1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi Vơi : từ 13/11/2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 15/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nói cho vần thì Cổ rộng tương khắc với Cổ hủ haha
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Áo cổ rộng # Áo cổ hủ
  3. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hải Yến trong phim này diễn đúng là lên như anh Poly nhận xét, nhưng trước đến nay em vẫn thích cách diễn của Hải Yến, có sự tinh tế và thông minh. Tuy là nét mặt nàng thì em không ưa được, "mỏng mày hay hạt".
    Rất đồng ý với anh Poly về trình cao của Linh Đan trong cảnh nghe điện thoại đêm. Trình em thấp, không phân tích được như anh, chỉ là khi xem đoạn đó, đồng cảm với những cảm xúc bị dồn nén, hồi hộp với những phản ứng của nhân vật, mọi thứ đều như là rất thật, quên đi là mình đang xem phim.
    Về Trí Nguyễn thì chả kỳ vọng nhiều, nhưng giá như cái cảnh cắt váy ngủ của Duyên đó, chàng passion hơn một chút.
    Thích ánh sáng và nhạc. Dệt Tầm Gai quá hợp như anh Poly đã nói, ngoài ra thì "Thời gian để yêu" được chàng tài xế công tử bột nghe cũng khiến người xem thêm phần hào hứng.
    Xem xong thấy "chơi vơi" thật! Những khía cạnh tâm lý của cuộc sống rất thật và rất "người" ấy, không dễ gì diễn tả được, nhưng bộ phim đã làm được. Một kịch bản tốt và một người đạo diễn tinh tế.
    Thấy "chơi vơi" không phải vì mình cũng tập tành theo cái chơi vơi của những mảnh đời đó, những câu chuyện đó, mà bởi băn khoăn về sự chai lỳ của cảm xúc vẫn mang đến những bình yên giả tạo của mình có thật là ổn không.

Chia sẻ trang này