1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ô hô hô, a ha ha, i hi hi, kakaka, kekeke
    Hôm nay nbs làm thơ mới thấy có ý nghĩa biết bao , lần đầu tiên biết nbs làm thơ có ý nghĩa và hay như thế . Cả bốn câu thơ đều hay . Cơn gió nào thổi đến muh làm thơ hay vậy NBS
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ô hô hô, a ha ha, i hi hi, kakaka, kekeke
    Hôm nay nbs làm thơ mới thấy có ý nghĩa biết bao , lần đầu tiên biết nbs làm thơ có ý nghĩa và hay như thế . Cả bốn câu thơ đều hay . Cơn gió nào thổi đến muh làm thơ hay vậy NBS
  3. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chiều về ta ngắm cánh đồng hoang
    Màu xơ xác hằn lên từng ngọn cỏ
    Có ai biết một người ngồi lặng lẽ
    Bên chân đồi có bông cúc vàng hoe
    ( Người kia chắc là TW đó .. )
    ++++++++++++++
    Khà khà .. lâu ngày không đụng độ , làm gì chê giữ thế huh TW ..
    Có lẽ còn nhớ 1 chiến trường thơ ngoài ĐN chứ , ke ke ... Dạo này đang "tu" nên im hơi lặng tiếng 1 tý .

    Hữu danh vô thực

  4. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chiều về ta ngắm cánh đồng hoang
    Màu xơ xác hằn lên từng ngọn cỏ
    Có ai biết một người ngồi lặng lẽ
    Bên chân đồi có bông cúc vàng hoe
    ( Người kia chắc là TW đó .. )
    ++++++++++++++
    Khà khà .. lâu ngày không đụng độ , làm gì chê giữ thế huh TW ..
    Có lẽ còn nhớ 1 chiến trường thơ ngoài ĐN chứ , ke ke ... Dạo này đang "tu" nên im hơi lặng tiếng 1 tý .

    Hữu danh vô thực

  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc vàng héo rụng bên bờ sông
    Cây thông xanh bật gốc trôi theo dòng
    Tưởng là chắc, ngờ đâu tự ngã gục
    Chẳng dùng cưa, dùng kéo cũng thành công!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc vàng héo rụng bên bờ sông
    Cây thông xanh bật gốc trôi theo dòng
    Tưởng là chắc, ngờ đâu tự ngã gục
    Chẳng dùng cưa, dùng kéo cũng thành công!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình Mùa Đông
    Em gọi mùa mưa về phố nhỏ
    Để tình nồng thắm uớt mưa đêm
    Ngõ vắng hoa giấy hồng rơi rụng
    Đón anh về giữa giấc mơ êm
    Có ai lấy tóc mà đan áo
    Giữ ấm suốt đông một mối tình.


    Catwhite
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình Mùa Đông
    Em gọi mùa mưa về phố nhỏ
    Để tình nồng thắm uớt mưa đêm
    Ngõ vắng hoa giấy hồng rơi rụng
    Đón anh về giữa giấc mơ êm
    Có ai lấy tóc mà đan áo
    Giữ ấm suốt đông một mối tình.


    Catwhite
  9. NBS

    NBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió mong manh
    Như niềm thương nhớ
    Trong từng hơi thở
    Thấm vào tim anh

    Fight for freedom.


    NBS

  10. NBS

    NBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió mong manh
    Như niềm thương nhớ
    Trong từng hơi thở
    Thấm vào tim anh

    Fight for freedom.


    NBS

Chia sẻ trang này