1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn lấy 10 thứ???????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Mr_Black, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Xem TV Show "Survivor" thì trả lời được câu hỏi này thôi.
    ---------------------------------
    Xin ủng hộ thành lập box mới:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    mở mang đầu óc ra nhiều quá
    1 con bò sữa
    1 con bò đực
    1 khẩu súng
    1 con dao
    1 cái nồi
    1 cái xô
    1 cuộn dây thừng
    1 cái rìu
    1 con gà trống + 1 con gà mái
    hehhe
    nếu mà có cô bạn gái đi cùng nữa thì tuyệt
    ( rủ nàng đi vắt sữa bò hàng ngày )

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    1 bác sĩ
    1 quản gia
    1 diễn viên
    1 ca sĩ
    1 người bạn
    ......
    thức ăn
    sách báo
    giường
    súng
    cuối cùng là 1 quả bóng...
    Liệu có được mang người theo không nhỉ????

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  4. kienntk

    kienntk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ cần một cây đèn thần thui![​IMG]
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn thì tớ sẽ chọn mang theo con hàng xóm tóc vàng hoe béo ú cạnh nhà tớ, chỉ riêng những thứ tiềm tàng trên người nó cũng đã có đầy đủ những gì cần thiết rồi:
    - Về nhiên liệu: Riêng mỡ nó đủ để thắp sáng một cây đèn cầy trong khoảng một thập kỷ (5 năm ăn thua mẹ gì) Khoản này các bác thật bồng bột khi không tính đến. Các bác vác laptop, Tivi, dàn DVD với cả con người yêu nữa đến đảo mà không thắp nến lên để doạ thú hoang thì có ngày mấy con khỉ đột nó lượn qua nó cổn mẹ nó mấy đồ đạc ấy để về làm đồ chơi cho con nó. Thế có phải là dại mặt không!? mà tối đến phải có cái gì đó đốt sáng lên thì mới tìm được ổ điện để cắm laptop với cả máy giặt, tivi của các bác chứ... nông cạn thật. Mới nị cũng phải tính đến cả những lúc trên đảo cúp điện nữa chứ!
    - Về an ninh trật tự: Con này nó dữ như... gấu mèo ấy. Chiều chiều thấy nó đứng chống nạnh giữa khu tập thể, quát gọi con Jonh nhà nó tui sởn mẹ cả da gà. Con Jonh là giống chó ngao, to như con bê, hai má xệ xệ, dãi chảy ròng ròng, răng nanh to bằng ngón chân cái... ấy vậy mà chỉ biết cụp đuôi lết vào nhà, *** dám cãi một câu...
    Ấy! con mụ này mà đi cùng ra hoang đảo, thể nào sớm muộn cũng thành Nữ Tắc-giăng cho mà xem, rồi thì yên tâm nhá! khỏi bị hổ báo đe doạ...
    - Việc khó khăn nhất với bạn lúc đó sẽ là ngôn ngữ giao tiếp với loài vật và thổ dân ăn thịt ở đó (nếu có). Như Rô-bin-sơn đã phải mất hàng mấy năm trời để huấn luyện thằng Thứ Sáu và con vẹt nói được tiếng người - âu cũng là do Ro-bin-son không thể nói được tiếng thổ dân, tiếng động vật. Còn cái con này (con hàng xóm ấy), cứ nghe tiếng hát Karaoke của nó vọng sang mà xem, biết ngay là nó có năng khiếu ngoại ngữ của loài hoang thú... Rồi nó sẽ làm trưởng ban đối ngoại cho bạn. Vào sâu trong rừng xin hoa quả. Mặc cả, năn nỉ, xin xỏ mấy con thú hoang ăn thịt... tiện quá còn gì.
    - Trên hoang đảo, việc khó khăn nữa với bạn chính là phải hái lượm hoa quả trên cây để tồn tại. Mà với cái con này, bạn chỉ cần rủ nó ra chơi đùa dưới những bóng mát, cùng với những ánh nắng mặt trời đang nhảy nhót trên những tán lá... rồi thì bạn đứng dưới một gốc cây có quả ăn được đấy, cười duyên một cái dử nó, thế nào nó cũng tí tởn lao đến (cái bọn tóc vàng hoe này nhạy cảm lắm mà). Thế là bạn chỉ việc né sang một bên, chỉ cần nó va nhẹ vào thân cây là cả quả non cũng rụng, huống chi là quả chín.
