1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nắng.

    Ngồi bên hiên vắng có nắng vàng.
    Mềm lòng mơ chợt sang.
    Nhìn xa xăm về chốn xa vời.
    Cho lòng mình chơi vơi.
    Thành phố trưa tỏa ấm hơi người.
    Tôi thèm một tiếng cười.
    Phố giờ nghỉ trưa không bóng em.
    Nắng hằn vết bên thềm.
    Đường dài một ngày tôi đến đây.
    Khói bụi xen làn mây.
    Sài Gòn mưa chợt nắng vô thường.
    Tìm em, giữa phố phường.
    Xa...
    Nhìn trên bao thân quen ôi ... nụ cười.
    Dòng thời gian chảy trôi đi bao ...nét người.
    Để dòng đời mới.
    Và lòng người sẽ...
    Phai nhòa đi ...
    những đau buồn.

    (07-01-2006)
  2. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vì sao?
    Em ngước mặt nhìn trời hỏi vì sao.
    Bầu trời xanh êm đềm nay màu xám.
    Làn mây trắng trên cao không nhẹ nắng.
    Trời cũng buồn mà chẳng hiểu vì sao.
    Nhìn rừng thông em cũng hỏi vì sao.
    Thông già thế người thân đâu ở đó.
    Thông lay nhẹ từ phương xa tiếng gió.
    Cả rừng thông chỉ biết tựa vai nhau.
    Em ước mình chẳng còn biết buồn đau.
    Ước tất cả biết đi trong giây lát.
    Ước tâm tư được đóng vào ánh mắt.
    Khép bờ mi là quên hết chuyện buồn.
    Em hỏi anh phải mình quá vô tâm?
    Vì sao buồn và vui không phải lúc.
    Vì sao lòng trống không quay quắt.
    Nhìn người quen mà sao chẳng thấy gần.
    Anh biết nói gì để em bớt băn khoăn.
    Em còn ở tuổi em đang khôn lớn.
    Nghĩ về đời là lúc em vừa chớm
    Trưởng thành rồi, sẽ yêu cuộc đời hơn.

    (tặng cô bé - buổi sáng 19-01-2006)
  3. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vì sao !

    Em đã biết tự hỏi vì sao?
    Và trả lời cho mình như thế.
    Có niềm vui mất đi thật dễ.
    Có nỗi buồn ám ảnh suốt nhiều năm.
    Có buổi chiều đông gió rét căm.
    Lầm lũi bước trong mưa lạnh giá.
    Có những lúc bên em giòn giã.
    Chỉ 2 ta mà phơi phới mùa xuân.
    Có những phút em nheo mặt bâng khuâng.
    Thoáng nghĩ về ngày mai kia rồi sẽ.
    Những phút đấy anh thì thầm khe khẽ.
    Em nghe lời "Qui sera , sera".
    Có giây phút ta phải cách xa.
    Em phải buồn nhớ vòng tay ấm.
    Có như thế tinh yêu thêm đậm.
    Khi gần kề, em hãy hòa vào anh.
    Khi em biết nhìn ngắm trời xanh.
    Biển, núi sông , và dòng đời bạc trắng.
    Biết vị ngọt mà thêm yêu vị đắng.
    Là em ơi, em đã biết yêu đời.

    (tặng cô bé - buổi chiều 19-1-06)
  4. kissofdeath

    kissofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nho mang máng may cau tho:
    Mimosa vang ngo cu chua em
    anh o day ngay thang chang em dem
    Tung buoi sang lanh sat se hoi tho
    Thang 12 doi nui co lang im
    Quen mot thoang va nho nhau 1 thoang
    tinh doi khi xca doi luc that gan
    Anh cung nhu nhánh sau dong trong nang
    Hat hiu buon tu dao dan phong suong.
    ...
    Ai biet bai nay post day du gium minh voi​
  5. Ong_gia_it_tuoi

