1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi **** tốt hay xấu ....................?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khatinh295, 13/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    đây chính là nguyên nhân vì sao trong xã hội ngày càng có nhiều người bị ét đến vậy
    tốt xấu do mình cả, việc chi bác phải lên đây hỏi
    chúc bác đi an lành về toàn vẹn
  2. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chơi đi rồi nếm mùi đau khổ nhé chú em...chơi về chú em lành thì chẳng sao nhưng khi mang bệnh vào người thì ngồi đấy mà cười em nha...đã biết mà vẫn lao vào người ta bảo là ...:D
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    **** là gì hả bác?
  5. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em sợ lắm, biết đấc đâu được nhỡ dính thì bỏ bà, nhưng cứ tự sướng mãi thì cũng chán, mấy em ngoan hiền quý mến nhưng làm thế phải tội chết
    Thấy mấy thằng bạn em đi suốt, vẫn rất yêu bạn gái, chẳng bao giờ có ý đinh yêu đương vớ vẩn, cũng nói là coi trọng gia đình nhưng vẫn đi, mà bọn nó sống rất là phóng túng chẳng phải lo nghĩ nhiều như mình. Khả năng thế lại hay
    Kể cho các bác nghe chuyện thằng bạn đi chơi ****
    Hôm ấy vào quán xong, gọi một em, hai đứa đang mây mưa trăng gió bỗng "xoạc", thằng bé bất động, mắt nhìn vô đinh, mồm thì há hốc, em kia hỏi: sao thế anh, thằng bạn chẳng nói chẳng rằng về luôn,. Cả đêm không ngủ được: Rách bao rồi. Bắt đầu hối hận, bao nhiêu công danh sự nghiệp thế là tan biết hết, thấy có lỗi với bố mẹ quá. Khóc suốt đêm. Hôm sau lên bệnh viện Bạch Mai tư vấn cả ngày. bác sỹ bảo phải gọi em đấy lên khám xem em ấy có bị không. Thế là quay lại quán hôm qua vất cho con chủ quán triệu rồi lôi em đấy đi. Anh không tôn trọng em-em **** nói với thằng bạn khi nó mời em ấy đi khám
    Khám xong không vấn đề gì. Thở phào nhẹ nhõm, hai anh em tâm sự, hoàn cảnh của em như thế này thế kia, khi nào anh về quê em chơi, có gì cuối tuần. Đi quá bờ đê mát mẻ thế là hai đứa lại vào đê làm cái rồi vê. Một kỷ niêm khó quên của thằng bạn
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người yêu/ vợ rồi thì ko nên ------>phản bội dù biện hộ dưới bất cứ hình thức nào. Vợ/bạn gái ko biết nhưng bạn đã tự coi thường chính bản thân mình (còn nhớ khi yêu, khi cưới bạn đã nói gì?). Vợ/bạn gái biết, cho dù vẫn còn yêu, vẫn ở bên nhau nhưng chắc chắn đã mất đi ít nhiều, có thể là niềm tin, có thể là tình yêu, cũng có thể là sự tôn trọng hay điều tốt đẹp nào khác.
    Nếu còn tự do, tùy bạn lựa chọn nhưng bắt buộc phải trang bị kiến thức QHTD an toàn đầy đủ và sẵn sàng cho những rủi ro ngoài ý muốn.
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 13/12/2008
  7. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cái trò ăn bánh trả tiền, cẩn thận vớ phải bánh thiu bánh thối, mà cái của dùng chung ấy, ai nghĩ đến chuyện giữ gìn. Chỉ có những tên vớ phải đồ thiu với thối, để cả đời thối thiu.
    Tốt hay xấu mà cũng phải đi hỏi ah?
  8. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lắm bác cưới vợ rồi vẫn cứ đi ****. **** cũng có nhiều cái đáng để học tập
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    nói thì bảo thô thiển
    chứ chẳng qua đi để được và học cách ...ịt cho thêm chuyên nghiệp thêm trong khi ở nhà ko đáp ứng đươc
    5 ăn 5 thua mang bệnh lúc nào chả biết rồi hối chả kịp
    bác không nghe câu đừng nghe cae kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày à
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác nên nhớ đây là box Tâm xự nhé, tên tiêu đề phải phù hợp một chút, cùng một nội dung câu hỏi như của bác, nên đặt cá tiêu đề như sau:
    -Box Tâm sự: Yêu **** - Tốt hay xấu
    -Box Tình bạn - Tình yêu: Có tình cảm với **** - Tốt hay xấu?
    -Box Hạnh Phúc Gia Đình: Yêu **** - Có nên lập gia đình không?
    -Box GDGT: Chơi **** - Nghệ Thuật Truyền Thống cần giữ gìn và phát huy
    -Box Tư vấn Tình yêu: Trót yêu **** rồi! Giờ phải làm sao?
    blah blah blah

Chia sẻ trang này