Chôn dao...xài súng! Kính thưa quý...đồng hương, Hôm nay, nhân buổi tối đẹp trời...mưa, Dao cùn này xin được tuyên bố rửa ...dao, chuyển sang vác...súng. Xin được tuyên bố giải nghệ, không tham gia...tranh luận nữa. Chỉ xin phép được xem qua nội dung diễn đàn thôi. Túm lại: rửa tay gác kiếm. Mọi ân oán xưa xin xí xoá hết. Hi vọng room ngày càng mạnh hơn. dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên ai đụng vào đây biết...chẳng hiền
chuyện gì vậy knife, gây thù oán nhiều quá rồi sợ mọi người trả thù hả???? vác kiếm chạy trốn, ủa lộn, gác kiếm chạy sớm hhehehehehhe, nếu không tham gia thì diễn đàn sẽ mất đi sự hào hứng, vẩn cứ tham gia như lúc trước, tranh luận thẳng thắng, đúng nội quy thì không ai "oán" nửa đâu, Mong sẽ tiếp tục nghe từ bạn TIM VỠ
Hèn chi bữa nay mưa lớn.... Lão Dao cùn mà về ẩn cư thì quả là sự kiện động trời....Không thể tin được, chắc chắn có mưu mô gì đây....Chuyện gì vậy lão quỷ ?...Mà này cao thủ võ lâm khi rửa tay gác kiếm là phải tổ chức tiệc để khao mọi người và tuyên bố lý do về hưu đó......he he he....lão cũng biết quy tắc này phải không ? Mấy người đâu rùi ? bắt lão Dao cùn đi khao đi.....nimbus nè, math nè, cantho_man, tqdinh nữa...càng đông càng tốt...he he he....
Anh knife và anh terapinee cứ bàn tính đi nhé...chỉ cần khi nào đãi tiệc nhớ báo cho Math là được rùi " ...Em vẫn thế, tình yêu em vẫn thế Không yêu anh, đó là điều không thể Nên mới dặn lòng kiên nhẫn đợi chờ anh"
Anh Terapinee nói dúng rồi, giải nghệ sớm thì phải khao lớn á. Nếu mà sợ lỗ thì thôi đừng giải nghệ là xong Sóng nước Hậu Giang anh không sợ Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
Cái lão knife này thiệt tình....thôi, lão phu hy sinh vì nghĩa lớn đó. Chấp lão lấy ngân lượng của lão phu luôn. Lão nhắm có trốn lão phu hoài được không ? he he he.... Lão còn ở CT đến cuối tuần này mà, khao mấy huynh đệ ở dưới đó trước đi...rùi sau đó lên SG đãi tiếp, phải không Math cô nương ? Lão phu đề nghị đãi gà đi, chúc mừng những con gà bị loại sớm.....he he he...đội tuyển có 3 vua phá lưới của 3 giải bóng đá lớn + 2 tiền vệ đắt giá nhất thế giới v.v...mà lại xách vali về nước không có lấy 1 bàn thắng làm vốn....he he he....
uhmm...sắp xếp đãi các đồng hương ở Sài Gòn vào cuối tháng 7 nhé anh knife, cuối tháng 7 Math mới đi được... Đa tình như Math