1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn bạn mà chơi!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không chọn bạn được nhỉ ???bạn bè mà không chọn được thì chọn vợ chọn chồng sau này thế nào đây ???
    Dùng tới từ kẻ thù nghe nghê quá !!!
    Cùng chung sở thích tính cách thì thường dễ kết bạn,khác tính cách cũng thường dễ kết bạn,vấn đề sau hơi khó hiểu nhưng là sự thật đó
    NÓI CHUNG tình bạn là từ sự chân thành ,ai cũng nói nghét người khác nói dối,ghét người khác tới trễ ....rất nhiều lí do...nhưng có chắc họ không bao giờ dính vào các điều đó chứ...
    Hãy biết thông cảm,cái gì cần nghĩ ,đáng nghĩ thì nghĩ,cái gì không đáng nghĩ thì bỏ qua..."Tôi khi nào cũng tới đúng giờ vậy mà hôm qua nó cho tôi leo cây 2 tiếng....vậy là giận" Đọc lý do giận là thấy chán rồi...đã là bạn bè thì ba cái chuyện nhỏ đó nhớ làm gì...sao không nhớ khi bạn cần thì người bạn này đã giúp ra sao ???
    Đừng nên nghĩ tới những điều bạn không thích về 1 người nào đó...hãy nghĩ tới điểm tốt của họ...
    Nói chung tình bạn thì nên có sự thông cảm ,chia sẽ lẫn nhau
    Câu cuối cùng : bao giờ cũng thế..nói 1 đằng nhưng làm 1 nẻo là điều ...bình thường...nghĩ nhiều chỉ có hại cho bản thân bạn mà thôi
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích người nào thì kết bạn với người ấy, ko thích thì thôi, cứ giao tiếp với họ như kẻ qua đường.
    Kết bạn thì không có tiêu chuẩn cho mọi người. Vì mỗi con người có cá tính và cách cư xử giống nhau. Cho nên có người đã từng nói rằng "hãy cho biết bạn anh, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào."
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Còn theo ý spy thì không hề có một tiêu chuẩn để chọn bạn gì cả
    vì spy quan niệm rằng ,vì có duyên thì mới được làm bạn nhau, trong cuộc sống này có rất nhiều con người, nhưng thất sự ta gặp được bao nhiều người, nếu không biết trân trọng những người bạn trước mắt mà cứ mãi tìm kiếm cứ mãi lựa chọn thì biết đến bao giờ
    Chỉ cần có sự chân thành thì mọi người sẽ đối xử lại với bạn như vậy, có thể không tốt với bạn nhưng mình tin là sẽ không làm hại bạn
    Đúng không nhỉ
    hông biết nữa, spy nghĩ dzậy thui à
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn

Chia sẻ trang này