1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn lựa !!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ nói lên tất cả những gì mà ta vẫn thắc mắc bấy lâu nay, bạn hãy để từ từ quyết định, mình tin những gì mình cố gắng sẽ đạt được
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta yêu thì chẳng yêu ta nhưng ta vẫn muốn ở bên ngừoi đó , vẫn muốn nhìn thấy ngừoi đó để rồi cuối cùng buồn và lại tìm đến ngừoi yêu ta và lại tao cho ngừoi ta một niềm tin và lại càng rắc rối hơn . Bạn nghĩ sao với cách chọn ngừoi thứ nhất mà bỏ quên ngừoi thứ hai . Chờ đợi và sống hết mình với tình cảm của mình !!!!!!!!
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chọn ai cũng khó, cái "ngã ba lòng.............vòng " này là mệt lém đây................., khó giải quyết vẹn cả đôi .........người lém.
    Khổ thân wá, xương wá...............
  4. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn không yêu được người bạn yêu hãy yêu người bên cạnh bạn " đừng chạy theo một ....ảo giác mà bỏ lỡ tình yêu thực sự của mình. Hãy chọn người thứ 2 đi binhminh thân mến.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  5. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    "Chọn"? Dễ thôi!
    Nếu như chưa xác định việc tiến tới hôn nhân thì hãy chọn người mà bạn thích!
    Nếu thực sự xác định sẽ gắn bó trọn đời với nhau, hãy chọn người yêu mình!
    Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Và như vậy, lý tưởng nhất, đẹp đẽ nhất là: Tình yêu song phương.
    Có những điều mà mình ta không quyết định nổi!
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ có quyền lựa chọn, tớ sẽ chọn ng` thứ 2. Thà lấy 1 ng` yêu bạn mà bạn ko yêu còn hơn là lấy 1 ng` trong khi bạn yêu ng` đó tha thiết thì ng` đó lại ko thèm đếm xỉa gì đến bạn.
  7. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    the thi cho nguoi thu 3 den nhe!

    scorpion
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao ai lại lôi cái chủ đề này lên thế nhỉ . Bây giờ em đã có một câu trả lời . Nếu còn chọn lựa thì chắc chắn tình cảm chẳng thể lâu bền đc . Nếu mà chọn ai thì hãy bật ra ngừoi đó ngay , còn ko thì đừng chọn ai cả !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này