1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng lấy chồng là hết hạn
    Thảnh thơi mà hưởng phước an nhàn
    Nào ngờ gặp lão chồng... "mỏ than"
    Lại còn thơ với thẩn lan man
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đồ lười nên thích cảnh an nhàn
    Không chịu khổ cực chốn mỏ than
    Ta vớ phải cô vợ như thế
    Ngứa gan!
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chẳng cậy nhờ chồng
    Thà ta ở vậy cho đời tự do
    Lấy chồng đêm ngủ co ro
    Thà ta mua chú gấu to về khò
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ta mua gấu cho nàng ngon giấc
    Cho nàng ấm lòng khi gió bấc
    Để ta vắng nhà nàng khỏi ôm
    Thằng khác!
  5. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song
    Gặp nhau tại một điểm
    Dù chỉ là điểm ảo
    Dù ở tận vô cực
    Nhưng còn anh và em
    Mình gặp nhau nơi đâu?
    Mỗi ngày đi bên nhau
    Mà sao vẫn xa lạ
  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Họ bảo mình như bóng với hình
    Sao em chỉ thấy hình và bóng
    "Hình" của anh

    "Bóng" của em
    Hình anh với lấy bóng em
    Mà bóng em vẫn cứ là bóng em
    Anh ạ
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tìm người trong một đêm say .
    Tìm đâu hơi ấm vòng tay mặn nồng .
    Ta ngồi gom góp tàn cây .
    Đốt lên sưởi ấm tim này đơn côi...
    (hic... suốt ngày bỏ ta đi theo thiên hạ hoài nha )
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã tìm ta ở nơi đâu
    Ta vẫn chờ nàng cả đêm thâu
    Đắng cay bình rượu cùng một đĩa
    Gâu gâu!
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chờ chàng ở nhà chứ ở đâu
    Chờ từ sáng sớm đến đêm thâu
    Suốt ngày say xỉn với xỉn say
    Bỏ ta với một mảnh tình sầu
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    cho thèng iem góp vài nhời tâm sự nào
    nơi này chốn mộng mơ, thơ với thẩn
    đương yên bình, chốc như trận can qua
    2 phe tham chiến chỉ là
    meocon dzí pác Râu dzà mà thui
    được cái là:
    2 người mang lại nìm dzui
    vì trong thơ phú có mùi tiếu lâm
    room này toàn hấp với hâm, (cái nì ko phải ý riêng của iem đâu nhớ, cái banner ngoài kia ghi câu này to uỳnh đấy chớ iem nào dzám biêu riếu các pác đâu hì )
    có thêm các pác muôn phần hấp hơn.
    vài dòng lảm nhảm lơn tơn,
    iem xin kết thúc, kẻo các pác hờn thì nguy
    kính pác Râu 1 vại
    kính mèo lười 1 bông
    mời 2 vị cứ tự nhiên bàn chiện típ đi ạ, iem ko quấy nữa ạ
    chốc nữa iem có nghĩ ra kí rì thì iem lại tương lên đây gọi là có chút tiếng nói dzí đồng bào.dzờ thì iem xin kiếu aaaaaaaaaạ
    hì hì

Chia sẻ trang này