1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bạch Mộng
    Xa xa ... hàng thông đứng
    Tuyết rơi ... phủ lắp đầy .
    Ngôi truờng xưa , vắng lặng
    Nguời ơi , giờ nơi đâu ?
    Từng mảng hoa rơi , rơi
    Giăng kín cả khung trời .
    Tựa lòng tôi băng giá
    Thiếp hồn về cõi mơ.
    Trong chốn , mơ hoang đó
    Tôi chậm bước , bên anh .
    Tay trong tay , nồng ấm
    Ta trao nhau nụ hồng .
    Nụ hồng xinh , hồng xinh
    Như tình tôi , hé nở.
    Trao hết cho anh thôi ,
    Nguời ơi , nào hay biết .
    Hay biết , hay không biết
    Đã suởi ấm lòng tôi .
    Trong phút giây hoang lạnh
    Nơi biên giới xa vời .


    Catwhite
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bạch Mộng
    Xa xa ... hàng thông đứng
    Tuyết rơi ... phủ lắp đầy .
    Ngôi truờng xưa , vắng lặng
    Nguời ơi , giờ nơi đâu ?
    Từng mảng hoa rơi , rơi
    Giăng kín cả khung trời .
    Tựa lòng tôi băng giá
    Thiếp hồn về cõi mơ.
    Trong chốn , mơ hoang đó
    Tôi chậm bước , bên anh .
    Tay trong tay , nồng ấm
    Ta trao nhau nụ hồng .
    Nụ hồng xinh , hồng xinh
    Như tình tôi , hé nở.
    Trao hết cho anh thôi ,
    Nguời ơi , nào hay biết .
    Hay biết , hay không biết
    Đã suởi ấm lòng tôi .
    Trong phút giây hoang lạnh
    Nơi biên giới xa vời .


    Catwhite
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
    Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
    Nhớ lạ lắm - làm lòng anh trống rỗng
    Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa
    Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
    Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
    Có phải chính tình yêu chớm nở
    Khi người thương bỗng chốc cách xa..

    thatwhy


  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
    Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
    Nhớ lạ lắm - làm lòng anh trống rỗng
    Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa
    Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
    Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
    Có phải chính tình yêu chớm nở
    Khi người thương bỗng chốc cách xa..

    thatwhy


  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    bạn bè đã bỏ ta đi
    sao ta còn ở lại
    ừ!biết thế
    nhưng vẫn phải đợi
    biết đâu một ngày nào đó
    chúng sẽ quay trở lại
    nhưng cứ mãi đợi
    mà chẳn có ai cả
    ôi cuộc đời mình sao mà..
    những bất công luôn vây kín bên mình
    và bạn bè rồi củng rời bỏ ta đi
    thì ta sống làm gì còn ý nghĩa!
    và chết là giải thoát phải không...?
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    bạn bè đã bỏ ta đi
    sao ta còn ở lại
    ừ!biết thế
    nhưng vẫn phải đợi
    biết đâu một ngày nào đó
    chúng sẽ quay trở lại
    nhưng cứ mãi đợi
    mà chẳn có ai cả
    ôi cuộc đời mình sao mà..
    những bất công luôn vây kín bên mình
    và bạn bè rồi củng rời bỏ ta đi
    thì ta sống làm gì còn ý nghĩa!
    và chết là giải thoát phải không...?
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    TÌNH MÙA ĐÔNG
    Anh gọi mùa mưa về phố nhỏ
    Để tình nồng thắm uớt mưa đêm
    Ngõ văng hoa giấy hồng rơi rụng
    Đón em về giữa giấc mơ êm
    Có ai lấy tóc mà đan áo
    Giữ ấm suốt đông một mối tình.



    Catwhite
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    TÌNH MÙA ĐÔNG
    Anh gọi mùa mưa về phố nhỏ
    Để tình nồng thắm uớt mưa đêm
    Ngõ văng hoa giấy hồng rơi rụng
    Đón em về giữa giấc mơ êm
    Có ai lấy tóc mà đan áo
    Giữ ấm suốt đông một mối tình.



    Catwhite
  9. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    TRÊN BAN CÔNG NGÔI NHÀ ẤY...!
    Rồi một ngày...
    Trên ban công ngôi nhà ấy.
    Em như đứa trẻ
    Khẽ tập đếm
    Một , hai , ba , bốn ...người qua
    Rồi một đêm
    Vẫn trên ban công ngôi nhà ấy
    Khẽ tập đếm
    Em như đứa trẻ
    Một , hai , ba bốn ... vì sao
    Rồi ngày qua
    Rồi đêm qua
    Mười bảy tuổi với em chẳng còn xa
    Trên ban công ngôi nhà ấy
    Em cứ vậy
    Đứa trẻ
    Tập đếm
    Một , hai , ba...
    Ước mơ qua
    Hạnh phúc đi qua
    Vỡ oà ...
    Bên chiếc xe lăn...
    co len chiaki!
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    TRÊN BAN CÔNG NGÔI NHÀ ẤY...!
    Rồi một ngày...
    Trên ban công ngôi nhà ấy.
    Em như đứa trẻ
    Khẽ tập đếm
    Một , hai , ba , bốn ...người qua
    Rồi một đêm
    Vẫn trên ban công ngôi nhà ấy
    Khẽ tập đếm
    Em như đứa trẻ
    Một , hai , ba bốn ... vì sao
    Rồi ngày qua
    Rồi đêm qua
    Mười bảy tuổi với em chẳng còn xa
    Trên ban công ngôi nhà ấy
    Em cứ vậy
    Đứa trẻ
    Tập đếm
    Một , hai , ba...
    Ước mơ qua
    Hạnh phúc đi qua
    Vỡ oà ...
    Bên chiếc xe lăn...
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này