1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nếu tim nằm bên phải !
    Xét về lý về tình ,
    Không thể yêu anh được .
    Đem cầm cân nảy mực ,
    Cũng không thể yêu anh .
    Biển cả và trời xanh ,
    Sao lại yêu nhau được ?
    Thì hát cùng mây nước ,
    Cho chiều về bình yên .
    Tim có lý lẽ riêng ,
    Vì nó nằm bên trái .
    Nếu tim nằm bên phải ,
    Em đã không yêu anh (?!)

    (Sưu tầm)
    Họa..
    Em vẫn bảo em không yêu anh ,
    Xét mọi lý do đều là không thể .
    Sao một chuyện giản đơn như thế ,
    Em cứ nói hoài & anh cũng cứ tin .
    Em bảo rằng em thích bình yên ,
    Như Mây trắng trong Đất ,Trời ***g lộng .
    Anh lại bảo mây phải cần có nắng ,
    Nếu không sũng buồn chán lắm mây ơi .
    Em bảo rằng không thích nhiều lời ,
    Con trai cần chứng minh trong yên lặng .
    Thế mà anh nhìn em say đắm ,
    Rồi cầm -tay -hôn - thật -nhẹ -nhàng .
    Sao cứ làm tim em nát tan ,
    Dù mọi lý do đều là không thể .
    Rồi lại bảo " Anh cũng tin như thế ..
    Nên chỉ cần anh -rất -yêu -em " (?!).

    Kieu Ly
  2. nhocdangghet

    nhocdangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    HINH NHU......
    nguoi ta thuong hay noi hinh nhu............
    boi chi nam trong tay nhung dieu chua chac chan
    nhung doi khi do la dieu chac chan
    ho van thich hoai hai chu hinh nhu
    nguoi ta thuong noi hinh nhu la..........
    de tu an ui minh hay yen long nguoi doi dien
    anh voi em ai la thuyen -ai la bien?
    hay suot doi cung chi biet hinh nhu
    nguoi ta cu lan lon giua thuc va hu
    boi su that phu phang hon ta nghi
    nen cu de ban nang va ly tri
    di chung duong khong biet se ve dau
    nguoi ta van nghi rang khi yeu nhau
    se thoi khong con hinh nhu nua
    rang trai dat nay chi con hai dua
    rang ngang nhien dam chac chan dieu
    boi chu yeu luon gan lien voi chu lieu
    nen hinh nhu moi tro thanh chac chan
    chuyen tinh minh nen noi hay im lang
    de khong nham chac chan voi hinh nhu
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT EM
    Đôi mắt em thật trong
    Rực rỡ như nắng hồng
    Đôi mắt em thật buồn
    Thương cuộc đời long đong
    Đôi mắt em là mưa
    Cho lòng anh rượi mát
    Đôi mắt em là gió
    Cho hồn anh ngủ mơ
    Những khi anh ngẩn ngơ
    Nhìn mắt em lóng lánh
    Em ơi em có biết
    Rằng anh đang ngóng chờ
    Khi mắt em dịu êm
    Một ánh nhìn trìu mến
    Là khi trời sắp sập
    Trong tâm hồn người say
    Nếu như tim thỏ thẻ
    Tình yêu đến khi nào
    Anh trả lời em nhé
    "Yêu từ độ mắt trao"
    10/5/1997
    Quá đẹp!!!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT EM
    Đôi mắt em thật trong
    Rực rỡ như nắng hồng
    Đôi mắt em thật buồn
    Thương cuộc đời long đong
    Đôi mắt em là mưa
    Cho lòng anh rượi mát
    Đôi mắt em là gió
    Cho hồn anh ngủ mơ
    Những khi anh ngẩn ngơ
    Nhìn mắt em lóng lánh
    Em ơi em có biết
    Rằng anh đang ngóng chờ
    Khi mắt em dịu êm
    Một ánh nhìn trìu mến
    Là khi trời sắp sập
    Trong tâm hồn người say
    Nếu như tim thỏ thẻ
    Tình yêu đến khi nào
    Anh trả lời em nhé
    "Yêu từ độ mắt trao"
    10/5/1997
    Quá đẹp!!!
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã hết!
    thế là em đã đi
    không còn gì tiếc nuối
    chỉ còn lại nỗi buồn!
    để tiếc thương cho người,
    không bao giờ trở lại
    ai củng nghỉ về em
    em không cần nghỉ nhiều
    và không cần nói nữa
    chắc là ai củng hiểu
    một cô bé vui tươi
    em đã toả sáng rồi
    và em hãy yên lòng
    chúc em đi thanh thản!
    HÃY LUÔN NHỚ ĐẾN NGƯỜI EM YÊU QUÝ CỦA BOX CHÚNG TA
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 25/08/2002
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã hết!
    thế là em đã đi
    không còn gì tiếc nuối
    chỉ còn lại nỗi buồn!
    để tiếc thương cho người,
    không bao giờ trở lại
    ai củng nghỉ về em
    em không cần nghỉ nhiều
    và không cần nói nữa
    chắc là ai củng hiểu
    một cô bé vui tươi
    em đã toả sáng rồi
    và em hãy yên lòng
    chúc em đi thanh thản!
    HÃY LUÔN NHỚ ĐẾN NGƯỜI EM YÊU QUÝ CỦA BOX CHÚNG TA
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 25/08/2002
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Natalia
    Chưa mười năm bàn chân dường xa lạ
    Có người buồn như nắng cuối thu
    Buông nốt nhạc cho lòng trống vắng
    Rất nhẹ nhàng ,người đã ra đi...
    Chưa mười năm áo dường phai nhạt
    Có nụ cười khuất phía chân mây
    Người xa vắng phố chiều thênh thang quá
    Câu hát ngân ,da diết nắng nhíu mày...
    Chỉ một lần người không trở lại
    Như dòng sông khuất ở bên trời
    Không thể nói đời vui như thể
    Mùa Ngâu này chẳng có mưa rơi....
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 25/08/2002
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Natalia
    Chưa mười năm bàn chân dường xa lạ
    Có người buồn như nắng cuối thu
    Buông nốt nhạc cho lòng trống vắng
    Rất nhẹ nhàng ,người đã ra đi...
    Chưa mười năm áo dường phai nhạt
    Có nụ cười khuất phía chân mây
    Người xa vắng phố chiều thênh thang quá
    Câu hát ngân ,da diết nắng nhíu mày...
    Chỉ một lần người không trở lại
    Như dòng sông khuất ở bên trời
    Không thể nói đời vui như thể
    Mùa Ngâu này chẳng có mưa rơi....
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 25/08/2002
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tính yêu chỉ là trò chơi
    Thoắt đến thoắt đi chỉ làm đâu lòng
    Tình yêu giờ chỉ là tiền
    Có tiền như có ngưòi yêu
    Vo Danh Khach
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tính yêu chỉ là trò chơi
    Thoắt đến thoắt đi chỉ làm đâu lòng
    Tình yêu giờ chỉ là tiền
    Có tiền như có ngưòi yêu
    Vo Danh Khach

Chia sẻ trang này