    - Thêm nữa, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi đi dạo cùng con này vòng quanh hòn đảo. Không sợ thú rừng nhòm ngó (bọn thú hoang chắc chúng nó không biết loài vật đi bên bạn là giống gì, chỉ thấy tởm tởm mà không dám dây).... Và bạn sẽ không sợ những sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Mưa ư? chỉ việc đứng sát vào vị cứu tinh này (con này nó vẩu mà), gió bão ư? Hai đùi con này nó vững trãi như những chiếc cột của kiến trúc Hy lạp cổ đại vậy...
    Đấy! Bạn đã có thể yên ổn cơ bản về mặt an ninh, về sự tồn tại tối thiểu nhất. Và lúc này cái bạn cần quan tâm đến chính là sự lãng mạn - cái sẽ nuôi sống tinh thần bạn suốt ngần ấy năm trời.
    Rô-bin-sơn đã làm gì để giải trí trong những lúc rảnh rỗi??? Vẽ, và viết nhật ký.
    Không hề chi:
    Trước khi ra hoang đảo, bạn hãy bảo nó son phấn như thường lệ. Và khi ra tới hoang đảo, bạn lập tức cạo hết phấn son trên mặt nó cho tôi. Và với cái số lượng phụ tùng đó, bạn đủ để thực hiện những ý tưởng nghệ thuật suốt 5 năm trời - mà có lẽ sau khi về đất liền, bạn có thể mở hẳn một phòng tranh cũng nên.
    Đã có mầu vẽ, thế còn Bút lông?
    Đừng có hỏi tôi, nhìn lại cái đống Macara trên mí mắt nó ấy, vặt mẹ hết cho tôi, buộc túm lại, cột vào một đầu que, thế là có bút rồi. Phỏng?
    Thế còn những lúc giải trí? Bạn có phải là một tín đồ của Rock không? Nếu đúng thì thật tuyệt, bạn quả là may mắn. Còn nếu không phải, thì đây cũng là một cơ hội để bạn tiếp xúc với một dòng nhạc đầy cá tính. Hãy khuyến khích nó hát, nhưng trước hết, nên chọn một chỗ thật an toàn, bởi thể nào muôn thú trên đảo sẽ ***g lộn mà chạy loạn khắp đảo.
    Nhớ đừng bảo nó múa, nếu không thì hỏng mẹ nó hòn đảo này mất.
    (Có lần tôi thấy nó đứng trên ban công định chơi lắc vòng, thế *** nào ấn cái vòng mây đúng đến đoạn ngang rốn thì mắc mẹ ở đấy, kêu ỏm tỏi lên... còn lắc liếc *** gì nữa)
    Robinson thường chơi trò rượt đuổi với Thứ Sáu, còn bạn thì chớ dại, nó mà trượt chân ngã vào bạn thì trên đảo làm *** gì có khoa chấn thương, chỉnh hình mà cứu chữa. Nhưng bạn vẫn có thể chơi rất nhiều trò với nó như kiểu Nhảy ngựa (dĩ nhiên nó làm ngựa rồi - ngược lại thì có mà thành trò Pháo nổ pháo nang à - bẹp mẹ nó xác!)... còn một số trò tuyệt đối không thể chơi, đó là bập bênh, trốn tìm, nu na nu nống....
    Tuyệt vời phải không? bạn đã có tất cả.. nhưng dẫu sao thì bạn vẫn thiếu có một điều: Đó là thiếu một người phụ nữ bên cạnh bạn. Thôi, chịu khó đi, trong cuộc sống bình thường còn không hoàn thiện hết được. Huống chi là đang ở trên hoang đảo.
    Đấy, cậu nào có ra hoang đảo tui giới thiệu cho con bé hàng xóm này... đảm bảo sung sướng tuyệt đối.
    (con này sáng nay suỵt chó cắn tớ, may mà tớ chạy kịp, nên đang ghét nó đây! )
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    quần áo à , có chứ nhưng mà chắc chắn không dùng thứ quần áo cả anh và tôi đang dùng rồi , chắc chắn với anh người rừng của tôi không ............ nhẵn đâu( yên tâm đê)
    ống nhựa à : anh nghĩ để làm gì?tôi cần để lặn và khui lửa mà
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    1. Một cô bạn gái
    2. Bao cao su hoặc thuốc tránh thai (không thì lỡ kế hoạch thì còn gì là vui)
    3. Sữa tắm
    4. Dầu gội đầu
    5. Kem chống nắng (3,4,5 dành cho bạn gái nếu không sau một thời gian nàng vừa đen, vừa bẩn thì chỉ còn nước nhảy xuống biển mà tự tử)
    thôi tôi chỉ đem 5 thứ, còn 5 thứ khác để cho cô bạn gái mang thêm.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. timapu

    timapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    1. 1 con tàu bự
    2. 1 thùng dầu bự
    3. 1 thùng mì gói bự
    4. 1 thuỷ thủ đoàn bự
    5. 1 nàg big tits
    6. không cần nửa tui lên con tàu bự cùng nàng big tits đi zià, ở đảo làm wái zì

    củi đậu nấu nồi đậu
    Đậu trong nồi than khóc
    vốn dĩ cùng một mẹ
    cớ sao nên nổi này

Chia sẻ trang này