1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chớm...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ... mới chín giờ mà ngoài đường đã vắng người qua lại, trời se lạnh, thỉnh thoảng lại thấy mấy người đi bộ trên hè đường, có lẽ mùa đông đã đến thăm quê mình rồi?
    Mà trước kia mình thích mùa hè bao nhiêu thì bây giờ càng thích mùa đông bấy nhiêu. Mà thích nhất là được đi ăn ngô nướng và rịu ốc (được bao thì càng sướng ...). Híc hic ...nhưng sáng dậy thì ... kinh quá ... ? Mà sao bọn Tây nó đc nghỉ đông mà mình thì lại nghỉ hè nhỉ ....?
  2. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói là mùa Đông đã đến rồi nhưng mình thì chẳng biết nó đến từ lúc nào nữa mà chỉ biết là tối qua ,đúng 2h sáng phải tỉnh dậy vì rét gần chết ,thế là không ngủ được <vì chưa mua chăn > uống bao nhiêu chè nóng ,hết chè lại đi uống cafê nóng mà vẫn chẳng thấy ấm tý nào cả .thế là đành phải mò sang nhà thằng hàng xóm <ra ngoài thì mới tin là mùa Đông đến thật---->rét run người > thế là chui vào chăn của nó ngủ tít sờ mít ,và kết quả là bị đuổi về vì đến lớp muộn 20'' . Và phải gấp văn gáp đi mua chăn-----------> Đấy mình đón mùa đông như thé đấy mọi người thấy có khổ không cơ chứ
    Còn mọi người hãy tiếp tục kể về kỉ niệm đầu tiên về mùa đông này đi


    Mùa đông ơi sao không mang theo hơi ấm . Hạt mưa ơi sao không mang theo bao nỗi đau.


  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ.
    Tớ nghe tin gió mùa về nhưng vẫn đón nhận thật anh dũng bởi tớ tự nhủ đây là đợt lạnh cuối cùng.
    Ấy vậy mà hôm nay tớ lại rét run trong câu nói của bạn, tớ ko tin là mùa đông lại len lỏi được vào giữa chúng ta.
    Bạn biết ko? tớ thật hạnh phúc khi có bạn, bạn cứ là bạn bên tớ qua bao biến cố.
    Bạn cười xoà khi tớ tức tối làm tớ thấy mình cũng chẳng nên gét ai, ánh mắt bạn háo hức nghe tớ bốc phét đủ thứ trên đời khiến tớ ngờ ngợ rằng mình đang nói thật, cái cách mà bạn kéo tớ vào mâm cơm, câu nói bạn luống cuống bảo "Thấy bạn lười ăn... nói thật ít tớ cứ thấy xon xót"...
    Tớ biết rằng tất cả sẽ chẳng mất đi đâu khi bạn giữ những vần thơ tớ viết cho một người chẳng bao giờ ở bên tớ... Ngay cả lúc này tớ vẫn hy vọng...
    Tớ xin lỗi bạn vì tớ cứ neo vào những tình cảm tự đến tự đi vô cớ, tớ xin lỗi bạn vì tớ là đứa nhỏ nhen trong từng câu chữ, tớ xin lỗi bạn vì tớ ko tự mình chuyển chỗ trong trái tim bạn khi đến lúc...
    Ngày mai trời vẫn lạnh. Có lẽ tớ đã sẵn sàng thu dọn hành lý.
    Mùa đông không thể làm cúng ta xa nhau mãi mãi nhưng nó cũng đã đến và đủ làm tớ biết cảm giác lạnh cóng.
    Rồi sẽ có ai đủ thời gian để nghe tớ im lặng nhỉ?

Chia sẻ trang này