1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Góc phố mưa về ướt lối đi
    Ngày xưa mưa đến mưa đi,thì vẫn thế
    Bây giờ mưa về thấy bơ vơ
    Một kẻ ngu ngơ rời quán nhỏ
    Và đi về trên lối đi xưa !

    thatwhy


  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Góc phố mưa về ướt lối đi
    Ngày xưa mưa đến mưa đi,thì vẫn thế
    Bây giờ mưa về thấy bơ vơ
    Một kẻ ngu ngơ rời quán nhỏ
    Và đi về trên lối đi xưa !

    thatwhy


  3. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chiều đà lạt mưa giăng trong mắt nhóc
    phố hôm nào giờ bỗng rộng thênh thang
    là nỗi buồn hay nỗi nhớ mênh mang
    mà theo nhóc quyện vào trong giấc mộng?
    chiều đà lạt, hả nhóc, có rét không?
    khi lối nao không cùng ai chung bước...
    để nhóc còn giấu hoài sau mi ướt
    một nỗi buồn nhóc vẫn gọi không tên???
    Cáo vẫn là Cáo!
  4. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chiều đà lạt mưa giăng trong mắt nhóc
    phố hôm nào giờ bỗng rộng thênh thang
    là nỗi buồn hay nỗi nhớ mênh mang
    mà theo nhóc quyện vào trong giấc mộng?
    chiều đà lạt, hả nhóc, có rét không?
    khi lối nao không cùng ai chung bước...
    để nhóc còn giấu hoài sau mi ướt
    một nỗi buồn nhóc vẫn gọi không tên???
    Cáo vẫn là Cáo!
  5. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chiều đà lạt buồn lắm phải không nhóc
    sao nhóc buồn ,ánh mắt nhóc ngu ngơ
    sao nhóc không trêu anh nhu mọi bữa
    để đường về vắng tiếng ai trong veo
    chiều đà lạt buồn lắm phải không nhóc
    thông rì rào và gió ở trên cao
    nhóc tung tăng cùng bạn bè phía dưới
    và không buồn như khi đi bên anh
    sao vậy nhóc anh làm gì em vậy
    sao em buồn bên anh dọc đường về
    nhóc ơi nhóc đừng giận anh nữa nhóc
    nhóc dễ thương , nhóc không thấy thế sao
    đừng là người lớn, cực lắm nhóc
    không vui tươi mà nhí nhảnh được đâu
    cười lên đi vì nhóc cũng đang lớn
    mà với anh nhóc hãy là nhóc thôi
    du-dan-nho-2
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chiều đà lạt buồn lắm phải không nhóc
    sao nhóc buồn ,ánh mắt nhóc ngu ngơ
    sao nhóc không trêu anh nhu mọi bữa
    để đường về vắng tiếng ai trong veo
    chiều đà lạt buồn lắm phải không nhóc
    thông rì rào và gió ở trên cao
    nhóc tung tăng cùng bạn bè phía dưới
    và không buồn như khi đi bên anh
    sao vậy nhóc anh làm gì em vậy
    sao em buồn bên anh dọc đường về
    nhóc ơi nhóc đừng giận anh nữa nhóc
    nhóc dễ thương , nhóc không thấy thế sao
    đừng là người lớn, cực lắm nhóc
    không vui tươi mà nhí nhảnh được đâu
    cười lên đi vì nhóc cũng đang lớn
    mà với anh nhóc hãy là nhóc thôi
    du-dan-nho-2
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi là hòn sỏi buồn
    Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
    Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân
    Người con gái tóc dài che mặt
    Em đến từ đâu và em sẽ về đâu
    Xin ở lại với lần đầu gặp gỡ
    Xin chiều đừng qua mau
    Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
    Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi?
    Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
    Chiêm bao sao chỉ một người!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  8. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tôi là hòn sỏi buồn
    Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
    Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân
    Người con gái tóc dài che mặt
    Em đến từ đâu và em sẽ về đâu
    Xin ở lại với lần đầu gặp gỡ
    Xin chiều đừng qua mau
    Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
    Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi?
    Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
    Chiêm bao sao chỉ một người!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  9. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi vì sao...
    trong chiêm bao chỉ một người con gái....
    bởi câu trả lời...
    ở sâu tận trái tim
    và có lúc...
    câu trả lời hiện rõ...
    trong nụ cười, và ...ánh mắt trao nhau....
    Cáo vẫn là Cáo!
  10. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi vì sao...
    trong chiêm bao chỉ một người con gái....
    bởi câu trả lời...
    ở sâu tận trái tim
    và có lúc...
    câu trả lời hiện rõ...
    trong nụ cười, và ...ánh mắt trao nhau....
    Cáo vẫn là Cáo!

Chia sẻ trang này