1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chọn ai???Khó xử quá :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    @chị light:chị cũng là con gái chắc chị có thể hiểu những j em đang băn khoăn.Cảm ơn chị vì đã chân thành.Em sẽ suy nghĩ.
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    vậy là chủ topic quyết định alone sau khi đã nghe mọi người tư vấn
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic đã có quyết định của riêng mình.Với cách nói có vẻ rất thoả mãn và vui vẻ như vậy thì là okie rồi.Mọi ng` nói nữa,nói mãi cũng thế mà thôi.Chỉ có 1 điều muốn nói với em là,ko cái j là mãi mãi và 30 chưa hẳn là tết đâu em ah.Nên là suy nghĩ kĩ,cẩn thận ,đời người con gái cũng chỉ có 1 lần,con gái ko như con trai có thể làm lại 1 cách đơn jản đc,mà chỉ là cách mình suy nghĩ chín chắn cân nhắc suy nghĩ ntnào là đúng nhất thôi,con gái vẫn cần nhất là giá trị mình em ah,ko nên đưa mình ra bàn cân để xem nghiêng về ai là okie nhất,có khi rồi có lúc em jật mình vì mình đã có lúc dằng dai ntnày đấy.MÀ lúc đó thì muộn rồi
    Chúc em hạnh phúc và sáng suốt hơn nhé,cũng đủ lớn rồi đó,ko vô tư nữa đâu
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Mọi người ko cần tư vấn thêm nữa đâu ... e gái nói đc câu này rất tuyệt ... Anh vỗ tay ...một suy nghĩ ko tồi một chút nào ở tuổi 20 ...

  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    có 2 topic buôn bán thế kia
    việc đơn độc bước tiếp chắc cũng chẳng quá khó khăn
    có điều mùa đông sắp tới
    lạnh lẽo và hơi tủi thân thật
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em này là một ví dụ điển cho thấy chỉ cần cho gái thấy zai có thể đem lại gì cho gái + một chút khéo mồm + 1 chút tâm lý + 1 vẻ ngòai không quá xấu mã thì 1 tình yêu 2 năm cũng lên thớt.
    Nếu không cưa được gái thì ít nhất cũng làm gái chán thằng người yêu cũ mà quyết định đi 1 mình
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 27/09/2008
  7. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ai hợp hơn thì chọn.
    Nói như trên thì mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu nên bạn băn khoăn. Anh trẻ thì bạn đã tìm hiểu được một thời gian. Biết được nhiều điểm của anh ấy, biết anh ấy không giỏi giao tiếp, quan hệ rộng như bạn. Biết hiện giờ anh ta vẫn nghèo và chưa tự lập được về kinh tế. Còn về anh kia thì chính chắn hơn, không khéo hơn trong giao tiếp, kinh tế khá hơn. Lại có vẻ thông cảm và sẵn sàng đợi.
    Ở đây mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình: nên chọn anh này hoặc chọn anh kia. Ở đây mình sẽ nêu ra ý kiến của mình. Cùng một vấn đề nhưng có nhiều cách đánh giá, chọn lựa. Do tiêu chí khác nhau, do mục đích, nhu cầu khác nhau mà kết quả so sánh cũng khác nhau. Bởi vậy nên việc lựa chọn đó bạn sẽ phải tự chọn. Đánh giá và chọn lựa bạn cũng phải tự làm vì ở đây ko ai biết rõ về con người bạn, tính cách bạn hợp với ai, nhu cầu của bạn là cần cái gì.
    Mình chỉ lưu ý thêm với bạn: đàn ông con trai nếu ko vì yêu thì ai cũng thích lấy vợ trẻ, đẹp. Càng trẻ, càng non càng tốt. Mà để đối tượng đồng ý thì sẵn sàng thề non, hẹn biển là sẵn sàng đợi. Nhưng đến khi đối tượng rung động rồi thì tìm mọi cách để thuyết phục cưới theo đúng câu châm ngôn các cụ vẫn dạy: "lấy vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Mà hơn nữa ở tuổi anh ấy, nếu thêm vài năm nữa, các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện biết đâu bạn sẽ ngại khi phải lấy một người mà người khác nhìn hai bạn lại tưởng nhầm là hai chú cháu. Một điểm nữa là ai mới tiếp xúc thì cũng lung linh, đẹp đẽ vì " ai mang lưỡi cày ra hỏi vợ", ai mà chả "tốt phô ra, xấu xa đậy lại". Thế nhưng những cái đó khó dấu được trong một khoảng thời gian dài. Thế nên biết đâu anh 30 có nhiều điểm xấu mà bạn chưa biết được, có khi ko được như người yêu của bạn bây giờ đâu.
    Nói qua cũng phải nói lại, biết đâu sau mười năm nữa, anh 20 của bạn lại ko được như anh kia bây giờ. Lại thế này, thế nọ....
  8. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn,có lẽ tình cảm chưa đủ độ chín rồi,với người cũ mà bạn còn phân vân lựa chọn giữa 2 người như vậy...có lẽ bạn thử thay đổi xem,sẽ có lúc bạn sẽ phải giật mình hối hận.Hãy bằng lòng với những gì mình đang có,hãy cho những suy nghĩ kia chỉ là thoáng chốc.Còn nếu nó vẫn còn trong tư tưởng bạn,thì chia tay đi...thử một cái mới xem thế nào!!!việc của bạn,chỉ bạn biết ra ngô ra khoai thế nào thui....còn mình chỉ biết thế.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này