1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn ai???Khó xử quá :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hay thật ! giờ mình cũng đang thất nghiệp giờ mà vợ mình cũng đem mình ra so sánh với 1 ông gia cảnh như thế này thì sẽ thế nào nhỉ ?
    ông ng` yêu bạn khá giống mình . Nếu bạn coi tình yêu 2 năm của bạn chỉ là trò đùa thì nên chọn anh thứ 2 rồi sau anh thứ 2 bạn sẽ nói với anh ý, em muốn chọn giữa anh và........anh thứ 3
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    bạn nài hay nhỉ.Nếu mà như bạn ế, chắc mình đây yêu 1đống .
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất,em chưa là vợ ai,em rõ ràng vẫn có quyền lựa chọn.Xin nhắc là ko ít các anh giai có người yêu rồi nhưng vẫn cô nọ cô kia,vẫn cân đo đong đếm bố cô này làm to,nhà cô kia mặt phố đúng ko ạ?thực sự em biết sẽ có ý kiến nhiều chiều nhưng rõ ràng như thế là quá bất công.Thứ 2 là chuyện giấu giếm,nếu em ko nói rồi 1 ngày 2 người biết đc,ai dám nói là sẽ ko có chuyện ghen tuông rồi cho rằng em bắt cá 2 tay vân vân...Có anh nào ở đây đủ quảng đại và sáng suốt để cho rằng:cô ấy giấu mình chẳng qua là vì là để mình đỡ phải suy nghĩ...thật ra mọi người ko ở hoàn cảnh này nên ko thể hiểu đc,còn các anh giai thì chỉ 1 mực cho rằng con gái thì ko đc như thế,phải chung thuỷ vvv...còn con trai thì....Thứ 3 là,con gái ai chẳng mong mình có 1 người chồng tốt,1 tương lai ổn định.
    Em thật sự cần tư vấn nhưng chỉ thấy ném đá là giỏi,chỉ nghe mấy anh giai trên này nói thôi là đủ hiểu con trai bây h thế nào,ích kỷ và thiển cận
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Hì,bạn có quyền lựa chọn là tất nhiên rồi,bạn còn trẻ chưa có là vợ ai nên thoải mái đúng ko?Nhưng mà,bạn có nghĩ khi mình tự cho mình sẽ thoải mái như thế, là đồng nghĩa với viẹc bạn coi chuyện ty hay ko chẳng là vấn đề ko?Ko ai đảm bảo 1 ng` jầu có mang lại cho bạn hp về tinh thần cả.
    Vàng 2:Bạn ko nói ra cũng chẳng ai có thể biết đc.Cái chính là bạn chọn jải pháp ntn mà thôi.Nếu bạn cũng lững lờ jữ jữ anh thứ 2 thì trc sau anh thứ 1 cũng biết,lúc đó mới là vấn đề.Còn nếu bạn biết dứt khoát biết đâu là điểm dừng và jới hạn của mình.Đâu là ty của mình thì lo j có chuyện ghen tuông và ng` ta nghĩ bạn ntnày nthế kia,ty là của bạn,sao bạn phải lo ai nghĩ về mình?
    Còn ở trên này mọi n`g nói j chỉ tính chất tham khảo là chính thôi,vì 100 ng` thì 100 ý kiến,nghe ai hay làm theo j là qđịnh của bạn.Vì tất cả là bạn sẽ chịu trách nhiệm hết thôi.Mà thôi,chỉ dám nói thế thôi,cũng lại bảo ném đá thì chết.HẾt ở đây!,còn lại tuỳ sự lựa chọn của bạn.
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 25/09/2008
  5. hailahai123

    hailahai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vào đây bị ném đá ghê quá. Mình biết bạn này đang phân vân lắm, bối rối lắm. Có một điều lạ là nếu mọi người cứ khuyên nên suy nghĩ và ko nên chọn anh thứ 2, thi càng khuyên chắc bạn chủ topic càng phân vân, có khi muốn chọn anh thứ 2 hơn. Con người ta càng cấm đoán thì lại càng muốn làm theo điều cấm đoán ấy.
    Mình thì mình nghĩ chẳng có người con trai nào thích con gái thay đổi cả. Bạn nên cần thời gian, khoảng 1 tuần chẳng hạn, ko liên lạc với cả 2 người, thậm chí cũng chẳng cần nghĩ đến 2 người ấy nữa, sau 1 tuần đấy rồi hãy nghĩ lại. Cứ chơi, relax đi. Bây h bạn đang bối rối, khó suy nghĩ đúng đắn lắm.
  6. taytangcold

