1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhức nhối !
    Em như cái dằm trong thớ thịt
    Hạt sạn trong bát cơm .
    Để anh khắc khoải nỗi cô đơn ,
    Nhức nhối cơn mê tình ái .
    Em ra đi không trở lại ,
    Nụ cười loang trong chiều sương tái .
    Hạt sạn vỡ nát dưới hàm răng ,
    Ê ẩm trong anh những thăng trầm .
    Cái dằm mỏng manh trong hiện tại ,
    Anh mất em như chưa có trong đời .
    Khúc biến tấu mưa rơi ,
    Ngơ ngẩn bàn tay anh buông - nắm .
    Hay có phải là em không thật ?!
    Như cơn mê sắc nét đêm hè ..
    Buổi sáng lại tan đi ,
    Chỉ còn người đàn ông
    - ngồi nhớ -
    Chiếc- be- xườn -thần- thoại ?!
    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    Anh đi tìm theo em mãi ,
    Dòng sông Ngâu mưa gió - vơi đầy ..!

    (KieuLy, gửi lúc 16:49, 08/06/2002)
    Được su_su_ sửa chữa vào 11/06/2002 18:14
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trong tim !
    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Và cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với TẤT CẢ dường như xa lạ ,
    Với RIÊNG AI em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế (?!)
    (KieuLy, Gửi lúc 11:38, 10/06/2002)
    Được su_su_ sửa chữa vào 11/06/2002 18:27
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trong tim !
    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Và cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với TẤT CẢ dường như xa lạ ,
    Với RIÊNG AI em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế (?!)
    (KieuLy, Gửi lúc 11:38, 10/06/2002)
    Được su_su_ sửa chữa vào 11/06/2002 18:27
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ngẫu hứng..!
    ... ... ...
    Từ khi yêu anh em bỗng "mê" bóng đá ,
    Mắt mũi tròn xoe ngồi theo dõi say mê .
    Cũng "thét lên " ra cái vẻ "nhà nghề " ,
    Hậu vệ "lơ mơ " nên "thằng Gôn "vất vả .
    ...Ô trọng tài xấu chơi -trông kìa - thiên vị quá ,
    Tội chưa đáng gì mà thẻ đỏ khơi khơi .
    Chắc đội này phạm "Cấm địa "ông rồi ,
    Nên lỗi nhỏ ,lỗi to ổng phạt ngay "tuýt - xuỵt " .
    ...Thiếu "chân làm bàn " ,đường vào càng bít ,
    Tuyển Pháp lần này tình thế thật là gay .
    Nhưng người xem "quá đã ...cực " hay ,
    Bởi đội nào cũng "hết mình " như liều chết .
    ...Thế mới biết "tinh thần " quan trọng thiệt ,
    Cũng các lão tướng già "chú gà trống Gô-loa " .
    Với Senegal :Thua - với Urugoay lại hòa ,
    Gặp Đan mạch :biết đâu lại thắng (?!) .
    (Thế nên tình yêu ngọt ngào trong yên lặng ,
    Còn thể thao -Ồ ,cứ nhấp nhổm ,thét gào ! )

    * Sau trận Pháp - Urugoay
    Kieu Ly
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ngẫu hứng..!
    ... ... ...
    Từ khi yêu anh em bỗng "mê" bóng đá ,
    Mắt mũi tròn xoe ngồi theo dõi say mê .
    Cũng "thét lên " ra cái vẻ "nhà nghề " ,
    Hậu vệ "lơ mơ " nên "thằng Gôn "vất vả .
    ...Ô trọng tài xấu chơi -trông kìa - thiên vị quá ,
    Tội chưa đáng gì mà thẻ đỏ khơi khơi .
    Chắc đội này phạm "Cấm địa "ông rồi ,
    Nên lỗi nhỏ ,lỗi to ổng phạt ngay "tuýt - xuỵt " .
    ...Thiếu "chân làm bàn " ,đường vào càng bít ,
    Tuyển Pháp lần này tình thế thật là gay .
    Nhưng người xem "quá đã ...cực " hay ,
    Bởi đội nào cũng "hết mình " như liều chết .
    ...Thế mới biết "tinh thần " quan trọng thiệt ,
    Cũng các lão tướng già "chú gà trống Gô-loa " .
    Với Senegal :Thua - với Urugoay lại hòa ,
    Gặp Đan mạch :biết đâu lại thắng (?!) .
    (Thế nên tình yêu ngọt ngào trong yên lặng ,
    Còn thể thao -Ồ ,cứ nhấp nhổm ,thét gào ! )

