1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một chút nắng
    Một chút gió
    Nhẹ thoảng thôi
    Mà làm lòng ta ngây ngất


    BAP NUONG....
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một chút nắng
    Một chút gió
    Nhẹ thoảng thôi
    Mà làm lòng ta ngây ngất


    BAP NUONG....
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em đến dịu dàng như cơn gió
    Em đi nhanh như làn mây
    Đến và đi ... nhanh quá
    Tôi chưa kịp nhận ra
    Mà đã .... thôi
    chào cơn gió tôi gặp
    Tạm biệt làn mây tôi mơ

    BAP NUONG....
  4. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em đến dịu dàng như cơn gió
    Em đi nhanh như làn mây
    Đến và đi ... nhanh quá
    Tôi chưa kịp nhận ra
    Mà đã .... thôi
    chào cơn gió tôi gặp
    Tạm biệt làn mây tôi mơ

    BAP NUONG....
  5. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khi hoàng hôn buông xuống
    Là khi anh càng thấy nhớ em
    Nhớ những phút giây ngắn ngủi êm đềm
    Nhớ những cái hôn vội vàng nóng bỏng
    Hai đứa mình mỗi đứa mỗi nơi
    Không còn bên nhau để ngắm em cười
    Không còn hưởng mùi thơm nơi em ngây ngất
    Có gì buồn hơn trong khoảng cách
    Gieo vào lòng bao buồn nhớ vô biên

    dinhphuong
  6. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khi hoàng hôn buông xuống
    Là khi anh càng thấy nhớ em
    Nhớ những phút giây ngắn ngủi êm đềm
    Nhớ những cái hôn vội vàng nóng bỏng
    Hai đứa mình mỗi đứa mỗi nơi
    Không còn bên nhau để ngắm em cười
    Không còn hưởng mùi thơm nơi em ngây ngất
    Có gì buồn hơn trong khoảng cách
    Gieo vào lòng bao buồn nhớ vô biên

    dinhphuong
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn biết yêu em phải hy vọng
    Phải đợi chờ trong khắc khoải nhớ mong
    Phải những chiều thứ 7 đứng ngóng trông
    Rồi lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng
    Anh vẫn biết ngàn ngàn lần anh vẫn biết
    Nhưng làm sao nói được lời li biệt
    Và thế giới này sẽ chẳng còn cần thiết
    Nếu thiếu em anh biết sống làm sao./

    thatwhy


  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn biết yêu em phải hy vọng
    Phải đợi chờ trong khắc khoải nhớ mong
    Phải những chiều thứ 7 đứng ngóng trông
    Rồi lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng
    Anh vẫn biết ngàn ngàn lần anh vẫn biết
    Nhưng làm sao nói được lời li biệt
    Và thế giới này sẽ chẳng còn cần thiết
    Nếu thiếu em anh biết sống làm sao./

    thatwhy


  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trui, thay may nguoi trong box Lam Dong lam tho sieu that. Bai phuc , co ai bay cho loncon lam tho di. loncon xin hau ta
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trui, thay may nguoi trong box Lam Dong lam tho sieu that. Bai phuc , co ai bay cho loncon lam tho di. loncon xin hau ta

Chia sẻ trang này