1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cưa mãi không đổ
    Sao bác phải khổ?
    ...

    Yu vẫn ngoái cổ,
    Hay răng bị ...vổ?:(|)
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vổ đâu mà vổ anh ơi
    Đó là răng khểnh, em cười rất duyên
    Không ăn được, rỏ dãi thèm
    Anh cố lèm bèm: "Nho vẫn còn xanh..."
  3. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xanh thì mới thích chứ em
    Nếu mà chín mõm ai thèm xơi đâu
    Trải qua 1 cuộc bể dâu
    Em thời cũng chín ôm sầu năm canh
    Lúc ấy lại ước có anh
    Hết ra tựa cửa lại quanh vào nhà
    Mong rằng trẻ mãi không già
    Nho thà chua chát hơn ra thế này.
  4. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0


    Canh lúc ông xã đi xa
    Các bà chưa chín tha hồ ăn nem
    Tòm tem thích lắm, thử xem!
    Không sau này chín ngồi thèm các anh ;));));));))
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng hứa nữa
    Em đã quen rồi, chẳng chờ đợi nữa đâu
    Từ rất lâu
    Em nhận ra mình đã không thể khóc
    Cũng chẳng còn biết giận hờn, trách móc
    Chỉ nhớ anh thôi, mà sao cứ dửng dưng.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh Võ Hồng Kông, đáng lẽ em nối chữ "thế này" của anh, nhưng mọi người vào nối mất từ "năm canh" từ khi anh chưa kịp sửa rồi; nên em nối tiếp các bạn khác nhé!

    Dửng dưng em lướt qua anh
    Mặt vênh, mắt chỉ tròng trành nửa giây
    Thế mà vẫn thấy... tây tây
    Đêm thì nằm nhớ, ban ngày... ngủ mê [r32)]
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Ngủ mê .. giữa ban ngày?
    Nghe cứ thấy hay hay
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hay thật! Cũng nhờ có cái tay
    Làm được bao nhiêu việc rất hay
    Tuy nhiên với người thích lạm dụng
    Có ngày sẽ bị chặt đứt tay >:)
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tay
    em hứng
    những giọt mưa phía trời xa
    thấy chênh vênh
    con đường rộng như bể
    Anh rất gần nhưng sao xa đến thế
    Giọt nước hiền
    phụng phịu
    mắt
    môi
    cong...
  10. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cong cớn và đỏng đảnh
    Cơn mưa đến thật nhanh
    Chẳng kịp ướt áo anh
    Mưa lượn sang chốn khác

Chia sẻ trang này