1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi tennis trên mặt sân đất nện + Tình hình tennis ở Seoul

Chủ đề trong 'Tennis' bởi megaidep, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harbinger

    harbinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hồi mình ở đó bác an là nhứt, giờ chắc gặp đối thủ rùi.
    Được harbinger sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 09/03/2005
  2. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Các bác ở nước ngoài về đều có nhận xét hình như sân ở Vn bé hơn ở bên kia. Thực ra thì không phải vậy, sân ở đâu cũng phải theo tiêu chuẩn về chiều dài chiều rộng (tớ xin trình bày sau) mà thôi. Chỉ phải cái cảm giác bé hay to là do diện tích của vùng bao quanh sân.
    Về sân tennis thì có mấy cái quy định như sau:
    Chiều dài: 23,77 mét (78 feet)
    Chiều rộng sân đơn: 8,23 mét (27 feet).
    Chiều rộng sân đôi: 10,97 mét (36 feet).
    Theo quy định của ITF thì trong các trận đấu chuyên nghiệp, chiều dài sân trống kể từ baseline trở xuống phải đạt ít nhất 6,4 mét (21 feet) và chiều rộng sân trống kể từ vạch biên phải đạt ít nhất 3,66 mét (12 feet).
    Còn các loại sân câu lạc bộ thì tuỳ nghi di tản.
    Về nước Việt ta, tấc đất tấc vàng nên chiều rộng sân trống bị cắt một cách vô tội vạ, vì vậy có cảm giác sân bé hơn nhiều. Có bác nào hôm nào rảnh thử đo xem sân ở ta được mấy mét rộng.
    Còn các loại mặt sân khác nhau cũng phải theo các quy định trên.
    -5 độ mà bác đánh được thì phải công nhận bác máu quá. Khì khì.
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    chào bác, đúng là KIST bác ạ. Bây giờ em đang ở B405, bác An là B406, phòng bên cạnh. Em chưa đánh với bác An lần nào, trời lạnh bác ý ko đánh. Em chỉ mới đánh với thầng Bangladesh Barbớp cùng phòng (thấy bác An bảo là ngang cơ bác ý), chắc tại nó hơi già nên chịu rét kém, em ăn được nó, nhưng thịt cũng dai phết . Tình hình là em vừa đánh 3h liền thì nó ra sân rủ đánh đơn, nó dẫn em 3-1, em thấy nhục quốc thể quá nên gắng chút hơi tàn thịt nó 6-3. Lúc sau nó bảo em là I''ve played tennis longer than you but you are younger than me, hehe. Mà bác An 15 tháng 3 sẽ về hẳn VN đấy.
    to: bạn gì bảo sân có cùng kích cỡ, mình ko cho là như vậy bạn ạ. Khi đánh ở sân bên này, mình phải mấy hôm mới quen được, vì khoảng cách, chiều dài khác nhau nên một số quả giao bóng, hay dồn cuối sân cảm giác tay và lực của mình phải thay đổi. Với lại vào sân to hơn trong quá trình di chuyển cũng dễ dàng nhận ra ngay ý mà, to hơn rõ rệt.
  4. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe cũng có thể là bác Linh nói đúng! nhưng mà tớ thì lại đồng quan điểm với bác Đức megaidep! Vì tớ xét trên thực tế! Hồi tớ về VN đánh ở sân Sao Mai của các bác, câu đầu tiên tớ nói là "Sao sân ở VN mình nó bé bé thế nhỉ?? Và.. bé thật!! Ở bên này tớ giao bóng flat, tỉ lệ vào sân cũng phải 60%, thế mà về nhà, tớ chẳng giao được quả flat nào cả! Cũng giao đúng động tác như thế, bóng toàn ra ngoài khoảng một gang! Thế là đành phải nhằm đít bóng mà giao cú xoáy vồng như quả thứ 2 tớ hay dùng bên này ấy!chẳng quen sân gì cả, làm lối đánh cũng phải thay đổi! Bác megaidep có nhớ trận giao chiến của bác với tớ thế nào ko? Bác qua bên này sẽ thấy tớ đánh ầm ầm chứ chẳng cò cưa như hôm đó đâu! sân rộng đánh thoải mái hơn!hehe để có gì tớ up cái hình sân bên này cho các bác xem! Vào Album...
  5. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Khì cũng có thể tớ sai nhưng cái việc kich cỡ sân khác nhau (legally) thì vô lí quá. Các bác có thể làm cách nào roughly đo và so sánh được không?
    Còn các bác đi từ nước này sang nước khác đánh bóng cảm giác khác là chuyện đương nhiên thôi mà. Có nhiều yếu tố lắm, ví dụ như mặt sân, chất lượng sân, loại bóng (về nhà đánh bóng dunlop 4` không chịu nổi), độ cao (so với mặt biển), độ loãng của không khí, chị em ngắm quả giò tăm và bình phẩm cũng ảnh hưởng đến thi đấu lắm chứ..
  6. harbinger

    harbinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CHơi sân đất nện ở KIST thì chỉ chơi được nhưng hôm nắng ráo thôi, mưa 1 phát là nghỉ vì ông trông sân phải đi lu lại sân rồi lại đợi 1 ngày cho khô, nếu mà lại mưa tiếp thì lại đợi tiếp.
    Còn chơi sân ở nhà mình mưa xong phát lấy cái cào cào một luớt lại đánh vô tư.
    Chú mêgaidep cứ vác máy ra chụp cái sân rồi upload lên đấy cho các bác bình phẩm xem nó to bé thế nào. Chú cứ thoải mái chụp ảnh đi ai bắt mà sợ. Ở trong lab còn chụp vô tư nữa là ở cái đỉnh đồi đấy.
    Được harbinger sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 12/03/2005
    Được harbinger sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 12/03/2005
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ cũng thấy cái việc kia là vô lý! ... cơ mà cứ cảm giác thế! Nay lại có bác mgd nhận xét nên mới củng cố quan điểm! bi giờ ko lẽ đi vác thước dây đo ở bên này rồi lại vác thước về nhà đo sân Sao Mai? thui thì cứ cho là tại các fan và cái giò tăm vậy....
    to harbinger và mdg: Trường các bác đẹp quá nhỉ! mà trái đất cũng tròn ghê!
  8. ngocnt610

    ngocnt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    VHL nói đúng đó. Mình nghĩ sân của ta cũng phải làm theo chuẩn chứ.
    Mình có thể hiểu được cảm giác của Xipo và MGD. Có phải là ở bên kia Xipo đánh vào ban ngày và MGĐ đánh vào buổi tối ở VN đúng không ? Khi mà mình đã chơi quen vào thời điểm nhất định thì việc phải chơi vào giờ khác với thói quen sẽ làm mình bị khớp , nói nôm na là nhịp sinh học cho môn Telit sẽ khác đi. Nên dẽ hiểu là Xipo đánh vào ban ngày mà về Vn lại đánh vào buổi tối( 8h - 10h ) nên serve không vào là phải. Còn MGĐ đang đánh ở nh vào buổi tối sang bên kia lại đánh vào bổi sáng thi không ximát với đoa được là phải.
    Mình biết có rất nhiều cao thủ đánh ban ngày rất hay nhưng khi đánh vào buổi tối thì cứ như là người mới biết chơi ý .
    ---------------------
    Tớ xin sửa lại để phân biệt bài của *******c với quote.
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 14/03/2005
  9. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    *******c ạ, ở nhà em đánh cả sáng lẫn tối mới đau chứ, sang đây em cũng đánh cả tối lẫn sáng. Ở đây đánh tối rất khoái, nhét 1 đồng xu 500 won là sáng cả 3 sân luôn, được 15'', 2 dàn đèn như sân Hàng Đẫy, sắp hết 15'' nó đổ chuông và nhét thêm tiền, nói chung là rất rẻ (chỉ tội ko có nhặt bóng)
    Em thì em nghĩ cảm giác của em là đúng bác ạ. Em chơi thể thao ko chỉ tennis, em tự nhận mình là người có cảm giác không gian rất tốt. Với lại ngoài chuyện serve ra, các quả loop, forehand so sánh lực và độ sâu của bóng cũng biết ngay, lúc đánh chạy trong sân cảm giác cũng khác.
    Nói túm lại em ủng hộ quan điểm của mình, hehe.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Thêm 1 ý nữa là ở nhà, em đi đánh nhiều sân, cũng to nhỏ khác nhau đấy bác ạ, tuy ko nhiều quá.

Chia sẻ trang này