1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn bên nào... trái hay phải ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi cutebabyboy, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    oái cái chị hôm truớc em nói anh còn chưa chát được một chữ..... anh đang định bỏ chát đây.. hix hix.. chán lắm rồi... bây giờ lo mà học tập cuối năm sau rút tiền của chính phủ có phải sướng hơn không ??? Một phát làm mấy chục ngàn $ MĨ... hehhe... khoái... nên chắc là bây giờ thỉnh thoảng lên chát thôi.. bây giờ anh ở bên này những lúc đi chơi cũng chẳng có gì làm nên sắp chán roài... chát chít mất thời gian.. đi chơi thì chẳng có gì để chơi.. .thà ngồi nhà làm Toán học tiếng Anh... còn sướng hơn,... ít ra mai sau còn có cơ hội kiếm chút xiền về vi vu.. khơ khờ...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  2. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ơ cứ tưởng chỉ có con gái mới nghĩ như thế này thôi chứ???
    One Step Closer
  3. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế này thì loạn quá, cần bổ sung nhiều các bác ơi. Nếu mà bàn về con gái có mấy loại thì có bàn cả năm cũng chưa hết. Nói về con trai tuy có đơn giản hơn ( một chút thôi ) nhưng cũng có nhiều loại lắm.
    Có điều, khi chọn cho mình một người để yêu, cái chính là cả 2 phải hiểu nhau và dành tình cảm cho nhau thật sự chứ không phải như cái loại 2 ( gái hư hỏng ) như các bác nói đâu. Mà kể cả hiền đi chăng nữa, nếu không hợp với nhau thì cũng chẳng thể yêu nhau đưọc.Các bác vẫn chẳng thường nói con gái khó hiểu là gì, vậy thì cứ tìm hiêu đi.... . Đó là tình yêu, còn nếu đẻ lập gia đình thì còn rắc rối hơn nhiều các bác ạ. Trong cuộc sống vợ chồng người ta còn phải thông cảm, nhường nhịn( các bạn nam nên thể hiện điều này ) nhau nữa, có thế thì mới sống với nhau cả đời được chứ.
    Tại có ít thời gian wá nên viết không đưọc đầy đủ. Thôi thì để khi khác vậy.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc
    Hoạ có thua khi sống với tình
     
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hé... xong mấy hôm nữa lại lên than thở... ạnh thèm người yêu quá pé ơi nhé... pé chả thèm jới thiệu cho anh nữa đâu... mới đuợc một tẹo thế mà đã nnản roài àh..... chán anh thật...:(
    khờ khờ.. mà thôi.. kiếm ít $$$ thì nhớ chia cho pé vứi anh nhé.... kô cần người iu nữa.. chỉ cần $$$$ là đủ rồi.. anh nhể...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  5. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ờ... thì đó.. bây giờ .. hehhe... không cần người yêu nữa... kiếm ít xiền đã... mà thấy dạo này anh lên mạng ít hẳn đúng không ?? hôìi trước toàn 24/24 bây giờ thì 0/24 .. hehhê... mạng đang hỏng mà.. kekeke... vui nhờ... nhưng mà chắc anh phải chăm học thôi.. bố tiên sư không thì không kiếm gì về cho làng cho nước thì nhục mặt lắm em à... khịt khịt.. ba má lại bảo mình là thẳng chỉ biết tiêu tiền thì hỏng... gái gủng gì thì khi mình thành tài thì theo như... kiến... hehhe.. thiều giề..,, đếm bên giờ cũng phải được... kekekkê.. khá khá mống...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  6. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với bác Ma, chỉ cần thế là đủ. Con gái thì nhiều loại lắm, chắc mình cũng ko thuộc 2 noại trên. Cũng có lúc này lúc kia chứ!
    Hiz nhưng mà các bác cứ nói thế, bình thường chả yêu đương loạn xạ lên còn gì, có cần biết là nó như thế nào đâu.
    H.O.T forever together
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Sao bé nào mà biết bác Ma thế...Hic...
  8. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ặc... vào đây đọc bài, thấy ai cũng gọi thía mà pác, pé này có mù đâu
    H.O.T forever together
  9. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    :-& Thế thì đúng rùi... Làm cho Bip cứ tưởng vớ đc ng` wen....hehhe...
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  10. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hé... làm cho chú Bip cứ tưởng là tiên nữ đến đúng lúc kẻ lang thang gặp khốn.. hehhe... thôi.. nói nữa nókhóc đấy.. thằng này là nó sensitive lắm cơ...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-

Chia sẻ trang này