    Ong_gia_it_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "... Phố núi ấy tình thơ ngây lạc mất
    ta đi tìm một thuở rất ngô nghê
    con **** đêm hiện hồn về mách bảo
    tình chôn sâu dưới vực thẳm, không về..."
    BTT (trích từ "Còn chút tình riêng trong mắt nhau")
    Được Ong_gia_it_tuoi sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 09/03/2006
  6. Ong_gia_it_tuoi

    Ong_gia_it_tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    YÊU LẠI TỪ ĐẦU
    tặng các bạn đồng hương, đang yêu...
    Rừng qua mùa thay lá
    loài người đang yêu nhau
    tôi đang mùa chay tịnh
    sống bằng hơi thở đầu
     
    Đã qua đi ngày cũ
    đã xa xăm bóng người
    đã xa xăm ngày cũ
    lòng bình yên lên ngôi
     
    Xin tình yêu đừng đến
    như nước lũ về sông
    hãy là giọt sương trắng
    đậu trên cánh hoa hồng
     
    Xin người yêu đừng thấy
    một phần xưa trong tôi
    hãy nhìn vào đôi mắt
    hãy hôn lên đôi môi
     
    Hãy yêu tôi trẻ nhỏ
    hồn nhiên và trong lành
    chuyện cũ tôi buồn lắm
    kể ra đây không đành!
     
    Rừng qua mùa thay lá
    loài người vẫn yêu nhau
    đã hết mùa chay tịnh
    tôi yêu lại từ đầu!
    BÙI THANH TUẤN (bảo lộc, xưa)
    "Ra đi một sớm quay về lại
    Vườn xưa nhà cũ ấu thơ, tôi..."
    Được Ong_gia_it_tuoi sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 09/03/2006
  7. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Đà Lạt lạnh lắm bé ơi
    Sương mù bao phủ rông chơi ven đường
    Thông già chào đón thân thương
    Chim nào vẩn hót trong vườn nhà ai
    Ngân nga tiếng hót bên tai
    Chàng về lẽ bóng hoa Lài ở đâu
    Buột miệng tôi hỏi chim sâu
    Nhắn dùm tôi nhé tình đầu nhớ thương... !
    Đà Lạt ngày 15/07/2000
    Lâu lắm rồi nhớ bài nào ghi lên đây bài đó, các bạn đọc hay thì vổ tay không hay cho qua nha.
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày rồi chẳng mộng mơ
    Chẳng ghé nơi đây, chẳng làm thơ
    Cứ mải lang thang nơi chốn lạ
    Khờ!!!
    Rồi sớm mai đây chợt nhận ra
    Mình sắp run chân, sắp phát già
    Sắp sửa đi qua trang đời mới:
    Ma!!!
    (hehe, nhân ngày hôm nay, một ngày mình bị hâm hám!)
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nick vẫn đây mà người nơi đâu
    Bao ngày qua thương nhớ bạc râu
    Mong gặp lại, đòi người một bữa
    Gâu gâu!
    Lai nhớ người nợ ta cafe
    Nơi quán nhỏ nằm cạnh bờ đê
    Có cô em tươi xinh dáng nhỏ...
    Môi trề!
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một thời gian dài người biến đâu ?
    Để lại nơi đây bao u sầu
    Có khi lạc chân về xứ lạ !
    Có còn nhớ đến những đêm thâu ?
    ------------------------------------------
    Cuộc đời cho dù ngắn,
    Nỗi nhớ "có khi" dài.
    Đôi khi thấy dai...
    Café bên quán nhỏ
    Một mình ta ngồi đây
    Nhắn vài ba tin nhắn
    Chẳng thấy re-ply
    Thôi rồi chắc lại lạc chân
    Bước nhầm về xứ khác
    Thôi quay về đây mau
    Nơi đây có quán nhỏ
    Cũng vừa gặp Tươi Xinh
    Mới về từ phố thị
    Mong những ngày lung linh.

Chia sẻ trang này