1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, bà con làm thơ siêu qúa, em thì chả biết mốc xì gì về thơ, hôm nay lang thang vào đây khâm phục bà con thật.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, bà con làm thơ siêu qúa, em thì chả biết mốc xì gì về thơ, hôm nay lang thang vào đây khâm phục bà con thật.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con Gái
    Hắn cứ ỷ mình là ... con gái
    Mặc áo dài chúm chím cười duyên
    Sáng rủ ta, nài đi ăn phở
    Lúc đứng lên chẳng chịu trả tiền
    Trời sao ác, sinh chi ...con gái
    Để con trai đi học phải đèo
    Hắn lại bảo: Đó là nhiệm vụ
    Từ muôn đời ai cũng phải theo
    Tôi ghét nhất trên đời ... con gái
    Nên kiếp sau nếu được làm người
    Thì xin nguyện chỉ là ... chú Cuội
    Gần các nàng tôi hóa ... đười ươi .


    Catwhite
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con Gái
    Hắn cứ ỷ mình là ... con gái
    Mặc áo dài chúm chím cười duyên
    Sáng rủ ta, nài đi ăn phở
    Lúc đứng lên chẳng chịu trả tiền
    Trời sao ác, sinh chi ...con gái
    Để con trai đi học phải đèo
    Hắn lại bảo: Đó là nhiệm vụ
    Từ muôn đời ai cũng phải theo
    Tôi ghét nhất trên đời ... con gái
    Nên kiếp sau nếu được làm người
    Thì xin nguyện chỉ là ... chú Cuội
    Gần các nàng tôi hóa ... đười ươi .


    Catwhite
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    không hiểu chiều nay ai nhớ ai ?
    muh sao lên bảng chẳng thuộc bài
    tại ai ? ai bắt đền ai đó
    ai nhớ ai rồi , chớ nhớ ai

    BAP NUONG....
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    không hiểu chiều nay ai nhớ ai ?
    muh sao lên bảng chẳng thuộc bài
    tại ai ? ai bắt đền ai đó
    ai nhớ ai rồi , chớ nhớ ai

    BAP NUONG....
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ....
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là chờ mong, nhung nhớ suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thương mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng chẳng nói nên câu
    Lúc gần nhau quên cả vạn nổi sầu
    Thương nhớ lắm người ơi có biết ./.

    Catwhite
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ....
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là chờ mong, nhung nhớ suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thương mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng chẳng nói nên câu
    Lúc gần nhau quên cả vạn nổi sầu
    Thương nhớ lắm người ơi có biết ./.

    Catwhite
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ...
    Yêu là yêu, là ngồi thật nhiều!
    Ăn thì ít, ngủ chẳng bao nhiêu
    Chui vào mạng, chờ nich em sáng
    Em "tàng hình" là đời anh tiêu!
    Yêu là offline anh nhìn lén
    Giáp mặt em, vờ không e thẹn
    Cố đứng im dù chân không vững
    Thương nhiều lắm, mà nhát như sên!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ...
    Yêu là yêu, là ngồi thật nhiều!
    Ăn thì ít, ngủ chẳng bao nhiêu
    Chui vào mạng, chờ nich em sáng
    Em "tàng hình" là đời anh tiêu!
    Yêu là offline anh nhìn lén
    Giáp mặt em, vờ không e thẹn
    Cố đứng im dù chân không vững
    Thương nhiều lắm, mà nhát như sên!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này