1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Trở về
    Em trở về với biển ngày xưa
    Thủa hoang sơ biển bình yên tiếng sóng
    Em lắng nghe tiếng lòng mình xao động
    Như ngày nào em có biển và anh
    Em trở về một ngày biển rất xanh
    Biển dỗi hờn nên chẳng thèm vỗ sóng
    Gió ngừng reo cho hàng thông đứng lặng
    Em ấm lòng bởi biển cả bao dung
    Trước biển mênh mông chợt man mác nhớ nhung
    Bóng hình anh vẫn bao la như biển rộng
    Kỷ niệm chông chênh triều khơi ***g lông
    Biển chẳng nỡ hờn vì em nhớ đến anh
    Biển dạt dào mặc nước mắt long lanh
    Ko có anh dỗ dành như ngày trước
    Em trở về thoả lòng mình nguyện ước
    Cho dẫu bây giờ em có biển _ ko anh

    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/04/2004
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Trở về
    Em trở về với biển ngày xưa
    Thủa hoang sơ biển bình yên tiếng sóng
    Em lắng nghe tiếng lòng mình xao động
    Như ngày nào em có biển và anh
    Em trở về một ngày biển rất xanh
    Biển dỗi hờn nên chẳng thèm vỗ sóng
    Gió ngừng reo cho hàng thông đứng lặng
    Em ấm lòng bởi biển cả bao dung
    Trước biển mênh mông chợt man mác nhớ nhung
    Bóng hình anh vẫn bao la như biển rộng
    Kỷ niệm chông chênh triều khơi ***g lông
    Biển chẳng nỡ hờn vì em nhớ đến anh
    Biển dạt dào mặc nước mắt long lanh
    Ko có anh dỗ dành như ngày trước
    Em trở về thoả lòng mình nguyện ước
    Cho dẫu bây giờ em có biển _ ko anh

    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/04/2004
  3. lemo

    lemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ anh nói chia tay
    Để tình ta lỡ đứt dây nửa chừng
    Đắng, cay, chua, ngọt đã từng
    Cắn răng giữ chặt, gió đừng cuốn đi
    Vậy mà cũng phải chia ly
    Giờ em phải biết làm gì đây anh?
  4. lemo

    lemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ anh nói chia tay
    Để tình ta lỡ đứt dây nửa chừng
    Đắng, cay, chua, ngọt đã từng
    Cắn răng giữ chặt, gió đừng cuốn đi
    Vậy mà cũng phải chia ly
    Giờ em phải biết làm gì đây anh?
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi​
    Có đôi khi trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng trên dòng đời đã mất
    Một tâm hồn ta đời từ lâu...
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi​
    Có đôi khi trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng trên dòng đời đã mất
    Một tâm hồn ta đời từ lâu...
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuốn đi gió về với cõi bình yên
    Xa xôi lắm nhưng những gì rất thật
    Để một nửa rong chơi theo ngày tháng
    Một nửa kia ở lại với mây ngàn
    Từ trong gió có mùi hương rất khẽ
    Thoáng qua đây có ở lại nơi này ?
    Thì dẫu gió có đi về cuối phố
    Gởi lại đây chút nắng ấm cuối ngày
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuốn đi gió về với cõi bình yên
    Xa xôi lắm nhưng những gì rất thật
    Để một nửa rong chơi theo ngày tháng
    Một nửa kia ở lại với mây ngàn
    Từ trong gió có mùi hương rất khẽ
    Thoáng qua đây có ở lại nơi này ?
    Thì dẫu gió có đi về cuối phố
    Gởi lại đây chút nắng ấm cuối ngày
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời chuyển màu xám
    Trốn vợ nhảy ra đường của sổ
    Nhà mình tầng mười tám!
    Họ hàng viếng đám ma
    Mình thoải mái trong quan tài gỗ
    Thoát con vợ xấu xa!
    Nửa đêm trong bóng tối
    Đào đất chui ra khỏi ngôi mộ
    Hic, con vợ đang tới!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời chuyển màu xám
    Trốn vợ nhảy ra đường của sổ
    Nhà mình tầng mười tám!
    Họ hàng viếng đám ma
    Mình thoải mái trong quan tài gỗ
    Thoát con vợ xấu xa!
    Nửa đêm trong bóng tối
    Đào đất chui ra khỏi ngôi mộ
    Hic, con vợ đang tới!

Chia sẻ trang này