1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi TRĂNG (nôm na là thích ngắm trăng ấy ạ ^_^ )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caubehoangtu, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chơi TRĂNG (nôm na là thích ngắm trăng ấy ạ ^_^ )

    Hồi bé, mình hay lên trên trần nhà sải chiếu ra mà ngắm trăng. Lúc trăng non mới chợp tối thôi nên mọi thứ xung quanh vẫn còn rõ lắm, lúc đó còn thấy rõ những cánh diều bay lượn bên trên và gió thổi mát ***g lộng. Đêm, ngắm trăng trong tiếng rả rích của côn trùng, trăng sáng quá! Và đẹp một cách huyền bí nữa.

    Lớn lên, mình vẫn mê ngắm trăng, những đêm trăng sáng mùa hè, gió mát thường ngồi trên ghế đu và ngắm trăng! Không hiểu sao không biết chán mới lạ. Thanh bình lắm và trong sáng lắm! Với mình, ánh trăng như kêu gọi người ta sống đẹp hơn, hướng tới vẻ đẹp tâm hồn hơn.

    Ngắm trăng phải là lúc trăng thật sáng, quang mây, nhất là những ngày hè và gió mát là thích nhất!

    Ngắm trăng một mình cũng hay (vì bạn có thể tự do tư tưởng), với bạn bè, với "ai đó" cũng hay.

    Mình có người bạn thích trăng khuyết hơn, còn mình thì thích trăng tròn hơn

    Còn bạn thì sao, chia sẻ cho mình cảm xúc và những kỷ niệm của bạn về trăng nhé

    ___


    Như vậy là hội thích ngắm chỉ còn thiếu thích ngắm mặt trời thôi nhỉ!! ^_^ (bình minh và hoàng hôn)
  2. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ngắm trăng thì ko rì bằng rồi. Nhớ ngày trước, chả hiểu sao, năm nào cũng vậy, cứ đúng đêm Trung thu, cả nhà lên sân thượng ngắm trăng còn mình, cãi nhau với lão anh trai hay ai đó, nên cứ ở lì trong phòng. Chẹp, Nhiều hôm, nhìn lên trời, thấy trăng tròn quá, sáng quá, đẹp quá. Lại ù té xuống nhà xem lịch rùi tặc lưỡi: " Biết ngay, hôm nay là ngày 15,16 hay 17 rì đó mà " Chậc, trăng thì dù như thế nào vẫn đẹp mà. Cả trăng khuyết lẫn trăng tròn. He, hình như bên topic trời của mình cũng có mấy cái ảnh về trăng trông hay ho đấy chứ. < Chẹp, nhưng dù sao thì....mình vẫn căm thù mấy topic trăng sao này qué. Nếu nhập với topic trời của mình có phải hay ko chứ. Chẹp. >
  3. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ngắm trăng thì ko rì bằng rồi. Nhớ ngày trước, chả hiểu sao, năm nào cũng vậy, cứ đúng đêm Trung thu, cả nhà lên sân thượng ngắm trăng còn mình, cãi nhau với lão anh trai hay ai đó, nên cứ ở lì trong phòng. Chẹp, Nhiều hôm, nhìn lên trời, thấy trăng tròn quá, sáng quá, đẹp quá. Lại ù té xuống nhà xem lịch rùi tặc lưỡi: " Biết ngay, hôm nay là ngày 15,16 hay 17 rì đó mà " Chậc, trăng thì dù như thế nào vẫn đẹp mà. Cả trăng khuyết lẫn trăng tròn. He, hình như bên topic trời của mình cũng có mấy cái ảnh về trăng trông hay ho đấy chứ. < Chẹp, nhưng dù sao thì....mình vẫn căm thù mấy topic trăng sao này qué. Nếu nhập với topic trời của mình có phải hay ko chứ. Chẹp. >
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 rất thích ngắm trăng, mỗi khi có dịp, hay độc ẩm cùng vầng trăng những khi buồn bã, lẻ loi. Cảm giác chỉ có trăng cùng bầu bạn, một mình đi trên con đường vắng thật tuyệt, lòng băng giá, xung quanh nào có ý nghĩa gì, chỉ mình ta cùng trăng bầu bạn. Như một người bạn tri kỉ mà lặng câm như chính ta vậy. Theo so_0 quan sát thì trăng 16, 17 là đẹp nhất, chứ ko phải là rằm, và tùy thuộc theo mỗi tháng..
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Phòng mình nhìu cửa sổ, mà lại may mắn có khoảng trống xung wanh nên cứ đến rằm là trăng tròn vành vạch len lỏi wa ô cửa sổ vào fòng. Những đêm ấy cứ nằm trên giường mà ngắm trăng, thích ghê.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày nay cứ quanh quẩn ý tưởng lập lên 1 topic những người thích ngấm trăng o ngờ có caubehoangtu cùng ý tưởng ghê. thank nhé, cậu bé hoàng tử!
    em gái mê trăng, ngày nào cũng ngắm trăng khi đêm buôn xuống. 1 ngày đã trôi qua mệt mỏi, nặng nề, đến khi được nhìn thấy trăng thì mình cũng như thanh thản theo.
    đôi lúc nghĩ mình như cô bé, thiếu thốn nhiều điều, cứ ngước mãi lên trời cao, xa kia mà ao ước những điều may mắn sẽ đến với mình.
    anh cũng xa rồi, những lúc ngắm trăng chỉ mơ rằng mình đang đứng bên anh, 2 đứa cùng lặng im bên nhau, yên bình quá, thanh thản quá.
    trăng, mang cả 1 niềm tin về nơi xa.............nơi có anh của em!
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng à,cũng hayNhiều khi cũng hứng thú,nhưng ít khi lắm..Nếu ngắm thì em thích chạy vù lên gác thượng ra sân,vừa ngắm vừa hóng gió.Nhưng mà thích ngắm bầu trời tối như hũ nút hơn
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích ngắm trăng, đêm rằm, ra ngoài bờ đê, đó là tuổi thơ của tui, giờ thì xung quanh toàn nhà cao tầng, che hết cả trăng, chán nhỉ.
    bữa nào off đêm rằm đi.
  9. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích chơi trăng nè , mà chẳng cần phải là trăng , cứ cái gì tròn tròn , sáng sáng trên trời là em đều thích
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hình như là các bạn toàn thích ngắm trăng tròn nhỉ, hehe! đã bao giờ các bạn thử ngắm trăng lưỡi liềm chưa. Cũng thú vị lắm đấy nhé
    Mồng 1 lưỡi trai
    mồng 2 lá lúa
    mồng 3 câu liêm
    mồng 4 lưỡi liềm
    mồng 5 liềm giật
    mồng 6 thật trăng..........
    ngắm trang là phải ngắm cái lúc khi mà trăng nó mới mọc đấy, khi đó mơi thấy nó tuyệt. Nhất là khi vào mùa hè và mùa thu, vào các buổi chiều, khi mặt trăng đã xuất hiện và bên cạnh nó còn có mấy ngôi sao rất sáng ( đó là sao Kim, cũng có khi còn có cả sự xuất hiện của sao Thổ và sao Thuỷ...... ) .
    Trăng cứ dần dần hé mở ra từng tí một, mõi ngày một to hơn, cái cảm giác khi đó mới thật là xúc động...........
    nói thực là tôi không thích ngắm trăng tròn lắm, bởi vì khi đó ánh sáng của trăng sẽ rất sang, sẽ át hết ánh sáng của những ngôi sao, bầu trời khi đó sẽ thật là đơn điệu.............

Chia sẻ trang này