1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn ai???Khó xử quá :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tốt nhất là thui ko yêu anh lào hết yêu anh nài ... để anh đến với e đi ...
    Anh sẽ là sự tổng hoà của cả hai thèng trên ...
    A vẫn trẻ 23tuổi ... hơn e 3 tuổi khoẻ mạnh ngon lành sinh lý tốt...
    A ra đời sớm ... tự thân vận động , kinh doanh từ lâu , 2 CH , thu nhập tầm 15tr tháng đều như vắt chanh . Người HN , nhà mắt phố ... bố về hưu , đấtt rộng ... yêu a về e ở nhà chả làm gì cung ok ...
    Mà a thì luôn chân thành cứ cô nào xinh gái , ngoan hiền , có học mà yêu đc a đều yêu hết mà đều thật lòng cả , ko giả dối ... ( thật 100% )
    Làm con gái phải suy nghĩ , tính toán cho tương lai ... a hơn hẳn 2 thèng kia mà ...
    Yêu anh nhé ...
    A ko xách mé đâu ... a nói thật đới ...
    Hơ mà hình như a nói nhầm ... e gái đang đi tuyển chồng chú có yêu đương gì sất đâu ...

  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko bé à, các cụ nhà chị chả bao giờ khóc hết nước mắt vì chị lấy chồng nghèo mà chỉ khóc hết nước mắt vì chị lấy thằng chồng giàu mà ko yêu, ko có tình cảm, ko biết tương lai nó thê thảm ra sao
    Thôi thì quan điểm mỗi người mỗi khác, chị cũng đã chúc mấy bé rùi còn gì nhỉ? cơ mà lần sau có vụ nào tương tự thì nên im lặng mà tính toán chứ bô bô như thế gặp người nghiêm túc biết nghĩ là nó đá văng luôn đóa
  3. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    quote-colourofthewind2512 viết lúc 12:49 ngày 26/09/2008:
    Haizza, anh dựa vào chỗ nào mà bảo bạn chủ topic là thực dụng . Ai chẳng có những lúc bị xao lòng, bị say nắng, hoặc ít nhất là có sự phân vân trong tình cảm. Đến anh thì nếu như có một con bé vừa xinh vừa ngoan vừa giỏi để ý tới anh ( giả sử anh là một ông hoàn toàn bình thường, chẳng có gì nổi bật ). Anh lại có cảm tình với nó, em nói là cảm tình chứ k phải tình cảm. Thì lại chả không băn khoăn đấy .
    Sống trên đời ai mà không biết nghĩ cho bản thân thì đúng là tự đầy ải mình đấy ạ . Nhất là lại tin vào mấy bác zai nói thì hay mà ích kỉ có thừa thì cứ phải gọi là sung sướng .
    [/QUOTE]
    Vàng 1: Thực dụng ở chỗ cô ấy đang yêu thằng U20(theo như cô ấy nói là ko có tương lai, còn thực tế sau này thế nào thì chưa biết) ,T/y đã dc 2 năm chắc cũng qua nhiều cái mà người ta gọi là "sóng gió" và quan trọng là hiện tại vẫn chưa "chán" nhau, vẫn rất yêu, Nhưnng sự đời trớ trêu, cô ấy thì chả xinh đẹp cái mịa gì, học hành lại bình thường tự nhiên dc anh U30 lắm tiền nhiều của (theo như cô ấy nói là ngon, hiện tại bj là thế còn sau này thế nào thì đe''.......ooo biết)tăm tia(e''o biết có nghiêm túc thật hay ko,cô ấy bảo là ngiêm túc)như bắt dc Vàng mã cô ấy đã phân vân, đem lên bàn cân để đong đếm xem bên nào nặng hơn. Mịa, xét về $ thì thằng U30 nặng hơn là cái chắc, còn xét về tình thì ........ Thế đấy bác đã hiểu thế nào là thực dụng chưa?
    Vàng 2 , nếu vẫn đang single thì Ok chả sao cả, đằng này chủ topic đang có một mối tình 2 năm, vẫn đang rất yêu nhau lại mang TY đó ra so đo , đong đếm với t/c của thằng mới quen,chả biết T/C của nó giành cho mình thế nào.Mà cô ấy thấy nó ngon ở chỗ nó có nhiều $ hơn chú người yêu hiện tại
    Mà có khi bj phải như thế thui nhỉ, tớ chưa yêu bao h nên chưa biết , chỉ là cảm nhận thế thôi
    @ chủ topic: Tớ thấy hình như bây h chúng nó có bài hát(hay câu hát) 2+1=0 đấy, ngẫm kĩ nhé, chào thân ái và quyết thắng
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hehe, túm đi túm lại thì bạn chủ topic nên bế quan tỏa cảng, nghĩ thật kỹ đi rồi quyết. Dù quyết định thế nào thì cũng nên sớm sớm có câu trả lời cho cả hai người. Càng dùng dằng dây dưa, càng suy nghĩ lằng nhằng thì càng rối mà thôi. Đã làm thì đừng bao giờ hối tiếc. Mà cũng không nên hỏi ý kiến nhiều người quá làm gì, nhất là trong trường hợp thế này, mọi người không ở vị trí của bạn để biết được rõ ràng sự việc. Chỉ đánh giá rồi nghe khơi khơi thế này thì lắm thầy nhiều ma, có khi còn chỉ sai hướng sai đường.
