1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn ai giữa 2 người ????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tonietannie, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chọn ai giữa 2 người ????????

    Có một người rất yêu bạn nhg (có thể bây giờ ) bạn chưa yêu , và một người mà bạn rất yêu nhg chẳng thèm quan tâm tới bạn <<<<< làm thế nào bây giờ

    Nhìn xa hơn thì : lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đây

    Mời mọi người vào thảo luận và cho mình ý kiến nhé
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tớ, trước mắt thì lờ cái đứa thích tớ, vẫn bày mưu tính kế "lừa" cái đứa ko thích tớ. Thêm vào đó, vẫn ngó nghiêng xem có đứa nào mình vừa thích nó, nó vừa thích mình ko????
  3. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hââ hay quá
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài , phải làm thế thôi ! Còn cách nào hay hơn đâu !
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    chọn người thứ 3 đi.................
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    lấy người yêu mình có khi hay hơn, cứ theo cái người không thích mình chỉ vác tội vào thân, cố gắng mà chuyển hướng tình cảm
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì ý kiến của bác này được này, mà hình như đây cũng là tâm trạng chung của ...mọi người thì phải, con trai con gái, con nào cũng thế. Tớ có đứa bạn, tính nó rất hay, cũng được nhiều bạn trai quí, nhưng cứ anh nào càng quan tâm đến nó, ngày nào cũng gửi tin nhắn nhớ với lại yêu là nó càng ...ghét. Thế mà bây giờ nó yêu một anh trông cực bình thường, nó bảo tại : cha này lạnh với nó kinh khủng, càng thế nó càng tò mò------> khéo dính bẫy
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, y chang tớ vậy ....Mấy người vừa ngọt ngào thề thốt yêu đương tớ liệt vào 2 dạng :
    1. Giả dối
    2. Tình cảm yếu đuối
    ---> not my type !
    Nói chung người đó nhất định chân thành, nhưng đừng vồn vã ,chỉ khiến tớ muốn ốm ....
    Suggest cho bác chủ topic nhể : Ko cần chọn ai hết .Nói thật chứ khi phải ở cùng với người mình ko yêu kinh khủng lắm (trừ phi hắn phải vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, hiểu biết lý lẽ ....well, in fiction only ) chứ ko thì thà chết còn hơn ! Người kia cũng ko chọn vì ...người ta có chọn bác đâu ?? Deal with it .Rồi bác sẽ gặp người bác chọn và chọn bác, đừng hấp tấp làm gì chuyện cân đo đong đếm mức độ lợi hại ...Làm giai thì time còn nhìu mà, lo chi chuyện sau này sớm vậy
  9. pet_dragon

    pet_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    bác ơi , em khuyên bác chân thành câu này , cứ xài những gì thực tế đi , đừng chạy theo những thứ viển vông làm cái giè . Nhưng mà cũng phải xem xem cái ng` thx mình có phải cá xấu ko . như em đây này , đến khổ , mặc dù quán triệt tinh thần ở trên nhưng mà lại "được" 1 đàn siêu cá sấu thx , đến khổ . Nếu mà ko phải cá xấu thì cố mà tìm hiểu , theo em mỗi ng` đều có những điểm tốt đẹp cần khám phá ...
  10. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn nên chọn người yêu bạn vì nghe cách bạn kể mình đoán được bạn cũng có tình cảm phần nào, chắc chỉ thích thôi, chưa yêu. nhưng tương lai có thể yêu phải không?
    con trai đã không có cảm tình với ai, lạnh lùng với mình thì cn gái khó có cơ hội lắm. mặt khác, dù con gái không yêu người con trai lúc đầu nhưng nhược điểm của con gái là dễ mềm lòng, đôi khi cũng cảm động với chân tình của người con trai rồi yêu lúc nào không biết. con gái luôn muốn được quan tâm, chăm sóc vỗ về --> mà nhưng thứ đấy không thể có được từ người không yêu mình. có thể mới đầu đối với anh chàng không yêu bạn, bạn tìm cách chinh phục, gấy sự chú ý cho anh ta và thấy hay hay, nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó mà không có kết quả khả quan, rồi bạn sẽ thấy chán cho mà xem
    theo mình một là yêu người đang yêu mình rồi xem xem có ai hơn không thì yêu người đó --> giải pháp này hơi phũ phàng một tí nhưng........biết sao được, cuộc sống mà
    hai là ...không yêu ai cả, đỡ phải nghĩ ngợi, nhức cả đầu hehhe..........và chờ đợi 1 nửa cuộc đời của bạn
    chúc hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này