1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Gáo thì đã làm sao?
    Đạp 1 phát xuống ao
    Bay luôn răng - húp cháo
    Thế là khỏi ăn táo
    Đúng là bị quả báo!
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Báo hay mèo chưa biết
    Hết gốc táo rồi ao
    Túm lại là thế nào?
    Muốn đạp anh thế sao?
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao rơi trên mặt nước
    Trăng lặn dưới đáy ao
    Hai người bên gốc táo
    .... Ngoao .ngoao :))
  4. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Ngoao ngoao...
    Thì ra con mèo gào
    Giật mình bên gốc táo
    Thì ra là mộng ảo!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mộng ảo - chỉ là thế thôi sao?
    Rõ ràng chúng ta đã ăn táo[r37)]
    Ăn xong, anh quẹt mồm nói láo
    Guốc đây em thay trời hành đạo
    Quay cuồng, anh hẳn thấy nhiều saob-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định nối thơ của chú Conronggia nhưng Rains nhanh chân xí phần rồi. Gì chứ mèo là nguồn cảm hứng bất tận của mình ;))
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sao không là ai khác
    Mà em - vừa chia tay?
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Sao mà em hổ báo
    Ra tay thì tàn bạo
    Anh thì không ngổ ngáo..
    ... chứ không cũng cầm dao
    Cho em vào xoong cháo!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại MISS!
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xoong cháo thơm ngon đất Thái Bình
    Hành tươi cùng trứng đón bình minh
    Thường dân , hoàng đế đều ăn cháo
    Múc cháo đừng quên nhớ đến muôi [r37)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoao ngoao
    A con mèo
    Nó rất ngoan
    Nó bảo rằng
    chị Chi thích
    gầm brừ [:P]
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chú ơi, bây giờ phải nối vần "Tay" của bạn Thứ 6 đấy chứ?

    Nhưng mà cháu nối tiếp của chú đề tài mèo này vậy. Các bạn cứ nối tiếp vần "Tay" đi nhé!

    Brừ brừ
    Con mèo gừ gừ
    Bộ lông óng mượt
    Đêm thì bắt chuột
    Ngày ngủ say sưa

    Đồ ăn bị thừa
    Mèo ta xơi hết
    Nên béo núc ních
    Chủ thì còm nhom

    Khi còn bé con
    Mèo ta rất nghịch
    Suốt đêm rục rịch
    Chủ ngủ chẳng yên

    Khi mèo lớn lên
    Hot boy nhất xóm
    Mèo ta rất bướng
    Chỉ thích nịnh thôi

    Cả ngày mèo ngồi
    Trong chiếc rổ đỏ
    Cửa luôn để ngỏ
    Chờ chủ đi làm

    Mèo béo rất ngoan
    Thông minh, tình cảm
    Chủ mà đi vắng
    Mèo bỗng buồn thiu

    Chú mèo lớn rồi
    Mèo yêu chủ nhất
    Bởi vì mèo biết
    Chủ yêu nhất mèo :x:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hu hu, cái gì thế này? Cái đoạn này là của mình chứ? Sao lại gắn vào bài của chú Conronggia thế này???:((:((:((

    Chú ơi, bây giờ phải nối vần "Tay" của bạn Thứ 6 đấy chứ?

    Nhưng mà cháu nối tiếp của chú đề tài mèo này vậy. Các bạn cứ nối tiếp vần "Tay" đi nhé!

    Brừ brừ
    Con mèo gừ gừ
    Bộ lông óng mượt
    Đêm thì bắt chuột
    Ngày ngủ say sưa

    Đồ ăn bị thừa
    Mèo ta xơi hết
    Nên béo núc ních
    Chủ thì còm nhom

    Khi còn bé con
    Mèo ta rất nghịch
    Suốt đêm rục rịch
    Chủ ngủ chẳng yên

    Khi mèo lớn lên
    Hot boy nhất xóm
    Mèo ta rất bướng
    Chỉ thích nịnh thôi

    Cả ngày mèo ngồi
    Trong chiếc rổ đỏ
    Cửa luôn để ngỏ
    Chờ chủ đi làm

    Mèo béo rất ngoan
    Thông minh, tình cảm
    Chủ mà đi vắng
    Mèo bỗng buồn thiu

    Chú mèo lớn rồi
    Mèo yêu chủ nhất
    Bởi vì mèo biết
    Chủ yêu nhất mèo :x:x:x
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Mèo đen mèo trắng mèo vàng
    Nuôi năm sáu tháng xuân sang rồi làm..
    ...thịt mèo, ai nấy đều ham
    Lòng thì xào tái, xương làm om măng.

Chia sẻ trang này