1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Tôi yêu em , chân tình và mạnh mẽ
    Nguyện cả cuộc đời sẽ mãi mãi bên em.
    Tôi đã tin những hứa hẹn êm đềm
    Những lời nói như hương hoa thơm ngát.
    Nhưng số kiếp dường như luôn chua chát
    Hứa hẹn ngày nào như lời nói thoáng môi
    Tình yêu em, đã có chủ khác rồi
    Tiếng yêu đó không dành riêng tôi nữa.
    Ai có biết lấy gì đo tình bạn ?
    Thân thiết rồi, phút trở mặt , biết đâu ???
    Chỉ trách tôi tin quá tiếng yêu đầu,
    Giờ tự chuốc não sầu trong đơn chiếc.
    người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo ????
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quay lại LDC
    Mấy nàng có bồ đã bỏ đi
    Mấy nàng chưa đi cũng... có bồ
    Yêu mình chỉ còn mỗi... Maybe
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm bóng Em nơi chốn này
    Nhớ Em đêm ngày, nhớ quắt quay
    Làm gì để được cùng chung lối
    Ăn chay?
    Mơ ngày đôi ta đi sóng bước
    Không phải kẻ sau người đi trước
    Làm sao để mình được như vậy
    Bỏ thuốc?
    Em vẫn xa xôi tít mù khơi
    Anh vùng vẫy hoài, chết đuối thôi
    Làm sao theo kịp giữ Em lại
    Tập bơi?
    Ăn chay, bỏ thuốc, hay tập bơi
    Những điều rất khó, chẳng dễ xơi
    Làm được!!! Kể cả khi Em muốn
    Anh toi...
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Phố đêm dạo bước 1 mình ta
    Hai hàng lệ nhỏ, tựa châu sa
    Dạt dào kỷ niệm qua kí ức
    Một mình ta vẫn một mình ta
    Người đã đi xa, đã đi xa
    Câu nói biệt ly, chốc nhạt nhoà
    Bao nhiêu kỷ niệm như mây khói
    Mình ta giờ cũng vẫn mình ta
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay chỉ có thầy chùa
    Trai không hút thuốc còn gì là trai
    Biển khơi rộng lắm ai ơi
    Tập bơi chưa kịp đã đi đời rồi...
    Đời có em rạng ngời hạnh phúc
    Mơ làm gì vớ vẩn nữa anh ơi...
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đời có em rồi vẫn như không
    Anh vẫn một mình, vẫn lông bông
    Đêm vẫn lạnh môi, quần vẫn rách
    Sờn mông!
    Đời có em rồi vẵn chẳng thơm
    Vẫn chẳng ai người lo bữa cơm
    Vẫn còn cào ruột những khi đói
    Gặm rơm!
    Đời có em rồi chẳng hơn xưa
    Anh vẫn đục đẽo, vẫn đi cưa
    Mà chưa nắm được bàn tay ấm
    Dưới mưa
    Đời có em rồi còn tệ hơn
    Lúc em phá bĩnh, lúc lên cơn
    Các nàng quanh anh đều bỏ chạy
    Hết trơn
    Đời có em chi cho anh khổ
    Toàn thấy độc thôi, chẳng thấy bổ
    Canh bạc cuộc đời coi như đã
    Bị lỗ!
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Tự nhủ trong lòng, mình sẽ quên
    Trời ơi bao nỗi nhớ không tên
    Đêm khuya thanh vắng làm "cách mạng"
    Nhức nhối trong lòng, giấc chẳng nên.
    "...1 canh, 2 canh, lại 3 canh,
    Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành..."
    Lời Bác khi xưa, giờ thấu hiểu
    Nay mình giống Bác, đếm 5 canh.
    Tình yêu tình báo, cứ loanh quanh
    Suy nghĩ lung tung nhức não hành.
    Đường yêu tự chuốc, không ai ép
    Giờ này điên đảo , chỉ mình anh.
  8. dtvantrucdl

    dtvantrucdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ở Đà Lạt chăn chiếu lạnh
    Anh phương xa ấy nhớ em không?
    Trời mưa gió lạnh đầy mây trắng
    Gió mãi mưa hoài ngập nhớ thương.
    (Chiều buồn 13/09/2006)
    Được dtvantrucdl sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 13/09/2006
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Về tới Đà Lạt chẳng gặp em.
    Anh buồn em có biết hay chăng.
    Gối cũ giường xưa em còn nhớ
    Lỡ tay xoá mất số của em!!!
    Lâu lâu làm 1 bài thơ, ác phết !!!!!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh ở Sài Gòn nóng như thiêu
    Nhớ em đến nỗi... tóc muối tiêu
    Đường bụi mù mịt che mờ cả
    Tình yêu.
    (Tối không buồn 15/09/2006)

Chia sẻ trang này