1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ một buổi sáng tinh sương
    Thơ thẩn cùng em bước đến trường
    Chẳng biết đời ta là bể khổ
    Chỉ tràn ngập lối nỗi yêu thương
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 16/04/2003
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ một buổi sáng tinh sương
    Thơ thẩn cùng em bước đến trường
    Chẳng biết đời ta là bể khổ
    Chỉ tràn ngập lối nỗi yêu thương
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 16/04/2003
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bâng quơ chiều về trên phố quê
    Giọt nắng vàng hoe khi chiều về
    Lang thang một mình nơi lối cũ
    Nỗi nhớ miên man vẫn vỗ về !

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bâng quơ chiều về trên phố quê
    Giọt nắng vàng hoe khi chiều về
    Lang thang một mình nơi lối cũ
    Nỗi nhớ miên man vẫn vỗ về !

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  5. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một chiều về qua phố cũ
    Đã thấy lòng mình xanh rêu
    Vẳng tiếng chim trong nắng nhạt
    Xa vắng những lời thương yêu
    nmmmmmmmmm]
  6. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một chiều về qua phố cũ
    Đã thấy lòng mình xanh rêu
    Vẳng tiếng chim trong nắng nhạt
    Xa vắng những lời thương yêu
    nmmmmmmmmm]
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mọi người làm thơ hay quá đi. Bày cho loncon làm thơ đi để cải biến tâm hồn thơ của mình . Từ trước đến giờ chỉ biết đọc thơ hà. Có thuộc đoạn thơ này của NGuyễn Nhật Ánh, viết ra cho mọi người cùng đọc. Bài thơ thì không thuộc hết để khi nào đánh lên sau:
    Em đi rồi
    Chắc chẳng nhớ mùa thu
    Đồi thông vi vu .. khóc than giùm tôi đó
    chiếc lá buồn vương dưới gót hài trăn trở
    nỗi buồn lắng đọng cả không gian.
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mọi người làm thơ hay quá đi. Bày cho loncon làm thơ đi để cải biến tâm hồn thơ của mình . Từ trước đến giờ chỉ biết đọc thơ hà. Có thuộc đoạn thơ này của NGuyễn Nhật Ánh, viết ra cho mọi người cùng đọc. Bài thơ thì không thuộc hết để khi nào đánh lên sau:
    Em đi rồi
    Chắc chẳng nhớ mùa thu
    Đồi thông vi vu .. khóc than giùm tôi đó
    chiếc lá buồn vương dưới gót hài trăn trở
    nỗi buồn lắng đọng cả không gian.
  9. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    Rồi có thể anh sẽ yêu người khác
    Đẹp hơn em và chiều chuộng anh hơn
    Khi hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
    Với con gái tình đầu rất khó quên.
    Rồi có thể người khác đến với em
    Rất âm thầm nhưng yêu em nhiều lắm
    Nhưng hạnh phúc nào cũng ít nhiều cay đắng
    Bởi quá khứ buồn luôn day dứt trong em.
    Trao nhau hạnh phúc để rồi lại lãng quên
    Lặng lẽ đi qua nhau, bỏ lại niềm thương cũ
    Cỏ ngậm ngùi có còn thương ta nữa
    Ảo ảnh xa rồi. Nỗi nhớ có vời xa ?...

    LỜI TRÁI TIM MUỐN HỎI @_@ VÌ SAO VÀ VÌ SAO ???
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    Rồi có thể anh sẽ yêu người khác
    Đẹp hơn em và chiều chuộng anh hơn
    Khi hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
    Với con gái tình đầu rất khó quên.
    Rồi có thể người khác đến với em
    Rất âm thầm nhưng yêu em nhiều lắm
    Nhưng hạnh phúc nào cũng ít nhiều cay đắng
    Bởi quá khứ buồn luôn day dứt trong em.
    Trao nhau hạnh phúc để rồi lại lãng quên
    Lặng lẽ đi qua nhau, bỏ lại niềm thương cũ
    Cỏ ngậm ngùi có còn thương ta nữa
    Ảo ảnh xa rồi. Nỗi nhớ có vời xa ?...

    LỜI TRÁI TIM MUỐN HỎI @_@ VÌ SAO VÀ VÌ SAO ???

Chia sẻ trang này