1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhà vắng chùa Bà Đanh
    Một mình login chạy vòng quanh
    Hay là có kẻ vào vẫn núp?
    Chảnh!
    Cuối tuần bao kẻ đi tìm môi
    Ta vẫn mình ta cắn... gạch thôi!
    Tên nào lảng vảng làm ngứa mắt
    Đôi!
    Cuối tuần máu đỏ chảy về tim
    Máu mình lại nhuốm màu hoa sim
    Tim rớt đâu rồi sao chẳng thấy?
    Tìm?
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ vợ tôi, chao ôi... mông...
    ... Mênh bao ngày tháng hoài ngóng trông
    Bao giờ ta mới qua hết cảnh
    Phòng không?
    Tôi thương vợ nhiều chẳng dám ăn...
    ... Hiếp vợ dù cho chỉ một lần
    Có chăng cũng chỉ vài hôm xỉn
    Nắn gân!
  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bác tenquadep@ phá cách thơ Yết Hậu hay quá nhỉ. không có mấy cái dấu 3 chấm là làm em hiểu lầm chết thôi.
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Còn có một đứa đi tàu ngầm
    Âm thầm theo dõi tenquadep
    Lão mà hó hé cái thân dẹp
    Quăng 1/2 viên ngói sợ ướt nhẹp
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái lão này chanh chảnh nhỡ
    Treo bảng tuyển vợ chẳng ai rờ
    Bày đặt lờ đờ thương nhớ vợ
    Chắc đang mớ ngủ giữa ban ngày
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Chán quá xách xe đi chơi lông...
    ... nhông ngoài đường phố lúc xe đông
    Mỏi con mắt ngó cho bằng thích,
    Mấy bóng hồng.
    Thế rồi lại thấy tức cành hông,
    Tình yêu tình báo cứ lòng vòng,
    Thích nhau mà chẳng em nào cởi...
    ..mở lòng
    @pác râu: dzờ pác chuyển wa thơ Yết Hậu - Bút Tre hỉ ? , chẹp chẹp, thơ pác cao tay wớ, đọc lưng lửng hỉu lầm chết à
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở đây trở thành chiến trường thơ
    Tên quá xấu gục dể như mơ
    Cố lên cố lên nữa đi chứ,
    Có chắc phen này thôi ế vợ?
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vợ ta có rồi, sao lại ế?
    Hà cớ gì lão lại nói thế?
    Có cố chẳng qua cũng để thêm
    Vợ bé!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tặng... tình địch!

    Thế là nó hết ở không
    Thế là nó đã có công việc làm
    Thế là nó hết càm ràm
    Thế là ta hết mỏi hàm vì la
    Thế là nó đã tăng ga
    Thế là đời nó vượt xa đời mình
    Thế là đã rõ tình hình
    Thế là nó sẽ... lình xình vợ ta!
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Một mình nhắm mắt, một mình mơ,
    Một kẻ ưu tư, một kẻ khờ.
    Sương giăng bảng lảng, hồn thương nhớ.
    Buông khúc ca lòng, nhả tiếng tơ.

Chia sẻ trang này