1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi TRĂNG (nôm na là thích ngắm trăng ấy ạ ^_^ )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caubehoangtu, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi.Kiểu như mảnh trăng cuối rừng ấy nhở
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    hix, lại nói đến rừng , tháng trước đi Cúc Phương , 2h sáng mò vào rừng (mơ tưởng đến 1 đêm ngắm sao xả láng ạ ), khổ nỗi hum đấy phải ngắm .... mây . chả hỉu sao ông trời chơi ác thế
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay thời tiết đẹp lắm đấy, trời rất trong và trăng thì đang rất sáng, tha hồ mà ngắm trăng nhé
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    bi giờ là 22h19'' trăng sáng nằm ngay giữa chòm Leo, đẹp wá
  5. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được meteor_pnt sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 06/05/2006
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    lỗi kỹ thuật, nếu Mod có vào đây thì del hộ tớ bài này đi với
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 14/05/2006
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã bao giờ nghe đến hội trăng ngoi chưa nhỉ, khi mà qua rằm rồi đấy, trăng 16 hoặc là trăng 17 trở đi, ở ngoài biển trăng bắt đầu mọc dần dần lên ( giống ngư là Mặt Trời mọc mỗi buổi sáng ấy ) mặt biển phẳng lặng, trăng cứ như là chui từ dưới biển lên ấy, cứ ngoi dần, ngoi dần lên, mỗi lúc 1 rõ, cái khung cảnh lúc đó lãng mạn cực kỳ, nhất là khi có người yêu ở bên cạnh cùng ngắm trăng ngoi với mình thì thật là tuyệt vời ( lãng mạn không còn gì để nói nữa ). Trăng ngoi mỗi ngày một muộn hơn vì thế thời gian ngắm trăng ngoi cũng cứ mỗi ngày lại lùi thời gian lại một chút. Khi đó bạn có thể tận hưởng được hết cái không gian tĩnh lặng của ban đêm.................
    Nếu bạn có thời gian, lúc nào đó bạn hãy thử về các vùng biển để có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của Trăng ngoi.
  8. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    nghe hấp dẫn wá, lần đầu bít đến cái kỉu ngắm trăng này
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em cua này lãng mạn nhể thế mà miệng thì gớm ơi là gớm
    Ngắm trăng á , em thích nhất là nằm ngửa nhìn bầu trời đen đầy sao và ngắm , ngắm đến khi nào lạnh thì chui vào fòng đóng cửa đi ngủ . Chấm hết ... ngày xưa trẻ con thì thích ngắm thôi vì cứ hì hục cái kính thiên văn ngắm miệng núi lửa , giờ lớn rồi cũng nghịch kính thiên văn nhưng ngắm chị Hằng muhâhhhahhâ
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    hehe bác Zell lại nói xấu em roài, mà bác cũng nghịch kính thiên văn hử, hum nào cho Teo dòm nhờ phát nào

Chia sẻ trang này