1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thất tình tự dưng thơ trào ra lai láng heng! Dzị nhảy sang 7x chọc nhau bằng thơ yết hậu kìa cưng., như dzậy cho nó đủ đô, tenquadep cũng đang "chiến" bên đó kinh lắm Thấy cưng làm thơ mà chị fát ham lun, nặn quài chẳng ra được bài nào hết
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bốn ngày thì mất ba hôm say
    Chỉ vì nhớ người, sống lắt lay
    Ước gì cho người nếm vài nhát
    Dao phay!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Bốn ngày thì mất ba hôm say
    Nói được như thế,anh cũng hay
    Ai bảo nhớ chi cho mệt xác
    Gầy!!
    Hức,hồn ngủ mớ
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ông lại say lại xỉn tối ngày
    Nhớ con nhỏ nào nói ra ngay
    Dao phay một lưỡi tôi mài sẵn
    Ông buồn cứ chém chớ tiếc tay
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bốn ngày thì mất ba hôm say
    Chỉ vì nhớ người sống lắt lay
    Ước gì cho người nếm vài bát
    Say luôn!
    Khỏi nhớ!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Meoconluoi chứ nhớ ai
    Nhớ từ khuya khoắt đến sớm mai
    Có dao anh mượn, khi gặp chém
    Làm hai!
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hổng tin! Xạo wá!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ có, bảo không, chuyện bình thường
    Con gái vốn vậy, thế mới thương
    Dù sao tình đã, xin em chớ
    Ẩm ương!
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Anh Râu nhà mình đã vấn vương ?
    Thò chân, nhúng cẳng chốn tình trường
    Nhìn anh gầy guộc em lại thấy..
    ... mà thương
    Đi 1 vòng quanh chốn văn thơ,
    ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mắt mờ mờ
    chì vì 1 dạo đêm thức trắng,
    Làm thơ
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trót lỡ sa đà tenquadep
    Giờ muốn dẹp đi chẳng đặng đừng
    Lỡ phóng lao rồi đành theo lão
    Lão thương lão ghét cũng nhào dzô
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 20/09/2006

Chia sẻ trang này