    taytangcold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em đang có một tình yêu 2 năm rồi em lên đây la toáng lên là nhờ mọi người giúp em chọn giữa tình yêu đó và một bác giai 30 đang thèm cưới vợ thì ai bảo chả bị ném đá.
    Anh chỉ khuyên em khoan hãy tính chuyện anh nào tương lai ngon hơn anh nào,mà hãy suy xét kĩ là khi mình chọn anh này thì có tiếc nuối anh kia không,và ở bên ai lòng em bình yên nhất ??
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhóc này, mới 20 tuổi, lăn tăn cái giề, khoảng 3 năm học nữa thì trong bộ sưu tập của nhóc sẽ có đủ mọi lứa tuổi từ 20 cho đến ......50 thôi. Đang tuổi hoàn thiện tâm lý tri thức, mọi thứ không nên cưỡng cầu, đảm bảo 3 năm sau suy nghĩ khác, lo chuyện chồng con chi sớm cho mệt người.
    Giờ thích anh 30 thì tếch với anh 30, anh 20 trẻ khỏe sung mãn thì dùng anh 20. Tiến lên
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    em không ra lời khuyên, nhưng nếu là em, em sẽ chọn nguời đầu, 2 năm hình như kô phải là thời gian ngắn đâu chị nhỉ. ma? em có hơi thắc mắc la?, nếu cái anh 30t í kô có được điê?u kiện bên ngoa?i tốt hơn anh đâ?u thi? chị có ca?m thấy thích kô nhi?? nếu la?m chị giận thi? em xin lôfi trước nhé, có thê? em co?n nho? chưa hiê?u chuyện
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cái topic cho mọi người ném đá, thích quá còn gì.
    Đằng nào cũng có nhiều ý kiến rồi, ta cũng nên an ủi em nó một chút
    Em gái ah, ở tuổi em, có những thắc mắc như vậy là điều rất dễ hiểu, hãy mở rộng lòng mình ra để đón lấy mọi lời góp ý, như thế sẽ giúp bản thân mình hoàn thiện hơn.
    Tất nhiên là mọi chuyện chưa đến đâu, em có quyền chọn cho mình một người chồng tốt nhất có thể cả về ngoại hình, tài chánh lẫn tâm hồn.Yêu 2 năm vẫn có thể không hợp nhau, mới gặp chưa chắc đã không có duyên.
    Giờ em hãy để thêm 1 thời gian nữa, biết đâu lại có một người nữa phù hợp hơn cả anh 30 tuổi này xuất hiện thì sao( công chúa ngày xưa còn ngủ trong rừng bao nhiêu năm mới có hoàng tử đến đón đấy em ah)
    Đã yêu rồi không có nghĩa là không được có thêm những mối quan hệ mới, thêm 1 anh hay vài anh 30 tuổi nữa cũng được, trải nghiệm sớm để đỡ ân hận về mai sau.
  10. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : tất cả các ý kiến chỉ mang tính tham khảo, sưóng khổ sau này tùy thuộc vào sự lựa chọn của chủ topic >>> hiển nhiên

    thứ hai : đúng như bác j trên đã nói, nếu cứ đả kích bạn chủ topic thì bạn ấy sẽ hướng tới việc chọn anh 30 là cái chắc, con ngưòi ta càng cấm càng muón làm
    thứ ba: sau đây là một vài lời khuyên của mình
    -bạn nên bết trân trọng những j mình đang có
    -bạn còn trẻ, tương lai còn dài, chưa nên nghĩ nhiều quá về vật chất như vậy, thử xem, nhà bạn có thiếu thốn lắm ko, nhà ngưòi yêu bạn bây h gia cảnh ntn?
    -khoảng thời gian 2 năm ko phải là ngắn, các bạn đã trải qua bao buồn vui, kỉ niệm, liệu có nên gạt phắt những thứ đó đi ?
    -bây h, có 1 anh nữa nhảy vào, đẹp trai hơn, giầu có hơn anh thứ 2 kia thì bạn nghĩ sao, nếu bạn đã chọn anh thứ 2 h thì sẽ lao tiếp vào anh thứ 3 ???
    -như bạn nói, bạn đang rất yêu ng y bạn bây h, thế tự dưng bây h bạn quay mặt 180 độ, bỏ mặc ng ta thì ng y bạn sẽ đau khổ ntn, liệu bạn đã nghĩ tới chưa? thử hình dung nếu bạn là ng yêu bạn lúc đó xem?
    cá nhân mình, mình thấy bạn hợp với ng yêu bạn bây h hơn, và mình có cảm tưởng là bạn muốn anh 30 kia hơn, và có lẽ bạn đã có quyết định ròi chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này