1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn bạn mà chơi!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn mà chơi!

    Hẳn là chúng ta từ bé đều được cha mẹ, ông bà...nói chung là các bô lão thường dạy dỗ rằng: "chọn bạn mà chơi". Looking thấy box 83 đa số có nhiều topic nói dzìa Tình Yêu nay xin đưa ra vấn đề về Tình Bạn vậy. Người lớn cho rằng khi lũ trẻ (người lớn cũng thế) chơi chung dzới nhau thì cách suy nghĩ, hành động, lời nói...ảnh hưởng đến nhau. Thực tế mà nói thì con người ta thường giao thiệp rộng rãi với rất nhiều người nhưng lại chơi thân với một số người, không biết đây có phải là kết quả của việc "chọn bạn mà chơi" hay ko? hay chỉ là do tình cờ, tính chất công việc...mà như thế? Theo ý kiến của pàkon nhà ta thì có thể "chọn" hay ko? "Chọn" như thế nào, "tiêu chuẩn" ra sao? Hoặc giả là có "tiêu chuẩn chọn bạn" hay ko?


    Looking
  2. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    looking làm mình nhớ đến câu chuyện này:
    một bà mẹ bảo đứa con: sao con cứ chơi với những đứa trẻ hư hỏng kia, sao không chọn những dứa tốt mà chơi?
    đứa trẻ trả lời: vì những đứa tốt kia, mẹ chúng nó cũng bảo không nên chơi với những đứa như con
    ông bà ta cũng nói: nhìn ban của nó là biết nó ra sao
    cho nên khi chúng ta chọn bạn, lúc nào cũng gần giống với tính tình của mình, đúng ko?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 người bạn, có thể nói là thân, nhưng lại ngược tính tớ 180 độ, thế thì nên nói cái quái gì nhỉ?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu như suy nghĩ của các cụ thì phải nói đúng là "Tuyển bạn..." chứ "Chọn" cái gì! Chọn ở đây là chọn những cái hay cái tốt của bạn mình mà học hỏi thôi! Nói thật tôi chới với rất nhiều người; lớn hơn tôi cũng có, bằng tôi và nhỏ hơn tôi cũng có hay dưới cái nhìn của xã hội thì tốt có, xấu có mà có cả xấu đến mức thậm tệ cũng có! Chẳng có ai là ta không chơi được,nhưng ở mức nào là 1 chuyện khác! Xã giao, thân thiết hay bạn bè bình thường khi buồn hú nhau đi uống rượu hay nhâm nhi ly cà phê,v.v...nhưng họ không phải thân! Với tôi,ai cũng là bạn mình(ngoại trừ kẻ thù), cũng có cái để mình học hỏi cả thôi! Hãy là bạn của tất cả, họ sẽ chẳng phụ bạn đâu!
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng làm sao mà chọn bạn được...Khác tính, trái nết nhau đâu hẳn ko thể là bạn, đôi khi còn rất thân... Như quy luật muôn đời của tự nhiên...Sự chọn có qua thời gian...Thời gian là câu trả lời tốt nhất ...Cũng có thể có những cái giá thật đắt cho bài học "chọn bạn mà chơi".
    Looking
  6. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi có đủ loại người , lớn có , nhỏ có , giàu có , nghèo có , còn học có , ma nghỉ học sớm di làm rồi có , nói chung là tất cả mọi người mà tôi cảm thấy họ chơi với mình thật lòng , không giả dối chỉ thế thôi , ko phải kén chọn gì nhiều
  7. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ông bà dạy "chọn bạn mà chơi", ngày nay thì phải "chọn bạn mà tin"
    Where there's a will, there's a way!
  8. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè chơi với nhau cần nhất là chân thành, có tin tưởng và tạo cơ hội cho bạn bè thì mới có cái để mình tin chứ!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  9. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tui thì có rất nhiều bạn, bởi vì đối với tui thì ai cũng có thể là bạn hết, tui không có một tiêu chuẩn nào cụ thể, chỉ cần họ muốn tui là bạn của họ là được rồi, nhưng bạn để tui có thể tin tưởng thì rất ít, thường đó là những người bạn đã chơi rất lâu, khoảng 5,6 năm gì đó.
    Nguyen Tai Bich Duyen
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu đơn giản thôi : "Hãy đến với người ta bằng chân tình,bạn sẽ nhận được một tình bạn chân thành".

Chia sẻ trang này