1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người thật nhiều!...
    Vi vu?
    Đồi thông reo?
    Giá lạnh!!!...
    Mây xám
    Trời buồn
    Mây lang thang
    Mây đi đâu
    Về đâu
    Phiêu du
    Mây tìm ai...
    Tìm ai?!
    Em...
    Bơ vơ...
    Giữa lòng phố
    Người qua
    Tấp nập...
    Anh!
    Nơi đâu
    Nơi đâu
    Em chờ anh
    Đợi anh
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng mong tình yêu lại đến
    Sống bên em trọn câu ước hẹn
    Nhưng chẳng rõ em lài ai thế
    Quỷ hay tiên?
    Anh vẫn ước đời tươi hoa nắng
    Có tình yêu đẹp.. không đụng hàng!
    Nhưng người yêu trông thế nào vậy
    Đen hay trắng?
    Anh chẳng muốn đời mình cô lạnh
    Có trung nhân sóng bước song hành
    Nhân gian hỡi, tình màu chi rứa
    Đen hay xanh?
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quỷ hay tiên đều là em cả
    Vẫn một lòng yêu anh đắm say
    Em sẽ chờ anh nơi... đấy đấy (nhớ nhá )
    Để sống tình yêu... không đụng hàng...
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lạy Trời, lạy Phật, lạy... các Sao
    Khi quỷ, khi tiên, biết thế nào
    Lúc yêu mà họ dùng bùa phép
    Chắc out!
    Em bảo chờ anh nơi... đấy đấy
    Là chỗ quái nào anh không thấy
    Nhắm mắt lao thep e vướng kiếp
    Tù đầy!
    Em vẫn một lòng yêu đắm say
    Thế giữ lòng ấy được mấy giây
    Hay chưa đầy phút rồi em đá
    Nát thây!
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói thế mà hay nhỉ
    Em sẽ iu anh tỷ tỷ giây
    Dẫu rằng duyên nợ chỉ nhiêu bấy
    Nguyện lòng chờ nhau ở kiếp sau...
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giây ước chừng 31 năm
    Những năm sau đó ôm ai nằm?
    Hay là em mong anh ngủm sớm?
    Chơi khăm!
    Họ muốn mình mau chóng về chầu
    Bởi vậy mới hẹn ở kiếp sau
    Tự dưng đâm đầu vào cõi chết?
    Còn lâu!!!
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vì em anh die cũng thỏa lòng
    Có gì mà anh nói chơi khăm
    Anh về chầu em đây vẫn dzậy
    Nguyện một lòng yêu anh đắm say
    Anh có die nhớ di chúc lại
    Của nải anh em sẽ xài giùm
    An lòng yên nghỉ anh iu nhé
    Em hổng buồn đâu chớ có lo...
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng tôi chết ngay hôm nay
    Để không phải tiếc đoạn sau này
    Bao nhiêu của nả vào di chúc
    Cũng bay!
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ý chết anh ơi chớ vội vàng
    Ta còn tỷ tỷ giây nồng nàn
    Của nải em xài xa xỉ tí
    Cũng vì em nhớ anh mà lị
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ lời cổ nhân khi xưa mà sót thương cho phận mình.
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
    Nếu không sẽ gặp kiếp nghèo
    Bao nhiêu tiền của bị mèo nó tha!​

Chia sẻ trang này