Chọn cái nào? Sự nghiệp là bổn phận, là niềm vui. Tình yêu là cuộc sống đích thực. Bỏ cái nào ư? không thể được! Nhưng nếu chọn cái này, sẽ ảnh hưởng cái kia. Thật là khó quá. Có thế mới bày tỏ ra đây. Mong chia sẻ phần nào. Kính các cụ nhà ta! Nếu không có cảnh đông tàn Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày nay!
Tất nhiên nếu để mất 1 trong 2 thì chẳng có gì là hay ho cả.Tốt nhất hãy cố gắng sắp xếp lại xem mình còn cách nào để không mất gì không. Nếu như không có sự lựa chọn nào khác thì lúc đó có lẽ nên chọn sự nghiệp
Kiếm được 10M/1 tháng hay có người yêu xinh như hoa hậu, giữa 2 cái đó tôi sẽ chọn cái nào là ước mơ của mình. I''m shining like a candle in the dark When you tell me that you love me .... Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
Hê!!! Câu hỏi không đc rõ ràng vì nà như thế lày: đối với thằng con trai: tất nhiên phải là sự nghiệp, có thể tóm tắt đơn giản bằng sơ đồ sau : con trai có sự nghiệp --> có tiền ---> có tình yêu "đẹp", ( cái đẹp tôi cho trong " " là có ý cả, có tiền + với biết cách sống, cư xử thì đời chẳng có gì phải lói cho mệt). Còn thực sự tầm lày ko xiền thì tình chỉ đẹp khi tình con dang dở thôi, buồn lém. Biết lói vậy nà phũ phàng nhưng thực tế là vậy tôi nghĩ ai từng trải cũng hỉu, ko cần giải thích nhiều lắm nhọt. Còn sự nghiệp đối với người con gái thì không quan trọng như người con trai. Con gái thì có xu hướng thiên về tình yêu hơn, nhưng mà tình yêu đó phải đc đảm bảo bằng sự ổn định về vật chất - cái mà thằng đàn ông có khi có sự nghiệp. Tóm nại nà tình yêu làm cho cuộc sống tươi đẹp, mộng mơ , còn cái sự nghiệp thì nó đảm bảo cho cái tươi đẹp với mông mợ đó. Hé, xin hết. Đa tình khước tự tổng vô tình Duy giác tôn tiền tiếu bất thành Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh. tinhlagiacmo
Hãy tập cho mình cách sống chia sẻ với tất cả mọi người, với công việc, với chính bản thân mình. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ phải lăn tăn khi phải lựa chọn giữa đống $ và người mình yêu. Và bạn sẽ thu xếp được công việc và tình cảm một cách hợp lý nhất để chúng không bao giờ ảnh hưởng lẫn nhau. Đâu phải tất cả những người thành đạt mà không có cuộc sống hạnh phúc, hay những người yêu và được yêu thì chẳng bao giờ thành công trong cuộc sống? Chọc trời khuấy nước mặc dầu Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?