1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi thơ..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chơi thơ..

    Đây là trò chơi không mới nhưng thi ca mình hình như chưa có. Để cuộc thi dễ nhớ, dễ đi vào lòng độc giả, có tỷ lệ người theo dõi cao => thu hút được nhiều nhà tài trợ => bán được nhiều quảng cáo => Lãi, cuộc thi sẽ được marketing dưới cái tên:


    CHƠI THƠ..​


    * Ai cũng có quyền được tham gia
    * Ai có bài " chơi thơ" đưa lên chơi vui.
    * Hạn của mỗi lần ra đề là một tuần.
    * Người đưa câu hỏi sẽ đưa ra lời giải
    * thư ký và giám khảo:các mod & người đưa ra câu hỏi
    * Điều lệ đặc biệt là cả thư ký lẫn giám khảo đều được tham gia. Khán giả không hài lòng với kết quả có quyền phản đối.
    * Tất nhiên có phần thưởng rồi ( Xin các nhà hảo tâm tài trợ cho giải. Mọi chi tiết xin liên hệ với người sáng lập ra mục này Còn lại thì anh em ta cùng nhau đóng góp, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không súng không gươm thì dùng đô la, nhân dân tệ hoặc các loại tệ đều được. )


    hy vọng có sự tham gia của tất cả mọi người​

    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup ! ​

    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 05/09/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 1:​
    *****​
    Từ điển thành ngữ
    Gương sáng Trạng Hiền
    Thủa bé thường nghe chuyện cổ
    người phải học, chớ ai quên
    Gần đèn thì rạng, ngày luôn nhớ
    Gần mực thì đen, sách có rèn
    Sắt giũa mài thành gươm tất được
    Ngọc mài lâu có chí thi nên
    Sôi kinh nấu sử công khuya sớm
    Gương sáng từ xưa có Trạng Hiền
    ( Phạm Quang Phúc)
    * Hãy chọn 1 từ thích hợp từ 5 từ sau: nên, con, người, thành, mọi điền vào vị trí .
    * Xin cho biết trong bài thơ trên có giấu mấy thành ngữ.?
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 06/09/2003
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ deny_me, ít nhất là về tinh thần (sorry, dạo này tớ hơi bận, đôi khi không được nhiệt tình cho lắm)
    -----------------------Này người ơiĐang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe đến món quà tinh thần của bác mà em thấy nhà mình đắn đo ghê cơ.
    Trong lúc còn bối rối, và chờ câu trả lời. Xin đưa ra đây mấy câu thơ có liên quan đến thành ngữ. Mong rằng mọi người thấy thoải mái và vui. ) Ai không đồng ý thì bỏ tay xuống nhá.
    Một lưng một vốc kém chi mô
    Cho biết chanh chua khế cũng chua
    Đã chắc bữa trưa chừa bữa tối
    Mà tham con giếc, tiếc con rô
    Trăm điều đổ tội cho nhà oản
    Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa
    ( Nguyễn Công Trứ - Trò đời)
    Vợ chàng quỷ quái tinh ma
    Phen này kẻ cắp gặp bà già gặp nhau
    ( Nguyễn Du - Truyện Kiều)
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
    Cẩm bằng làm mướn, mướn không công.
    ( Hồ Xuân Hương - Làm lẽ)
    Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
    Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi
    ( Hồ Xuân Hương - Khóc tổng Cóc)
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Phải chi khổ tận tới ngày cam lai
    ( Hồ Chí Minh - Cảm ơn người trồng cam)
    Ngày nay, có những người yêu thơ cũng làm thơ thành ngữ, ngẫm cũng thấy hay, xin dẫn ra đây một bài của Vũ Thị Thu Lữ
    Từ xưa có chí làm quan
    Đến giờ thì vẫn có gan làm giàu
    Truyền từ kiếp trước kiếp sau
    Câu cha ông dạy là câu bậc thầy
    Lại còn ăn vóc học hay
    Có công mài sắt có ngày nên kim
    Đừng tham miếng cướp cơm chim
    Có gan có chí vẫn nên thân người
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đây là 2 câu được trích trong bài thơ của Bác gửi lên báo Tiếng gọi phụ nữ số 11 ngày 8-11-1946, để cám ơn nữ sĩ Hằng Phương đã gửi biếu cam.
    Nguyên văn bài thơ :

    Cám ơn bà biếu gói cam
    Nhận thì không đúng từ làm sao đây
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.
    Được virushiv sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 05/09/2003
  6. Memory_rain

    Memory_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bai tho do dung tu` "nên" nghe co ve hop ly nhat dung khong nhi ?
    Trong bai tho do an chua 3 thanh ngu ma toi biet la:
    Gần mực thì đen ,gần đèn thì rạng.
    Có công mài sắt có ngày nên kim.
    Có chí thì nên.
    Có còn thành ngữ nào nữa không nhỉ ?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi... cảm ơn bạn. Tuyệt đấy, trong khi bài thơ kia tớ lại viết thiếu một câu hì hì... thật sự so di ( mod còn đang ngồi buồn một mình nên chưa sửa cho tớ đấy )
    bạn trả lời được 9/10 rồi đấy. tiếp nữa đi nhé. lần này là tặng bạn
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    "Ngọc bất trác bất thành khí ... " <--- còn câu này
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi .. thế thì tặng cho đằng ấy cái kính .. lão. nàm giề có chữ bất , trác , khí.
    Điểm an ủi tham gia 2/10
    ( tiết lộ : có giải bổ củi ấy ạ )
    Go on@
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao, thơ đã trổ, ta ( với mọi người ) cứ đi . Trước hết, đây là đáp án của Kì 1.
    Trong 5 từ sau: nên, con, người, thành, mọi từ nên là từ thích hợp nhất. Và trong bài thơ ẩn chứa những câu thành ngữ sau:
    Gần mực thì đen ,gần đèn thì rạng.
    Có công mài sắt có ngày nên kim.
    Có chí thì nên.
    Sôi kinh nấu sử.
    Nhưng may quá, cuối cùng không phải mất quà kỳ này. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã tham gia và mong còn tham gia ở những kỳ sau
    Lần trước có mỗi trò thả thơ và ngẫm đoán. Lần này mình sẽ đưa lên những câu hỏi thêm và chơi thơ thêm. Như một món ăn, nếu có nhiều gia vị khác nhau, cách làm khác nhau thì thật là phong phú.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 09/09/2003

Chia sẻ trang này