1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi với những con chữ.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi atolly, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Died rồi sao !? Đáng buồn, đáng buồn. Clip trên nàng hát và dance cũng không ...nên điệu. Câu văn trên của tôi ngắt nghĩa bằng dấu chấm nên Branigan chẳng liên quan gì đến chiếc mũi hếch và vẻ ăn ảnh của Sandra.
  2. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Được lute sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 19/06/2009
  3. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ !?
    Ai cũng muốn mình có 1 người tri kỷ, nhất là nam từ trung học đến hết đh. Tình tri kỷ thường qui về điển hình Đại Ngọc - Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Nhưng người Nhật, người Hàn thời hiện đại có lẽ không muốn dùng hàng Trung Hoa, họ sáng tạo nên những mối tình đẹp kiểu như "Ngôi sao cô đơn", "Giày thủy tinh"...Các chàng đều thích chăm sóc 1 cô gái tàn tật hoặc ở trong tình cảnh khó khăn. Tôi thì chưa thấy trên những phương tiện truyền thông ở Vietnam ta có những mối tình được cho là đẹp như thế. Hoặc do tôi đã trở nên lười đọc hoặc là chưa ai có thể sáng tạo ra những mối tình như thế. Nhưng như thế không có nghĩa là không có cái gọi là "tri kỷ" trong cuộc sống. Người ta còn "cạnh" nhau về tình tri kỷ nữa là. Thế mới lạ !
    Một thằng bạn tôi chẳng hạn. Sau khi tốt nghiệp pt, ra nước ngoài, vài năm sau về nước thăm, nó lại dẫn theo 1 cô em pt cáu cạnh. Sao cái thằng này lúc nào nó cũng kè được 1 cô nhỉ. Cuộc hội ngộ trở nên gượng gạo, chẳng có gì vui...Một thời gian sau, tôi gặp lại cô gái trên, đang cặp 1 người nước ngoài. Cô nàng bảo do cô giáo mồi chài thế nào chứ nàng không thân lắm với anh bạn kia. Thật là dở hơi ! Nhưng cũng có thằng nó quảng đại, cứ giới thiệu mình 1 cô, mà cô mình cũng vui vẻ xởi lởi lắm. Tôi thì chẳng muốn kể về tình tri kỷ của mình, vì nếu có kể ra thì con gì là ...tri kỷ chứ ! Tôi cũng chẳng thích giống ai. Cứ như 2 con tàu đi ngược chiều nhau, cùng vào 1 sân ga. Hay có thể gọi là "tiếng sét" không nhỉ ? Cũng hơi sến. Nhưng mà cả 2 đều biết chẳng thể ở bên nhau. Quái lạ ! Ở cái thời buổi không có chiến tranh, loạn lạc, vậy mà cứ phải chia tay. Không thể hiểu được ! Giờ nghĩ lại tôi lại thấy chẳng có cái gọi là tri-kỷ. Nó vô nghĩa, khi mà ai cũng đều có gia đình. Không nên gợi đến những kỉ niệm ấy, nếu không ở vào 1 hoàn cảnh đặc biệt nào đó.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ngay mình còn không hiểu nổi mình nữa thì ai hiểu mình cho được. Cho nên cứ sống cho thoải mái, bận tâm chi chuyện này.
    Đường đời còn dài, sợ gì không gặp người hiểu mình. Cứ như không gọi mà lại, không bảo mà đi.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Nhớ 1 thời cứ đám cuới là lại nghe: "chà lì chà lì cư, con trai con trai đi lính mất cu....". Xe máy chaly (giờ chắc tuyệt chủng ) từ đó cũng được gọi xe chaly cúc cu.
  6. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Được lute sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 21/07/2009
  7. atolly

    atolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn vietgreat khi xưa có dạy kèm trong Saigon không nhỉ? Nếu có thì hẳn cũng chẳng lạ gi các thầy cô trường chuyên (nhất là Le Hong Phong) thuở ấy...
    Hồi đó các thầy trước khi giảng (trong tiết chính thức hoặc học thêm) đều "khởi động" bằng...dân chủ. Một cô giáo trẻ dạy văn, mà cứ nghe phong phanh rằng cô ta đậu thủ khoa Y mà không được học, nhảy sang giảng văn. Thú thật là tớ chẳng thích thú gì với cái việc giảng dạy có vẻ miễn cưỡng, ngẫu hứng này. Làm sao có thể giảng về Chí Phèo, về bác, hay Tố Hữu hay được nếu cứ phải ấp ủ 1 lô văn học Trung Quốc, nào là Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc...Thằng bạn cùng lớp, con 1 ông tướng CM, nó bảo nghe cô ta giảng mà cứ tức anh ách (anh này cũng có vẻ khôi ngô, sáng sủa, nhưng sau lại quậy phá, mang cả ...lựu đạn vào trường). Anh ta vốn thích TH, nói chung điểm văn hơi kém. Lại gặp những đứa giỏi văn, chúng lại khoe rằng biết cả những bài thơ "ít phổ thông" hơn của ông nữa cơ.. Cô giao hay kích anh bạn này đứng lên tranh luận về ...chính trị với 1 cô "dân chủ". Dĩ nhiên những cuộc tranh luận đã khiến cả lớp cười ồ, còn anh ta thì...đỏ mặt tía tai. Nghĩ lại thì mình cũng có lỗi...Khi đó mình đang đọc "Thép đã tôi thế đấy". Có kẻ thấy mình đọc quyển sách ấy, nó lại khoe rằng có chỉ đọc "Sông đông êm đềm" hay "Bác sĩ Zi-va-rô"...Mình đọc nữa chừng, cảm thấy buồn nên không đọc quyển sách ấy nữa...
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Oài, Có lẽ ông bạn vẫn hoài niệm về một thời của Holiday phải ko? Tui là tui khoái nhất nhạc dạo của bản tình ca đó. Có điều, tui thấy ngạc nhiên vì sự trùng lặp này. Thằng ku mà tui biết, hắn cũng thích cả
    Modern Talking lẫn Scopion. Tui ko cho đó là 1 sự ngược đời, nhưng tui cảm thấy thực sự rất thú vị vì 1 trường hợp giống nhau đến thế. Ông giống hệt thằng nớ! =))

Chia sẻ trang này