1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn ai???Khó xử quá :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chọn ai???Khó xử quá :((

    Em mượn nik con bạn hỏi chuyện này,rất rất khó xử.Em 20tuổi,có người yêu là bạn học cùng cấp 3 bằng tuổi,yêu đc hơn 2 năm,nhưng chúng em vẫn rất yêu nhau và quan tâm đến nhau như lúc mới yêu.Chỉ có điều là người yêu em học kém em 1 năm và anh ấy trầm tính,ít giao tiếp(nếu ko muốn nói là giao tiếp kém),ko đc nhanh nhạy nữa.Thời gian gần đây em gặp 1 anh,30t,hình thức khá,có học vấn,kiếm ra tiền,tính cách cũng rất thú vị,trẻ hơn tuổi của anh ấy nhiềuvà tóm lại là có đủ điều kiện để làm 1 người chồng tốt.Anh ấy có ý định nghiêm túc với em,và còn nói hẳn là sẽ tạo điều kiện cho em học xong mới cưới(em đang học năm thứ 3). em vẫn rất yêu người yêu em,em đã nói hẳn chuyện có 1 người như thế theo đuổi em cho anh ấy nghe,anh ấy bảo chuyện em phân vân là rất đúng,anh ấy cho em quyền lưạ chọn,nhưng anh ấy ko muốn mất em và sẽ cố gắng để sau này thành 1 người chồng tốt của em.Còn anh kia thì cũng ko ép j em cả,cũng để cho em lựa chọn.Bây giờ em rất khó xử:1 bên là tình yêu của mình nhưng tương lai thì chưa biết sẽ đi đến đâu,1 bên là tương lai và cuộc sống ổn định,cũng có thể nói là khá giả nhưng tình cảm với anh này mới chỉ đến mức có cảm tình.Em nên làm gì?chú thik thêm là em chỉ là 1 đứa con gái bình thường,ko có j nổi bật về ngoại hình hay gia cảnh,chỉ có tính cách vui vẻ và vô tư thôi
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    em ơi, anh nói thật, em có sao ko đấy, con gái như thế là ko nên, đừng có nhìn núi này trông núi nọ, việc gì cũng phải cố gắng hết sức của mình đã chứ.
    Anh chả khuyên em cái gì cả, chỉ muốn em cố gắng thôi, he he, mà chắc gì cái anh 30 kia đã đợi em được 2 năm, mà chắc gì anh 30 kia của em đã là nhất :x
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Làm những j mà con tim mách bảo í bạn ah.Nghe có vẻ lý thuyết nhưng là sự thật.Đừng để chỉ vì 1 người mới quen mới biết mà có thể phủ nhận hết những điều mình có từ mối tình 2 năm.Bạn thử nghĩ xem,liệu bạn đã thật sự tin đc người thứ 2 kia ko?,và khi bạn bị hơi ngả nghiêng ntnày có j đảm bảo rằng người này sẽ là ng` bên bạn những lúc khó khăn,làm bạn thấy bình yên tin tửong như người yêu hiện tại của bạn?Tình yêu là ko có sự lựa chọn,thấy yêu là yêu thôi,chẳng ai bảo em phải yêu ng` này phải ko yêu người kia.Bạn đang có sự so sánh,mặc dù nghe có vẻ đơn jản nhưng nếu bạn ko kịp nhận ra thì bạn sẽ cứ so sánh mãi sẽ cứ theo nó thôi bị nó cuốn đi mà ko nhận đc tcảm thật của mình đâu.Có thể anh kia ổn về mặt tương lai nhưng tớ cảm thấy anh í chỉ muốn nhanh chóng lấy 1 cô vợ về mà ko cần ty,cũng ko cần bạn phải làm j?liệu có đc ko?có chắc là anh í chỉ muốn nthế ko?và bạn có chắc chỉ muốn yêu anh í vì anh í cho mình đầy đủ vật chất như vậy ko?,bên nhau mà ko có ty thì sẽ ko lâu dài đc đâu bạn ah!