    * Sau trận Pháp - Urugoay
    Kieu Ly
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thời gian !
    Thời gian..!
    Xanh mầu lá..
    Mái tóc dài theo tay ...
    Thời gian như bóng mây ,
    Cuộn trôi theo dòng nước.
    Thời gian luôn đến trước ,
    Với những kẻ lo xa .
    Thời gian trở nên già,
    Vì những người tiếc việc.
    Thời gian trôi biền biệt ,
    Theo con đường công danh .
    Thời gian chợt chân thành ,
    Khi tâm hồn lên tiếng ...
    Thời gian thành bất biến ,
    Trong lòng kẻ đang yêu .
    Thời gian vụt yêu kiều ,
    Cho một người hồi tưởng...
    ..............
    Thời gian như chiếc đũa ,
    Trong tay người chỉ huy .
    Bạn sẽ chọn nhạc gì ,
    Cho BÀI CA CUỘC SỐNG (?!).


    25 / 02/2002 .


    Kieu Ly
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thời gian !
    Thời gian..!
    Xanh mầu lá..
    Mái tóc dài theo tay ...
    Thời gian như bóng mây ,
    Cuộn trôi theo dòng nước.
    Thời gian luôn đến trước ,
    Với những kẻ lo xa .
    Thời gian trở nên già,
    Vì những người tiếc việc.
    Thời gian trôi biền biệt ,
    Theo con đường công danh .
    Thời gian chợt chân thành ,
    Khi tâm hồn lên tiếng ...
    Thời gian thành bất biến ,
    Trong lòng kẻ đang yêu .
    Thời gian vụt yêu kiều ,
    Cho một người hồi tưởng...
    ..............
    Thời gian như chiếc đũa ,
    Trong tay người chỉ huy .
    Bạn sẽ chọn nhạc gì ,
    Cho BÀI CA CUỘC SỐNG (?!).


    25 / 02/2002 .


    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thẫn thờ !

    Ngày ấy ,
    Tóc thề ,
    Xõa ngang vai .
    Chờ anh ,
    Đau đáu ,
    Tháng năm dài .
    Hờ hững ,
    Duyên thì ,
    Đâu còn mãi .
    Vương tiếng ,
    Thở dài ,
    Trong tóc mai (?!).


    Kieu Ly
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thẫn thờ !

    Ngày ấy ,
    Tóc thề ,
    Xõa ngang vai .
    Chờ anh ,
    Đau đáu ,
    Tháng năm dài .
    Hờ hững ,
    Duyên thì ,
    Đâu còn mãi .
    Vương tiếng ,
    Thở dài ,
    Trong tóc mai (?!).


    Kieu Ly
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nếu tim nằm bên phải !
    Xét về lý về tình ,
    Không thể yêu anh được .
    Đem cầm cân nảy mực ,
    Cũng không thể yêu anh .
    Biển cả và trời xanh ,
    Sao lại yêu nhau được ?
    Thì hát cùng mây nước ,
    Cho chiều về bình yên .
    Tim có lý lẽ riêng ,
    Vì nó nằm bên trái .
    Nếu tim nằm bên phải ,
    Em đã không yêu anh (?!)

    (Sưu tầm)
    Họa..
    Em vẫn bảo em không yêu anh ,
    Xét mọi lý do đều là không thể .
    Sao một chuyện giản đơn như thế ,
    Em cứ nói hoài & anh cũng cứ tin .
    Em bảo rằng em thích bình yên ,
    Như Mây trắng trong Đất ,Trời ***g lộng .
    Anh lại bảo mây phải cần có nắng ,
    Nếu không sũng buồn chán lắm mây ơi .
    Em bảo rằng không thích nhiều lời ,
    Con trai cần chứng minh trong yên lặng .
    Thế mà anh nhìn em say đắm ,
    Rồi cầm -tay -hôn - thật -nhẹ -nhàng .
    Sao cứ làm tim em nát tan ,
    Dù mọi lý do đều là không thể .
    Rồi lại bảo " Anh cũng tin như thế ..
    Nên chỉ cần anh -rất -yêu -em " (?!).

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này