    Một thử thách kiểu như thế này, không phải ai cũng có kinh nghiệm. Hãy vượt qua theo cách của bạn . Mỗi người một ý, hãy cứ coi như là tham khảo thôi, đừng để bị ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình. AI mà chả thế, phải ở vị trí của người " đang gặp vấn đề " mới thấy khó
  5. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đấy thich tôi (mới được khoảng 1,5 tháng), nhưng vì 1 lời hứa lo cho công việc đã dãn tôi ra, sau thấy không được thì muốn quay lại(tất nhiên là tưởng tôi không biết gì) tôi cảm thấy bị xúc phạm nên không phản ứng gì=> quay lại với anh kia.Thực ra cô gái đấy lại không hiểu 1 điều là cái gì thằng kia làm được tôi cũng thừa khả năng nhưng với tính cách của mình tôi không bao giờ lấy cái đấy ra trao đổi.Cuộc sống bây giờ tạo cho mọi người suy nghĩ có phần thực tế hơn, không lý tưởng hoá tình yêu nhiều nữa. Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả thôi, những gì em gieo ngày hôm này sẽ là quả em nhận vào ngày mai, có thể ngọt có thể đắng. Tuỳ lựa chọn của em chứ anh không đánh giá gì về việc em lựa chọn là tốt hay xấu, mỗi người có 1 hoàn cảnh sống và nó sẽ tạo nên tính cách của người đó trong xã hội mà. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình
  6. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thật khâm phục người yêu của bạn và cũng thấy thương cho bạn ấy nữa . Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ấy .
    Còn về chủ topic có bao giờ bạn nghĩ cho người yêu của bạn không ?
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn tớ từng nói con gái bây giờ yêu bạc lắm, bạc và dã man hơn con trai nhiều, cũng đúng. No'' nói thằng con trai bây giờ cứ yêu là cho em lên giường cho nó chắc vì ngày mai không biết em sẽ bỏ mình theo thằng nào cả. Cuộc sống vốn thật là thú vị vì ta vẫn mỉm cười khi thấy những điều bạc bẽo, cười để mình thấy đó làm gương và rút kinh nghiệm
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    TY nó có cái lý riêng của nó. Nếu bạn rạch ròi ra 1 anh là TY nhưng tương lai chưa có gì, còn 1 anh thì đã ổn định, cv nhà cửa hơn hẳn thì toan tính đấy của bạn chỉ làm người ta ném đá.
    Làm con gái, đôi khi không thể cứ suy nghĩ thoáng qua như kiểu: Mình còn độc thân, mình còn sự lựa chọn, anh nào ngon hơn thì mình đến được. Vì ở đời chẳng ai cho không bạn cái gì đâu. Anh U30 kia, anh ấy có sự từng trải rồi, anh ý chắc chắn ko ngây thơ như bạn nghĩ để bạn muốn làm sao thì làm. Bây giờ, anh chưa có được TY của bạn, anh ấy càng phải show hàng để có được. Một khi thành công rồi, bạn có chắc anh ta quên được cái lúc bạn đem tiền và tình lên đong đếm không.
    Lâu lâu mới có 1 topic hay để tranh luận và có những bài viết giá trị và đóng góp thật lòng trên TVTY này
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Nói thế nào về em nhờ,em hồn nhiên,vô tư,yêu hết mình.
    -->Thế mà 20 tuổi đã biết so đo tính toán.Khổ thân cho người yêu em.
    Còn nói theo văn của bác Hunter,bác Quác,Bác azzui thì loại con gái như em thì chơi bời thì ok,còn để lấy làm vợ thì D'' thắng nào nó dám,vì lấy song *** biết lúc chết trên đầu mọc bao nhiêu cái sừng .
    Yêu đương thắm thiết như thế ,mà vẫn nhận lời đi chơi với U30,vẫn lả lơi đong đưa để thế đíu nào mà U30 full ra :"là sẽ lo cho cuộc sống của em" .--->Riêng về cái khoản này thì ko ngửi đc em rồi .
    Rồi thì đặt lên bàn cân,hay là mình ban ngày đi chơi với U30,đêm về ngủ với My Love .
    Gái kiểu như em,nói thật tư vấn đc cũng là sự chịu nhục lắm rồi .
  10. Northernrock

    Northernrock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    255
    Nếu yêu nhau 2 năm và vẫn có cảm giác như lúc đầu mà lại phân vân thì mình quả là buồn thay cho thằng người yêu của bạn vì đã yêu 1 đứa như bạn .Cần phải hết lòng vì người mình yêu chứ như bạn mình nghĩ yêu nữa chỉ làm khổ thằng người yêu hiện tại của bạn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này