1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi TRĂNG (nôm na là thích ngắm trăng ấy ạ ^_^ )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caubehoangtu, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    tui thì khác, có nhiều hôm ko ngủ đc, 1h 2h đêm mò ra ngoài ngắm bầu trời, có hôm gặp đúng có trăng, cả đứa em nữa, thỉnh thoảng anh em nhìn xem có nhưng chùm sao nào trên trời. cứ nói về tuổi thơ là thấy nhớ, nhớ quá.
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    trăng đẹp nhất là trăng .... gần tròn , khi đó sẽ thấy phần trăng mờ màu đen, đẹp dã man
  3. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    câu này thì hải Phòng là độc quyền rồi
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    dạ , thưa bác , từ khi đẻ ra tới giờ em mới chỉ ngắm trăng ở Hà Nội thui , còn cái gì gọi là độc quyền cơ chứ ? bó hand với nhà bác này !
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hè chắc dân box thiên văn mò hết sang bên này quá. Tớ thì thích ngắm sao hơn. do đó thích đêm đầy sao hơn là đêm có trăng. Ngắm trăng thì chỉ thích trăng vừa mới mọc. như những đêm rằm tháng 8, ngắm trăng "đập" cỗ. Trăng mới mọc đẹp dã man, khuất khuất sau những ngọn tre trông quái quái thế nào ấy. Trằng lưỡi liềm cũng đẹp nhìn khá liêu trai với cũng không ảnh hưởng đến việc ngắm sao lắm.
    Tớ hay đùa là tớ ghét trăng, thế là ghét của nào trời trao của ấy. giờ có một "mặt trăng" to đùng luôn kè kè bên cạnh
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngồi bên hồ , hóng mát, ngắm trăng, ngắm các vì sao. Nhất là được ngồi cạnh người mình yêu thích , thủ thị tâm sự. Thật là tuyệt !
  7. Nen_cute

    Nen_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng thì thích rồi, nhưng phải có không gian để ngắm cơ. Tớ thích được về quê ngắm trăng, khi ấy thấy trăng sao mà sáng, mà cao mà đẹp lung linh huyền diệu đến thế. Sau này nếu có cơ hội thì tớ còn thích được đi ngắm trăng ở biển, bên người mình iu thương.
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Về HP ngắm trăng nào em
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngồi ở làng quê ngắm trắng thì quá tuyệt. Nó bỏ xa đằng sau sự ồn áo tập nập bon chon chốn đô thị. Ngồi ngắm trắng, lắng nghe tiếng dế, tiếng ếch...kêu. Ngửi mùi cỏ và lúa... mùi của đất,... bay theo các làn gió nhè nhẹ. Ngồi nhìn cả một bầu trời bao la đầy sao.....
  10. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí fải , Ngắm trăng thì hay rồi , vì có cái kính thiên văn thì mặt trăng là ngắm đc rõ nhất từng nét một . Nhưn mà em thik nhìn ánh trăng hơn. Vì nó mờ mờ ảo ảo , nhưng mà cũng rất sáng , nói chung là đẹp . Được ngắm ánh trăng ở chỗ nào rừng 1 chút suối một ít thì đúng là tuyệt.......

Chia sẻ trang này