1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tenquadep thấy sắc không rối
    Chỉ rối vì mấy vần thơ thôi
    Đơn ly dị đã viết xong rồi
    Chừ đem xé làm đôi chứ hỉ
    Thơ em sợi ngắn sợi dài
    Em đem trói buộc cả đời anh luôn
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    to tenquadep@
    tên quá dẹp kia ngươi ở đâu
    hồn ma kêu oán ngươi khắp nơi
    sao ngươi gây nên bao tội lỗi
    mèo con tha thiết gọi ngươi về
    đem con bỏ chợ rồi bỏ chạy
    thử hỏi lương tâm ngươi để đâu?​
    to meoconluo@
    sao nỡ phụ người phụ lòng anh,
    Nỡ không trói buộc cả đời anh?
    yêu chi tên tai tiếng quá dẹp
    Buồn phiền ngày nhớ đêm mong hắn
    Sao không li dị quách luôn đi.
    Yêu anh em sẽ không mệt nữa
    Còn ngại ngùng chi bỏ hắn đi.

  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh ở nhà anh chứ ở đâu
    Hỏi Meoconluoi là ra mau
    Anh không yêu "chú" là có tội?
    Tàm phào!
    Honma ở LDC thôi
    Làm gì mà kêu oán khắp nơi
    Phải chăng hồn chú đang bị móc
    Trên dây phơi?
    Mèo con tha thiết gọi anh về
    Là chuyện yêu đương giữa hai bề
    Việc gì chú phải vào ghen tức?
    Đồ nhà quê!
    Anh đang hoành tráng, chưa có vợ
    Lấy con đâu ra mà bỏ chợ?
    Nhìn chú là anh liên tưởng đến
    Của nợ!
    Lương tâm anh để ở trên trán
    Soi vào là thấy ngay rất sáng
    Nhưng mà thực ra nó chẳng bằng
    Lương tháng!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã xé đơn rồi, ông cóc sợ
    Kiểu gi thì cũng vẫn còn "vợ"!
    Ông sẽ chơi bài tra tấn kiểu
    Mọi rợ!
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh có iu em thì nói khẽ
    Kẻo lão chồng em lại xâu xé
    Anh ráng đợi em thời gian nhé
    Lão die thì ta cùng hó hé
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chồng gì mừ chồng mọi rợ khiếp
    Mới nói iu thương chừ đã hiếp
    Mụ giận mụ quăng lão chiếc dép
    Để xem cái miệng còn bép xép?
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    (nụ cười đầu tiên)
    To Maybe:
    Ngàn lần vạn lần cảm ơn ku
    Đã cứu anh ra khỏi nhà tù
    Mau dẫn mụ đi cho khuất mắt
    Thanh kiu du!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thân anh chỗ ngắn chỗ dài
    Em mà trói hết, anh die tức thì!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Răng tui chừ đã xưng làm ba
    Vì ăn phải dép của bà xa (xã)
    Cái mặt mập quá, heo cũng gọi
    Ca ca!
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy... đừng nghe lão xúi dại
    Đợi em dzụ được chút của nãi
    Sẽ cùng anh sống tháng ngày dài
    Tình mình mãi mãi chẳng phôi phai

Chia sẻ trang này