1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chưa muốn chia chân
    Nhung nhớ bần thần lại muốn nắm tay [:P]
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tay buông tay
    Lời từ biệt trên môi chưa tròn nét
    Em nhẹ bước trên phố buồn chật hẹp
    Nghe lòng mình mang mác một niềm đau


    @conronggia : Lẽ ra bác phải nối từ "tay" chứ k phải "chia tay" vì Fri in đậm có một từ thôi mà[:P]
    @cả nhà : Em góp ý một chút là câu cuối bài mọi người nên im đậm từ để nối cho câu thơ sau nếu k mọi người sẽ k biết nối từ nào. Thế có được k ạ?
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế khắt khe quá sẽ bó hẹp cảm hứng
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Yuki ơi, mình có đề xuất nho nhỏ là mọi người có thể nối thơ 1 hay 2 chữ cuối cùng, ko nhất thiết phải là toàn bộ các từ đã bôi đậm, vậy được ko? Cho mọi người tuỳ hứng ấy mà. Ví dụ bạn bôi đậm từ "niềm đau" thì mọi người cũng có thể chỉ nối từ "đau" thôi?

    Niềm đau thoáng nhẹ sáng hôm nay
    Họp hành đề xuất suốt cả ngày
    Lương tăng 1/3 một tháng
    Thế mà sống mũi cứ cay cay

    Cay cay bởi mình vốn ngủ say
    Nếu đi làm muộn phạt thẳng tay
    1/3 cắt hết, ôi đau xót
    Mặc kệ lương tăng, ngủ cả ngày
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Okie, thế cũng được :D

    Cả ngày chỉ có nằm dài
    Đầu đau óc nhức người gai tứ phần
    Ốm đau bệnh tật khổ thân
    Một mình chẳng có ai cần ở bên
  6. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Bên em liệu có ai ghen?
    Đêm đêm anh sẽ bon chen đến gần [:D]
    Trước em đau nhức tứ phần
    Sáng sau em sẽ thập phần đê mê :-c:-c:-c:-c:-c
    P/s: Cái avatar nhìn đến là phê [:D]
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Đê mê chỉ một phút thôi
    Để rồi ân hận cả đời không xong
    Cho nên anh chớ đèo bòng
    Nhìn phê thì cũng kìm lòng nhớ chưa?
  8. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chưa thử mà đã nói bừa?
    Ít ra cũng khoảng 1 bữa cơm chiều :-":-":-":-"
    1 Phút thì đáng bao nhiêu [-X[-X[-X
    Nếu không tin nữa thì chiều gặp anh :-c:-c:-c:-c
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Gặp anh chẳng để làm chi
    Gặp anh thì biết nói gì với anh
    Thế nên anh lượn cho nhanh
    Kẻo vợ anh biết tanh bành thân zai
  10. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Zai này gặp để chứng minh
    Rằng mình cũng...khá thân hình cũng... vâm
    Nếu không nói- thì thành câm?
    Vợ anh chưa có vững tâm anh... lượn lờ

Chia sẻ trang này