1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi thơ Đường Luật vào đấy nhé!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi compavuitinh, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chơi thơ Đường Luật vào đấy nhé!

    Xin các bác viết các thể thơ khác hãy vào topic khác.
    Xin các bác mê thơ Đường Luật vào đây giao duyên nhé!
    Em xin "mào đầu":
    Vịnh cái giầy da

    Người thì thích đỏ, kẻ ưa đen
    Mới xỏ hơi đau mãi cũng quen
    Bạc triệu đỡ chân tầm cụ lớn
    Trăm ngàn nâng gót cỡ dân quèn
    Khi oai cồm cộp như khua mõ
    Lúc sợ im lìm tựa đóng then
    Mặt mũi nhiều lần xi đánh bóng
    Tuy nhiên trọn kiếp vẫn là hèn
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Người thì thường ghét, kẻ thì quen
    Loè loẹt đủ màu, trắng lẫn đen
    Thường lúc ngự trên đầu cụ nhớn
    Đôi khi đem lót đít dân hèn
    Che mưa che nắng không che gió
    Phải ghế phải quan chẳng phải tên
    Chí lớn đội trời chân đạp đất
    Thì này ta bảo - ấy thứ quèn..
    Hoạ chơi - biết vịnh cái chi ko đồng chí.
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thượng đội có rồi, hạ đạp đây
    Giầy đã họa xong, mũ đến này

    Thượng tót lên đầu dân lẫn quan
    Hạ thời chống nhiệt, đông chống hàn
    Chất cũng dăm bảy đường mới chất
    Sang thì ba bốn kiểu có sang
    Nhặt nhạnh trên đường nhiều khi quý
    Rơi vãi giữa chợ lắm lúc than
    Thượng tót trên đầu mà vẫn chịu
    Hay cho cái đứa giỏi làm càn
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 24/11/2005
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bài này làm thất cả niêm luật. Không được.
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tham gia hai bài mới làm dịp tết:
    KHAI BÚT XUÂN BÍNH TÝ
    I. Xuân còn chung thủy với non sông
    khơi mạch nhân sinh vạn tấm lòng
    tin với đất trời cơn chuyển biến
    cảm cùng dân tộc cuộc tương thông
    dẫu chưa phân tỏ thời đen trắng
    nhưng đã manh nha lúc rực hồng
    như nhựa sống về mai hé nhụy
    mây lành đang báo hiệu vừng đông.
    II. Vừng đông nguyên vẹn với nguồn xuân
    chỉ bởi mây che khuất mấy lần
    phải cởi nghiệp duyên từ vạn thuở
    để bừng trí huệ khắp muôn dân
    mở đường tu tập cho tròn bước
    dựng chốn trì tâm được vẹn phần
    xuân vẫn chan hoà như tự tánh
    tạm thời ai đó gọi Đông quân./.
    Nguyễn Lam Điền
    (Không phải Lam Điền trên báo Văn Nghệ của hội nhà văn Việt Nam)
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này