1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người về nơi chốn xa khơi
    Bỏ lại bên hiên nhành tigon ứa máu...![​IMG]
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhóc honmavuive - những ngày xa ĐL của em.
    Em xa thật rồi
    Phố núi chỉ còn lại những đám mây bơ vơ
    Mưa rưng rức
    Con đường ẩm ướt
    Em xa thật rồi
    Chỉ còn tiếng thở dài của cỏ cây
    Đêm cao nguyên tiếng thác thì thầm khóc
    Em xa thật rồi
    Phố núi thiếu sương mù lãng đãng
    Vắng tiếng khèn đêm trăng - da diết
    Hương cafe thảng thốt qua vườn
    Em xa thật rồi
    Phố núi trở mình trằn trọc
    Đêm sâu hơn
    Nỗi nhớ dài như con sông con suối
    Buồn hiu hắt như cơn mưa phùn
    Phố núi... phố núi... nhớ em...
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng nàng đang rất đau
    Tuy hiểu nhưng làm được gi đâu
    Đôi lúc ta nghĩ bạn ta giống
    Loài sâu!
    Ta đau bởi vì thằng bạn ta
    Hận đời mà thành kẻ quỷ ma
    Hắn đã làm nàng vô phương hướng
    Ala!
    Cầu xin nàng đừng trách hắn ta
    Dẫu biết răng chẳng thể thứ tha
    Mong nàng cố bỏ qua cho hắn
    Vì ta!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Từng đợt, từng đợt mưa cứ tuôn
    Từng giọt..., từng giọt... tim lạnh buốt
    Sao trời cứ khóc làm ta bị
    Ướt quần!
    Mưa đến cuốn trôi bao ngày tháng
    Xoá nhòa một ký ức huy hoàng
    Giờ ta lẻ bước run lập cập
    Gẫy răng!
    Mưa ơi đừng ngại, xin cứ rơi
    Để ta làm bạn nỗi chơi vơi
    Để ta đắm mình trong nước mắt
    Hắt hơi!
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    nhắm mắt lại, chỉ 1 màu đen tối
    đời bọt bèo trôi nổi kiếp long đong
    mong 1 ngày giải quyết hết cho xong
    xuôi tay để riêng mình ai hối lỗi
    nếu Chúa bảo yêu đương là có tội
    nguyện cả đời con mang tội Chúa ơi.
    kiếp phù du lang bạt số rong chơi
    Tình vương vấn làm người ngây kẻ dại.
    ước mong đến 1 ngày đi mãi mãi,
    bỏ quên đời, vứt lại kiếp liêu trai
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/10/2006
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Này anh giai mang phận kiếp liêu trai
    Tôi cũng mong có một ngày đi mãi
    Nhưng không phải để quên đời khổ ải
    Mà để tìm hạnh phúc trốn trần ai.

    Nhưng sao anh không nghĩ đến ngày mai
    Thời gian sẽ làm lòng anh ấm lại
    Anh cứ sống quên cảnh đời ngang trái
    Rồi một ngày đời sẽ thấy nguôi ngoai.
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt ai chả thấy màu đen
    Sự đời lúc nào cũng rối ren
    Mở mắt mà nhìn vào gương sẽ
    Thấy ghèn!
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Nắng nóng mặt trời nung cháy óc
    Điên !!!
    Ta đang điên
    Vòng luẩn quẩn mãi luẩn quẩn xoay tròn
    Đau đầu vì suy nghĩ
    Những dòng thông tin
    Vẫn chạy.... chạy
    Đời vẫn trôi
    Người vẫn sống
    Chỉ mình ta
    Đứng lại
    Lặng lẽ
    1 mình trên vỉa hè thời gian
    Còng lưng nhặt ký ức còn sót lại
    Lá rơi !!!!!
    Mùa thu đến hay nỗi buồn đang chín?
    Nhớ nhung
    Vơi.................
    ...........đầy
    Tim thổn thức, máu dồn qua khóe mắt
    Những giọt máu
    Không màu !!!
  9. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa, từng giọt tí tách rơi
    Hồn ai lẻ bóng đến chơi vơi
    Ngày tháng mênh mông ta bước mãi
    Để kiếp cô đơn tận cuối trời
    Ta đã say và ta đã mơ
    Mơ cuộc tình riêng ta đợi chờ
    Mong hồn về cho ta chút ấm
    Để cuộc đời gõ nhịp yêu thương
    SG 15/10
  10. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại những email đã cũ. nhớ ngày ấy, những ngày ta ham chơi, những ngày chưa biết lo và những ngày chưa mất em. những dòng thơ em gửi ta còn giữ hôm nay ta đọc lại cho em nghe.
    ............VÀ ANH
    (H.C gửi Baolocmua)

    Gió thổi đầu nhà xui em nhớ anh
    Ngày lạnh quá và đêm, đêm lạnh quá
    Khoảng cách giữa hai miền: Lời mặc cả
    Về cái thủa dại khờ hai đứa bắt đầu yêu.

    Gió thổi từ đêm, gió thổi từ chiều
    Mang huyền thoại tình yêu gửi vào gian nhà trống
    Em lang thang trước biển đời vươn rộng
    Gom nỗi nhớ đầy để thức với đêm vơi.

    Gió nhủ thầm: "Anh chỉ nhớ em thôi"
    Nhớ lời thương gửi trao...từ ngày đó..
    Em ngỡ ngàng nhận ra mình bé nhỏ
    Giữa tình yêu em đã gửi trao anh.

Chia sẻ trang này