1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn đi về của tâm hồn tôi

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thefourthcandle, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chốn đi về của tâm hồn tôi

    Tuyệt quá, sau một hồi lòng vòng cuối cùng mình đã quyết định dừng chân lại nơi đây để viết những dòng tâm sự cho cuộc sống của mình. Mình chỉ viết như một nhu cầu được sẻ chia mà thôi.

    Đang ở Sài Gòn viết và biên tập một quyển sách sẽ xuất bản vào đầu tháng 5. Mọi đồng nghiệp đều rất vui vẻ và nhiệt tình. Nơi ở và nơi làm việc rất tốt.

    Lòng hơi buồn buồn vì cảm giác cô đơn thường trực. Nhưng thấy yên bình. Đang ngồi đợi mọi người chuẩn bị đi ăn. Ngồi đọc rất nhiều thứ hay. Thỉnh thoảng đổi không khí một chút như đi xa thế này, làm một việc khác thế này, hay thậm chí đọc những cái khác hay hơn lạ hơn những cái mình thường vào. Lại thấy đời mình tươi mới.

    Hôm qua trên đường đến Củ Chi thấy mình cứ trầm lặng mãi em L bảo một câu cũng đúng. Lúc nào mình cũng nên có cảm giác tươi mới với cuộc sống. Tìm cả cái mới trong những cái cũ. Mình cũng bảo lúc nào chị cũng có cái nhìn háo hức đối với cuộc đời.

    Thôi, đừng buồn cho cái sự cô đơn này nữa nhé. Cô đơn mãi rồi cũng thành quen. Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới, ghé trên môi chiếc hôn đầu tiên...

    Viết xong được một đoạn cho mình thấy thoải mái quá.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa cùng mọi người đi chơi về. Thế giới thật rộng lớn và những con người đặc biệt. Mỗi người một vẻ nhiều khi chẳng thể đánh giá tốt xấu. Chỉ thấy lòng mình vẫn quá cô đơn.
    Về khách sạn leo lên mạng.
    Và lại hát bài hát ru ta ngậm ngùi.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chui vào một chốn hẻo lánh này, cảm giác ko được sẻ chia.
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, vui lên, làm việc đi.
    Phải ăn chơi nhảy múa cho tưng bừng cưng ạ. Tội deck gì buồn.
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Off đi bạn, tớ cùng làm PR và rất thích văn chương, viết lách các kiểu
    Tks cái hình xe đạp nhé, thích cực
    Vui lên nào, đời nhiều niềm vui lắm
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ừ hay thật sao mình không nghĩ ra nhỉ. Mình đang ở SG.
    Mình ổn rồi. Ở công ty trong này vừa làm việc vừa đàn hát vui chết đi được. Mình đang làm việc và mò lên đây chỉ để nói một điều, mình hoàn toàn thanh thản.
    Vui và bất ngờ vì SGC sang đây post bài. Mình PM số phone bạn gọi cho mình nhé. MÌnh ở SG 1 tuần. Bạn ở SG chứ?
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình tự dưng vui vẻ một cách đột xuất nhờ những bài hát xuyên tạc. Đang làm việc mấy anh em rủ nhau đi uống cà fê. Tự dưng mình hát một vài bài xuyên tạc, hát cả bài xuyên tạc mình sáng tác mà chưa phổ biến cho ai. Mình nói chuyện với mọi người hoàn toàn vui vẻ khiến mọi người trong nam quá ngạc nhiên khi mấy ngày vừa rồi mình đều im lặng.
    Nói chung là mình thoải mái thực sự. Hát ra cũng hắt ra được cả khối u sầu trong người. Vui vẻ rồi. Ở đây còn có mấy cái trống, lát bảo các anh chơi cho vui. Hôm nay cũng làm được nhiều việc.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình vẫn cảm thấy hơi nặng nề. Thực ra mình ngại dư luận. Nhưng chẳng sao cả, cứ thoái mái đi. và bình yên đi. MÌnh bình yên thì mình sướng thôi chứ chả ai biết mình là ai và chả ai lo cho mình được.
    Lúc anh Q mở nhạc mình gào lên theo tiếng nhạc rất phê. Mình bảo có nhác là em cực kỳ crazy. ANh nói sao ko nói từ hôm qua cứ ủ rũ thế.
    Thực sự mình đừng nghĩ đến chuyện thiên hạ nghĩ thế nào mà nghĩ đến chuyện cái tâm mình đối với mọi người thế nào thôi. Thiên hạ trăm người trăm ý. Đừng dựa vào đó mà sống.
    Sống cuộc sống vui vẻ đi.Crazy lên cho vui.
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình lại chui vào cái chốn yên bình của riêng mình. Thằng bé bên cạnh đáng yêu quá, nó làm mấy cái clip về phong cảnh VN và thế giới trên nền nhạc tiếng Nhật và clip có tiêu đề the true story about the world. Mình xem xong và bảo nó rằng những cái này luôn làm cho tâm hồn con người ta rộng mở và bình yên.
    Cứ mỗi lần ở đâu mở nhạc là mình hát theo, cảm giác bao u uất tống được hết ra ngoài. Và bình yên lạ.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bình yên roài.
    Đúng là sống ở đời cần phải biết thế.
    Mình ạ. Cô bé ngốc ngếch ạ.

Chia sẻ trang này