1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Nhớ
    Nỗi nhớ miên man , nhớ miên man .
    Nhớ về rừng núi , nhớ đại ngàn .
    Nhớ chiều sương phủ thành phố nhỏ .
    Nhớ em , môi đỏ , má hây hây .....

  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em có nhắn tin
    Nhắn là thôi để chiều về café
    Hôm kia có gặp thằng Bom
    Nó bom mấy quả nghe mà điếc tai
    Nổ chi mà nổ quá tay
    Nghe mà chết khiếp,nghe mà xém lung lay.
    Chiều nay chán quá rep-lai
    Thôi thì hẹn để hôm nào gặp nha
    Nghe em mới quá đổi thay
    Có như dạo trước có còn hồn nhiên?
    Đừng để bạn anh té ngã nghiêng
    Cafe không đủ thuốc đâu cho vừa !
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 12/05/2006
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần
    Nếu có thể
    Gửi về em chút gió lập thu
    Phố núi phía sương mù
    Dã quỳ biếng nở
    Hồ Than Thở trời chiều ngút gió
    Đồi Cù cỏ hát lãng quên
    Lãng quên thì lãng quên
    Em lang thang vòng quay thời gian buồn tẻ
    Nắng chảy buốt ngực
    Phố nồng khói xe
    Một mình em đi, cứ đi đường cũ
    Những gương mặt lo toan mùa vụ
    Không cảm thông
    Không nụ cười
    Lạnh câm là nỗi bất lực của nắng
    Không thể ấm lại lòng người
    Em đâu là thác Cam-ly
    Xoáy động không gian khóc cười năm tháng
    Em chỉ là em
    Tự gặm nhấm tim mình trong bóng tối
    Hết cảm ứng lòng đau
    Và viết vần thơ vô vị vô màu
    Nếu có thể
    Gửi về em cánh hồng
    Cài lên áo tưởng niệm
    Ngày cuối tuần rỗng không
    NGUYỄN QUỲNH TRANG


    Hai câu thơ nhẹ nhàng mà như cứ thắt lòng em "Em chỉ là em - Tự gặm nhấm tim mình trong bóng tối" - Cô độc!
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Không đề
    Mưa!
    Từng giọt,
    Từng giọt rơi....
    Xao lòng réo rắt.
    Hỏi anh có buồn không ?
    Còn tôi , tôi buồn không ?
    Nhìn mưa rơi chợt nhớ về dĩ vãng
    Nơi có anh , có tôi , có bạn bè ,
    Nơi kỷ niệm đong đầy trang giấy trắng
    Những kỷ niệm đã xa ...
    Nhưng niềm nhớ vẫn còn mãi quanh ta
    Chợt ùa về theo từng cơn mưa nhỏ .
    Lòng xuyến xao những ký ức học trò .
    difomus
    ( 7-6-2006 , cảm xúc trong 1 buổi chiều mưa )

  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng
    Anh lại một mình
    trên phố cao nguyên
    Cái se lạnh,
    gió và mưa li ti như bụi
    Chếch choáng sau cơn say,
    phố nửa quen - nửa lạ
    Đồi dốc bơ vơ
    nghiêng xuống một con người...

  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình chung ô
    Tôi đi tìm một thoáng bình yên
    Giữa phố cao nguyên đất trời hư ảo
    Cuối dốc mờ sương
    có đôi tình nhân thấp thoáng
    Che chung đầu một chiếc ô xanh
    Mọi thứ ở đời thường rất mong manh
    Tôi thầm cầu mong
    cho đôi tình nhân hạnh phúc
    Người ta nói cuộc tình chung ô ấy
    Chẳng thể nào tan vỡ được đâu
    Và cho dù trời có đổ mưa ngâu
    Thì cũng chỉ làm cho
    đôi tình nhân thêm gần lại
    Bởi họ có một thứ tình yêu thật sự
    Gắn kết nhau vào
    chứ đâu phải chiếc ô đâu...

  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa mimosa nở vàng phố núi
    Người hãy về đây ngắm cảnh sương mù
    Trời xứ lạnh sương giăng thành mưa bụi
    Rắc xuống áo em Đà Lạt vào thu...​
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trời đã thu rồi anh có hay
    Đường sương, dốc gió, nắng vơi đầy
    Chỉ em với lại tình xưa ấy
    Trong sắc thu vàng mây chơi vơi...

  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời có sang thu cũng vậy thôi
    Trong anh tất cả hoá đông rồi
    Không mùa hoa nở, không nắng đẹp
    Lạnh lẽo, u hoài giữa đơn côi.
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đông rồi sẽ qua Xuân lại đến
    Lạnh lẽo, u hoài cũng sẽ tan
    Hoa nở, nắng đẹp lòng rộn rã
    Tình yêu lại đến với anh này...

Chia sẻ trang này