1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bên đây gửi tình theo gió
    Bên đó có nhận hay không?
    Bên đây... ấp úng lòng vòng
    Bên đó... mĩm cười, khẽ liếc
    Mai này, muôn trùng cách biệt
    Đây ... đó hai niềm bâng khuâng
    Tình xa... mà ngỡ như gần
    Gió ơi!
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày phương Nam không mùa xuân
    Chim én kia biết về đâu tránh rét
    Có một lần khi tim em chật hẹp
    Ta loay hoay tìm chỗ đứng cho mình
    ***
    Và tình yêu gục chết đêm qua
    Cuối chân trời ngôi sao xanh vụt tắt
    Em cuối mặt, anh thở dài khô khốc
    Một ngày.. như ngày khác... lại bắt đầu....!

    (Tặng Đoan Phương)
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày phương Nam không mùa xuân
    Chim én kia biết về đâu tránh rét
    Có một lần khi tim em chật hẹp
    Ta loay hoay tìm chỗ đứng cho mình
    ***
    Và tình yêu gục chết đêm qua
    Cuối chân trời ngôi sao xanh vụt tắt
    Em cuối mặt, anh thở dài khô khốc
    Một ngày.. như ngày khác... lại bắt đầu....!

    (Tặng Đoan Phương)
  4. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đang giữa tháng Ba, post tặng các bạn cao nguyên bài thơ về tháng Ba miền Bắc
    Dư âm tháng Ba
    Tháng Ba của em quá nhiều đứt nối
    Em không còn nhớ nổi mùa xuân
    Dù vẫn biết tháng Ba hiền dịu lắm
    Như ngày xưa em đứng ngắt tơ hồng
    Anh đừng nhắc tháng Ba vừa qua ngõ
    Cho em thương bông gạo đã rụng rồi
    Không được thấy khi hoa còn sắc thắm
    Để bây giờ thảng thốt mùa vơi
    Anh đừng nhắc tháng Ba còn rét nữa
    Em có còn đan áo cho ai
    Sợi thương nhớ dỡ tung vì dang dở
    Chầm chậm cuộn vào nghe tim vỡ làm hai
    Em bước khỏi chênh vênh từ khi ấy
    Tháng Ba là dấu hỏi sau lưng
    Mùa chớm hạ em ngồi se sợi
    Chuốt niềm vui, nghe chim hót xa gần
  5. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đang giữa tháng Ba, post tặng các bạn cao nguyên bài thơ về tháng Ba miền Bắc
    Dư âm tháng Ba
    Tháng Ba của em quá nhiều đứt nối
    Em không còn nhớ nổi mùa xuân
    Dù vẫn biết tháng Ba hiền dịu lắm
    Như ngày xưa em đứng ngắt tơ hồng
    Anh đừng nhắc tháng Ba vừa qua ngõ
    Cho em thương bông gạo đã rụng rồi
    Không được thấy khi hoa còn sắc thắm
    Để bây giờ thảng thốt mùa vơi
    Anh đừng nhắc tháng Ba còn rét nữa
    Em có còn đan áo cho ai
    Sợi thương nhớ dỡ tung vì dang dở
    Chầm chậm cuộn vào nghe tim vỡ làm hai
    Em bước khỏi chênh vênh từ khi ấy
    Tháng Ba là dấu hỏi sau lưng
    Mùa chớm hạ em ngồi se sợi
    Chuốt niềm vui, nghe chim hót xa gần
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Phải nói nơi này hạnh phúc mong manh
    Thung lũng tình yêu kề bên hồ than thở
    Quán chiều nhỏ, chật chuyện tình dang dỡ
    Trong vắt chân cầu nước mắt những ai
    Ta đi bên nhau tay cầm trong tay
    Mà lòng ấy lòng này xa vời vợi
    Người xưa chia ly, người xưa chờ đợi
    Khắc thành tên thác tên hoa ...
    Thác Cam Ly sụt sùi tình chia xa
    Hoa lưu ly trăn trở
    Ta thơ thẩn trong đồi thông hai mộ
    Người bây giờ yêu đã khác người xưa
    Cao nguyên sương
    Cao nguyên nắng
    Cao nguyên mưa
    Để giọt cà phê đắng vào nỗi nhớ
    Rừng thông hát lời buồn cùng gió
    Than thở với hồ có vợi nỗi lòng không
    Cao nguyên điệp trùng
    Cao nguyên mênh mông
    Mà phản phất oan tình đôi lứa
    Người xưa chia ly, người xưa than thở
    Liệu bây giờ
    Có lập lại ...
    Tình ta
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Phải nói nơi này hạnh phúc mong manh
    Thung lũng tình yêu kề bên hồ than thở
    Quán chiều nhỏ, chật chuyện tình dang dỡ
    Trong vắt chân cầu nước mắt những ai
    Ta đi bên nhau tay cầm trong tay
    Mà lòng ấy lòng này xa vời vợi
    Người xưa chia ly, người xưa chờ đợi
    Khắc thành tên thác tên hoa ...
    Thác Cam Ly sụt sùi tình chia xa
    Hoa lưu ly trăn trở
    Ta thơ thẩn trong đồi thông hai mộ
    Người bây giờ yêu đã khác người xưa
    Cao nguyên sương
    Cao nguyên nắng
    Cao nguyên mưa
    Để giọt cà phê đắng vào nỗi nhớ
    Rừng thông hát lời buồn cùng gió
    Than thở với hồ có vợi nỗi lòng không
    Cao nguyên điệp trùng
    Cao nguyên mênh mông
    Mà phản phất oan tình đôi lứa
    Người xưa chia ly, người xưa than thở
    Liệu bây giờ
    Có lập lại ...
    Tình ta
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi post lại bài này vì bạn chép nhầm và thiếu mất đoạn mà mình cho là hay nhất.
    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa,
    Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi.
    Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời,
    Khách không ở, lòng em cô độc quá!
    Khách ngồi lại cùng em, đây gối lả,
    Tay em đây mời khách ngả đầu say,
    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
    Chớ đạp hồn em, trăng về viễn xứ,
    Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn.
    Gió theo trăng từ biển thổi qua non,
    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
    Chớ để riêng em phải gặp lòng em.
    Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành,
    Vì mình em không được quấn chân anh,
    Tóc không phải những dây tình vướng víu.
    Em sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo,
    Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.
    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
    Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.
    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.
    Xao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt.
    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
    Du khách đi, du khách đã đi rồi.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi post lại bài này vì bạn chép nhầm và thiếu mất đoạn mà mình cho là hay nhất.
    Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa,
    Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi.
    Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời,
    Khách không ở, lòng em cô độc quá!
    Khách ngồi lại cùng em, đây gối lả,
    Tay em đây mời khách ngả đầu say,
    Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
    Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
    Chớ đạp hồn em, trăng về viễn xứ,
    Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn.
    Gió theo trăng từ biển thổi qua non,
    Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
    Chớ để riêng em phải gặp lòng em.
    Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
    Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
    Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
    Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành,
    Vì mình em không được quấn chân anh,
    Tóc không phải những dây tình vướng víu.
    Em sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo,
    Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
    Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
    Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.
    Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
    Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.
    Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
    Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.
    Xao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt.
    Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
    Du khách đi, du khách đã đi rồi.
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh xin ghi nhận khuyết diểm..cảm ơn bạn đã bổ xung giúp vodanh đọan thơ đó..bài thơ được trích trong tập thơ "BÀI THƠ THÔN VĨ" với rất nhiều bài thơ hay, bạn nào có nhu cầu tham khảo thì liên hệ cùng vodanh nha.
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...![/size=3]

Chia sẻ trang này