1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cố nuốt hoài những giòng lệ rơi
    Cố nuốt trôi từng ly rượu đầy
    Nhưng không thể nuốt thời dĩ vãng
    Đắng cay.
    Ta mất đi tất cả yêu thương
    Không niềm vui, cuộc sống chán chường
    Nhìn cảnh đời qua đôi mắt mỏi
    Thê lương
    Mùa thu ấy, mùa thu êm dịu
    Mùa thu này, mùa thu đìu hiu
    Ta bước đi mà chân chẳng vững
    Liêu xiêu
    Bao hẹn thề, nguyện ước vụt bay
    Ta chới với, hoang mang, hao gầy
    Tự thu mình vào vỏ bọc thối nát
    Ai hay?
    (Mùa thu 2003+1+1+1)
  2. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    EM !!!
    Em làm thay đổi đời anh
    Như màu trời đổi thay sắc nước
    Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
    Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
    Anh vào trong vòng tay em
    Như tàu vào bến cảng
    Biết em là nước mắt của quê hương
    Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
    Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
    Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
    Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
    Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
    Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
    Anh đọc bao sách dày về tình ái
    Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
    Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
    Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
    Trên đời này niềm vui không có thật
    Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
    Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
    Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
    Em vụt đến như mùa xuân bối rối
    Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
    Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
    Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
    Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
    Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
    Không có em anh ...
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi vào... lừa đảo
    Gặp ông anh ngày nao
    Đọc thơ toàn chán nản
    Đời gian nan thế sao?
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng lừa đảo
    Được con mèo ngoan nào
    Bởi thế nên đời đen
    Như đít chảo!
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ... kẻ lừa đảo
    Hổng biết hắn ra sao
    Tên có đẹp không nào
    Hắn trốn ở nơi nao?
    Mãi mà chẳng lừa đảo
    Được tên quá đẹp nào
    Lòng cứ buồn lao xao
    Đời hôi như hũ chao
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 30/08/2006
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tên của anh tất nhiên quá đẹp
    Người của anh nổi tiếng là... dẹp!
    Chỗ anh ở nằm tít tận nơi
    Ngõ hẹp
    Anh cả tin và dễ bị lừa
    Có nàng nào xách máy vào cưa
    Là chắc chắn anh đây gục đổ
    Từa lưa
    Chao có hôi mới là chao xịn
    Đời có mùi như vậy, đời xinh
    Đang tốt thế sao lại buồn chứ?
    Thần kinh!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    TUYẾT TRẮNG SAO ĐÊM
    Vượt bao con sóng bạc đầu
    Vượt ngàn hải lý
    Con tàu anh đi.
    Lênh đênh theo dấu chi di
    Tìm hoa tuyết trắng
    Gom vì sao đêm.
    Mây hồng se chỉ kết viền
    Đạn hoa,sao lại
    Giữa thềm trời cao.
    Cổng trời dăng lối tiên đào.
    Dìu em nhẹ bước
    Đường vào thiên thai.
    Cho anh lính thuỷ sánh vai
    Cùng nàng tiên nữ
    Bên đài tình yêu.
    Sẽ không còn những buổi chiều
    Dáng ai trong gió
    Biển ru ngóng chờ.
    Con tàu giữa biển xa mờ
    Trời xanh nước biếc
    Hững hờ trôi xa.
    Nhưng khi biển nổi phong ba
    Bến bờ em khóc
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng mới nở
    Con đường đá nhỏ chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anh vẫn chờ
    Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Đường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập mà sao hoang vắng
    Anh ngó bâng quơ, em biết ở nơi nào?
    Anh ngó bâng quơ giữa phố nôn nao
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là ông làm thơ về ẻm nào? Nhắc tới bé Binhminh@ này, Hoa(cuc?)tim này, Xuongrong@ này, Đôi Mat(nau?)@ này, Anh(Em)vancho@ này, (còn thiếu mụ nào nữa không nhỉ?)
    ==========
    Bạn tôi dạo này rất khoẻ thơ
    Gặp được mấy nàng trong giấc mơ?
    Mà chui vào góc ngồi một đống
    Hởi dơ! (Dở hơi)
    Ghé thăm nhà bạn uống ngụm trà
    Lại thấy anh em bảo: "Phiền hà,
    Thatwhy vẫn đang ngồi sáng tác"
    Lạy bà!!!
    Biết đến ngày nào bạn lên xe...
    ... Hoa ngồi khúm núm cạnh hiền thê
    Cầu trời như vậy cho bạn đỡ
    Bị ế!
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Đời lủi thủi vẫn một mình lủi thủi,
    Số cô đơn vẫn mãi cảnh cô đơn
    Bao ước mộng , chừng tan như sóng bể
    Nát linh hồn, tan vỡ giấc chiêm bao
    Yêu là thế , là sao, không ai biết
    Nhớ thương nhiều, đau khổ chẳng kém nhiêu
    Ngày hạnh phúc chợt qua theo hơi gió
    Phút thật lòng, đối diện nỗi đắng cay.
    Mắt muốn khóc mà bàn tay nắm chặt,
    Nhói trong lòng mà trí não chơi vơi
    Hôm qua nhớ và hôm nay vẫn nhớ
    Giấc mơ tình ám ảnh mãi đêm thâu
    Ngừơi ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo ?

Chia sẻ trang này