1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ
    Lặng lẽ _ mây bay cùng với gió
    Ào ạt_mây cuốn mình theo mưa
    Buồn tênh . Nắng đổi màu chiều đến
    Nhẹ nhàng , lá rơi nghiêng vào đêm
    ....Rồi một ngày mưa đêm giăng vào mắt
    Góc phố nào ? Ai bước_cùng lá rơi.


    Catwhite
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ
    Lặng lẽ _ mây bay cùng với gió
    Ào ạt_mây cuốn mình theo mưa
    Buồn tênh . Nắng đổi màu chiều đến
    Nhẹ nhàng , lá rơi nghiêng vào đêm
    ....Rồi một ngày mưa đêm giăng vào mắt
    Góc phố nào ? Ai bước_cùng lá rơi.


    Catwhite
  3. 2t

    2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kìa phố núi cao , phố núi cao
    Đường về thăm thẳm lại cheo leo
    Thoáng đôi cánh **** vờn trong gió
    Có phải tìm nơi chốn hẹn hò .
    - Made by .. myself -
  4. 2t

    2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kìa phố núi cao , phố núi cao
    Đường về thăm thẳm lại cheo leo
    Thoáng đôi cánh **** vờn trong gió
    Có phải tìm nơi chốn hẹn hò .
    - Made by .. myself -
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cành cây run nhẹ , hoa cúc rơi
    Mùi hương thoang thoảng chốn xa xôi
    Người đâu chẳng thấy mà vương vấn .
    Bóng rợp hàng cây , bước chẳng đành .
    <><><><><><><><><><><><><><><><>
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cành cây run nhẹ , hoa cúc rơi
    Mùi hương thoang thoảng chốn xa xôi
    Người đâu chẳng thấy mà vương vấn .
    Bóng rợp hàng cây , bước chẳng đành .
    <><><><><><><><><><><><><><><><>
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào, vắng lặng quá .. hix ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 24/08/2003
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào, vắng lặng quá .. hix ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 24/08/2003
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Người về trên những nẽo đường xa
    Vẫn thoáng qua bóng hình quen lạ ?
    Ai cũng biết và một người có biết
    Để từng ngày vẫn mãi đi qua ! ​
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Người về trên những nẽo đường xa
    Vẫn thoáng qua bóng hình quen lạ ?
    Ai cũng biết và một người có biết
    Để từng ngày vẫn mãi đi qua ! ​
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này