1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diamond_sky

    diamond_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Thác
    [purple][/purple
    (XD)
    Như nước dòng lao gặp đá ngăn
    Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
    Chưa vần được đá nên tung sóng,
    Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm :
    Thắm thiết tình anh gặp cách xa
    Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoạ
    Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
    Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả rạ
  2. diamond_sky

    diamond_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Thác
    [purple][/purple
    (XD)
    Như nước dòng lao gặp đá ngăn
    Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
    Chưa vần được đá nên tung sóng,
    Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm :
    Thắm thiết tình anh gặp cách xa
    Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoạ
    Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
    Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả rạ
  3. diamond_sky

    diamond_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Có một thời như thế
    (XQ)
    ......................................................
    ....................................................
    .............................................................
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

  4. diamond_sky

    diamond_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Có một thời như thế
    (XQ)
    ......................................................
    ....................................................
    .............................................................
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    "Lời thắm thiết"
    Trời khuya khung cảnh ôi thanh vắng
    Mình tựa vai nhau ngắm chị hằng
    Muốn ngỏ cùng em lời thắm thiết
    "Lần sau hò hẹn nhớ đánh răng!!!"
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    "Lời thắm thiết"
    Trời khuya khung cảnh ôi thanh vắng
    Mình tựa vai nhau ngắm chị hằng
    Muốn ngỏ cùng em lời thắm thiết
    "Lần sau hò hẹn nhớ đánh răng!!!"
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời khuya khung cảnh ôi thanh vắng
    Mình tựa vai nhau ngắm chị hằng
    Muốn ngỏ cùng em lời thắm thiết
    "Lần sau hò hẹn nhớ đánh răng!!!"
    Sáng ra con phố ôi tấp nập
    Bờ vai kia sao tựa hoài nặng quá
    Muốn nói cùng em lời than khóc :
    Em không biết đây là anh Bằng à ?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời khuya khung cảnh ôi thanh vắng
    Mình tựa vai nhau ngắm chị hằng
    Muốn ngỏ cùng em lời thắm thiết
    "Lần sau hò hẹn nhớ đánh răng!!!"
    Sáng ra con phố ôi tấp nập
    Bờ vai kia sao tựa hoài nặng quá
    Muốn nói cùng em lời than khóc :
    Em không biết đây là anh Bằng à ?
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi em - Đà Lạt
    Phố nhỏ chờ xuân nghe nao nao
    Bàn tay cuộn tròn se se lạnh
    Áo ai dốc chiều nghe buốn quá
    Cúi đầu ngước nhìn hoa bay bay
    01.05
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gởi em - Đà Lạt
    Phố nhỏ chờ xuân nghe nao nao
    Bàn tay cuộn tròn se se lạnh
    Áo ai dốc chiều nghe buốn quá
    Cúi đầu ngước nhìn hoa bay bay
    01.05

Chia sẻ trang này