Chới với........chới với...... Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi nhận được quyết định từ phía bố mẹ anh rắng 1 năm không được cưới 2 anh em trai. Buồn ko thể tả nổi. Một nỗi thất vọng và tủi thân vô cùng khi anh nói rằng: " Nếu con đi học 5 hay 6 năm nữa mới về thì làm sao?" và mình nhận được câu trả lời của mẹ anh rằng: " Để sự nghiệp lên trên hết, rồi lấy vợ sau cũng được". Nếu con là con gái mẹ va rơi vào tình trạng thế nay không biết mẹ có nói như vậy không nhỉ? Bố mẹ có hiểu rằng con và con trai bố mẹ rời nhà ra HN mà lòng nặng trĩu. Con hiểu rằng bố mẹ lo cho tươnglai của con cái, muốn tốt cho chúng con. Con cũng chỉ mong bố mẹ hiểu cho chúng con. Khi đồng ý để em cưới trước con cũng đã nghĩ đến tình huóng này nhưng con không nghĩ được rằng mẹ lại phản ứng gay gắt với con đến vậy....... Mẹ có hiểu rằng bố mẹ cứ như vậy con và con trai bố mẹ ở giữa sẽ khổ sở như thế nào không ạ? Mẹ ơi, con phải làm sao đây?.......