1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỌN AI ĐÂY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhnguyenth, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đất Nước đang trên đà hội nhập, lấy thằng Kỹ sư nó kiếm ra nhiều tiền,còn Doanh nhân cũng phập phù lại còn hay đi với thư ký, mà tóm lại bạn yêu ai mới là quan trọng, đừng bảo bạn yêu cả 2 như nhau nhé
  2. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thật tình mà nói tình cảm của tôi dối với 2 người chưa dến độ phải tiến đến hôn nhân nhưng tôi lại không muốn từ chối cuộc hôn nhân này bạn ạ.......
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... miếng ngon bỏ thì tiếc!
    Chị em trong này đừng có kêu anh em chúng tớ chỉ khoái thịt chứ chả khoái yêu nữa nhá! há há...
    Kỹ sư đê... tớ cũng là doanh nhân đi lên từ kỹ sư nè! he he...
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi hoặc là bạn sẽ chọn lấy 1 ngừoi thật sự yêu thương bạn và bạn có tình cảm nhiều hơn, tất nhiên con gái có thể lấy người yêu mình, nhưng mình cũng nói thật mai sau con cái của bạn nó phải là sự kết tinh của tình yêu thì nó mới đem lại cho bạn niềm vui, còn nếu lấy chồng theo kiểu bứoc chân cho xong thì đừng nên,tất cả còn do duyên số nữa mà, nếu hok quyết định đc mà cứ đứng giữa dòng mình sợ rằng bạn sẽ là ngừơi trắng tay, bạn hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình, vì mình thấy 2 người đó đều có thể mang lại cho bạn 1 cuộc sống ổn định mà
  5. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Trái tim thì im lặng, chỉ có cái đầu lên tiếng, thế mà anh bảo đi theo tiếng gọi của trái tim mình thì khác nào đánh đố người ta, có vấn đề
  6. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chị này đúng ra là chưa yêu ai cả.mỗi anh một nửa vậy.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chính vì cái kiểu trái tim im lặng cái đầu lên tiếng nó mới chết đấy, tình yêu hok có nhưng lúc nào cũng cân cái vật chất lên , thế là nó cứ như kiểu con rô cũng tiếc con riếc cũng muốn thế là chẳng đc con ji cả , cứ nghĩ cho kỹ đi
  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    bó tay ,,,chung quy lại là tham tiền .bỏ thì tiếc mà . vừa muốn lấy người mình thật sự yêu vừa muốn tiền liệu có tham quá ko ....
    có những cô gái như này thảo nào nào bọn có tiền nó khoái...
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cân nhắc tính toán trong hôn nhân thì cần thiết. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc. Cưới người mình yêu cũng là để đạt được cái nhu cầu đó. Nhưng cưới xong thì sống như thế nào ? sinh hoạt, tiền bạc ra làm sao ? Đó cũng là một câu hỏi chính đáng đấy nhỉ ?
    E hèm, tớ thì đoán chắc bạn yêu anh kĩ sư đẹp trai kia hơn. Anh doanh nhân chắc thấy thích thích. Nhưng lại băn khoăn không biết anh nào sẽ đem lại hạnh phúc cho mình nhiều hơn.
    Cảm giác hạnh phúc no đủ nó cũng tùy từng người nữa. Nếu bạn là tuýt người thực tế. Có quan niệm: hạnh phúc là thoải mái với cuộc sống ấm no đầy đủ. Thì chọn doanh nhân cho nhanh. Sau này nó có vấn đề gì thì bỏ.
    Còn nếu bạn chỉ cần một gia đình kiểu: hai vợ chồng vất vả, nhưng đến tối ăn bữa cơm đầm ấm, vui vầy cùng vợ con.... kiểu truyền thống. Thì chọn ai mà bạn yêu hơn ấy.
    Trong trường hợp này mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Có thể chọn theo cách này, người này thấy tốt hơn, người kia lại thế khác. Giống như: anh thích ăn phở, tôi thích ăn bún. Sở nguyện khác nhau thì không thể áp dụng y chang được.
    Đọc và tự cân nhắc, suy nghĩ xem như thế nào là tốt nhất với bản thân mình.
  10. xxlove

    xxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cần có 10 bài để tham gia GDGT
    Sorry ai lỡ đọc .

Chia sẻ trang này