    Đây chỉ là 1 cơn say nắng thôi,nhưng nếu bạn ko định thần lại và nghĩ kĩ thì bị chính nắng nó thiêu rụi mất đấy.Có thể con gái ở độ tủôi này muốn 1 gd và tương lai ổn định,đây là nhu cầu chính đáng nhưng sẽ ntn nếu vật chất đuề huề mà m` ko có tình cảm?,mà mình ko có niềm tin.Yêu là phải tự tin vào những j mình sẽ làm dc,và bằng lòng với hp của mình bạn ah.1 khi bạn vẫn thấy yêu ng` yêu cũ của bạn,hiểu rằng đó mới chính là ng` của mình thì bạn sẽ biết phải làm j.Hiện tại bạn vẫn đang rối lắm,chỉ vì do bạn đang say nắng thôi.Chỉ có bạn mới biết bạn nên làm j là tốt nhất cho bạn,cho tình yêu mình thôi.Cố gắng nhé!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 25/09/2008
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ở vào tuổi của bạn thì đừng nghĩ tới chuyện chồng con sớm làm gì.
    Mình nói thật chứ bây giờ cái vẻ ngoài của anh chàng 30 kia thì được lắm, nhưng sau này biết về nhà sẽ đối xử với bạn ra sao. Ai dám đảm bảo về cuộc đời bạn sau này sau này sẽ ổn định mà ko có bất trắc xảy ra, phá sản, anh ta mắc bệnh chết, rồi vẻ thành công ấy thì chắc anh ta cần 1 người vợ đảm đang thôi, còn sự nghiệp của bạn thì xếp xó đi, tức là tấm bằng ĐH cũng để trưng cho đẹp ... Còn anh người yêu kia thì tương lai chẳng có, bạn lo anh ấy sẽ ko lo nổi cho gia đình mình. Nhưng đã chắc 2 người cưới nhau ko ? Tình cảm 2 năm mà chỉ vì 1 lời đề nghị nhỏ bạn đã lung lay yếu lòng thì làm sao mà bền vững được.
    Đường phía trước còn dài, còn nhiều cơ hội lắm, giữ lấy tấm thân mình là đủ rồi. Còn yêu thì như ý muốn của trái tim, nghĩ xa thế mà làm gì. Chẳng lẽ bạn cũng hứng chuyện chồng con lắm rồi cơ ạ.
    Đường dài bất trắc tội gì mà phải để người đời trách than
    "Sao nỡ theo đó bỏ đăng
    Sao nỡ tham phú phụ bần thế em"
  5. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mới học năm thứ 3 thôi mà, làm gì đã cuống cả lên thế!
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn cứ khuyên, tình cũ tốt hơn, nghe bùn cuời, tình cảm khó nói lắm, kô khẳng định đc jì cả, cái cũ tốt biết đâu là do quen thuộc thì cảm thấy thế, nguời mới chắc jì đã kô tốt, cứ từ từ tìm hiểu mới biết đc tính cách ra sao, nguời tốt vẫn còn nhiều lắm, sợ jì kô tìm thêm
    Cứ làm theo quy luật tự nhiên em ạh, cái kô tốt và fù hợp với mình sẽ ra đi, cái fù hợp sẽ ở lại cùng mình
    Ở đây nói jì cũng nói đc, nhưng ra xã hội, để nói đến lấy 1 ai đấy thì yêu chỉ 1 fần, còn nhiều điều khac'' nữa, tình yêu có thể mất đi hay có là do bản thân mình, vì thế, cứ thấy jì hợp thì tiến tới, cuộc sống là thế đấy
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    yêu anh thứ hai đi, sau này còn nhiều anh hơn anh thứ hai nữa, cứ chuẩn bị thay người yêu như thay áo là vừa , sao toàn đứng chỗ này trông chỗ khác thế
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đúng là iem vô tư quá cơ, nói việc này cho cả 2 anh, bó tay
    em rồi lại trở về với con số 0 tròn trĩnh thôi em ạ
    ko biết đã có câu chuyện nào có hậu về việc đứng núi này trông núi nọ chưa nhể
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    chỉ có một câu duy nhất với chủ topic: "Cái gì cũng có giá của nó "
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu mà em đến với chú 30 thì pm cho anh xin cái sdt nhé. Tương lai và cuộc sống ổn định hơn của em đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này